Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
05 tháng 10: Hãy là người mẫu để vẽ nên trẻ thơ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1947: Tổng Thống Hoa Kỳ đầu
tiên xuất hiện trên truyền hình từ Tòa Bạch Cung là Ông Harry S.
Truman
1962: Ban nhạc Beatles phát hành
bản nhạc ăn khách đầu tiên của họ là: “Love Me Do”
1994: Có đến 48 người thuộc giáo
phái thần bí Order of Solar Temple chết trong một cuộc được coi là tự
tử tập thể tại Thụy Sĩ
2001: Một người thuộc tiểu bang
Florida chết vì chất độc bệnh than khi ông nhận thư có chứa chất dộc
này. Đây là một trong 2 trường hợp khủng bố theo hình thức này mà
luật pháp chưa giải quyết xong
Tư tưởng chính hôm nay
Trẻ em không
bao giờ là những người biết lắng nghe người lớn một cách chu đáo.
Thế nhưng chúng chẳng khi nào thất bại bắt chước việc người lớn làm.___James
Baldwin
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Dorothy Holte nhắc nhở
chúng ta rằng: thái dộ của chúng ta sẽ tạo ra cơ hội cho các trẻ em
(cũng như người khác) có những phản ứng lại với chúng ta. Xét chung
nếu chúng ta có thái độ tích cực thì chúng cũng sẽ đáp lại tích
cực, còn nếu chúng ta có thái độ tiêu cực thì chúng cũng sẽ đáp
lại như vậy.
Nếu một
đứa trẻ sống với môi trường phê bình thì em sẽ học được cách lên án
Nếu một
đứa trẻ sống với môi trường hận thù thì em sẽ học được việc chiến
đấu
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường giễu cợt thì em sẽ học được thái độ mắc cỡ
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường xấu hổ thì em sẽ học được mặc cảm tội lỗi
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường bao dung thì em sẽ học được sự kiên nhẫn
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường khích lệ thì em sẽ học được niềm tự tin
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường khen ngợi thì em sẽ học được lòng biết ơn
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường công bằng thì em sẽ học được lòng chính trực
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường nhân nhượng thì em sẽ học yêu mến bản thân
Nếu một đứa trẻ sống với
môi trường chấp nhận với tình bằng hữu thì em sẽ học việc đi tìm tình thương
yêu trong thế giới này
Dorothy Holte
Lời cầu nguyện
Harold Hulbert có nói: “Trẻ em cần đến tình thương yêu, cả khi
chúng không đáng được yêu thương.” Lậy chúa, xin giúp con biết sẵn
sàng thương yêu ngay cả trong trường hợp con bị sỉ nhục. Amen