Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
04 tháng 10: Hãy nên khí cụ bình an cho tha nhân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1582: Lịch Grêgôriên được Đức Giáo
Tông Grêgôriô XIII công bố để thực thi (Xét theo mặt kỹ thuật, chiều dài của một năm là 365.2422 ngày, chứ không phải là 365.25 ngày. Như thế cho dù cứ mỗi 4 năm là có một
năm nhuận, nhưng vẫn còn một chút sai biệt rất nhỏ là 0.0078 trong
một ngày, tức là 11 phút 15 giây dài hơn mỗi ngày - nếu tích lũy
lại để thành một ngày chẵn phải cần tới 128 năm. Để hợp với ngày
phân xuân, Đức Giáo Tông ra sắc chỉ là ngày 4 tháng 10 năm 1582 nên được
tiếp theo là ngày 15 tháng 10)
1957: Nước Nga phóng lên không
gian Vật Thể đầu tiên và vượt được ra khỏi tầng khí quyển của trái
đất, đó là vệ tinh nhân tạo mang tên Sputnik
1983: Trong chiếc xe Trust 2 của mình, Richard Noble đã
ghi được kỷ lục tại Samạc Nevada là 1019.44 cây số/giờ (633.468mph)
Tư tưởng chính hôm nay
Các bạn hãy biết rằng: lịch thiệp là một trong những tài sản
của Thiên Chúa, là Đấng đã làm mưa xuống cho những người công chính
và những người không công chính một cách lịch thiệp; và lịch thiệp
là chị em với bác ái, trong đó hận thù bị đánh bại và tình thương
yêu được tung hô.___Thánh Francis of Assi
Suy niệm trong ngày
Marg McPhee:
Các
bạn hãy dùng mọi tài năng mình có
Các
bạn hãy sống tử tế với mọi người chung quanh
Các
bạn hãy phấn đấu trở nên người tốt bao nhiêu có thể
Các
bạn hãy xin giúp đỡ khi mình cần
Và
đồng thời các bạn hãy sẵn sàng giúp dỡ người khác
Các
bạn hãy vui nhận các thử thách mà đời sống đưa đẩy đến
Các
bạn hãy gắn bó với tương lai của
mình
Các
bạn hãy đặt niềm tin vào chính mình
Các
bạn hãy tự hào về bản thân mình
Các
bạn hãy vui hưởng những nụ cười của gia đình và bạn hữu mình
Các
bạn hãy dành ra thời giờ để mà nhận ra vẻ đẹp của Thiên Nhiên
Nguyện
chúc bình an nội tâm, hạnh phúc và tâm tình tử tế luôn là của các
bạn!
Lời cầu nguyện
Vào ngày lễ kính Thánh Framcis of Assi, chúng con nhớ lại lời
thánh nhân nói: “Đi đâu giảng cũng vô dụng, chi bằng chúng ta vừa đi
vừa giảng.” Chúng con biết rằng: chúng con phải sống trung thực để
hình ảnh công khai của chúng con phản ảnh được con người chúng con là
ai. Lậy chúa, xin giúp chúng con trở thành những người trung thực luôn
sẵn sàng giúp đỡ người khác, nhất là gia đình và bạn bè chúng con.
Xin Chúa giúp chúng con biết tự hào về con người của chúng con là
những người có niềm tin tưởng, sống tử tế, nhận thức ra thế giới
chung quanh, và biết đem lại bình an cho thế giới, như lời ca nguyện
của thánh Francis of Assi: “Xin cho con thành khí cụ bình an của Chúa ...”
Amen