Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 10: Sống xứng với cái mình hiện thân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1769: Thuyền Trưởng
James Cook khám phá và
vẽ địa đồ
1982: Ban Nhạc Cats của Andrew
Lloyd Webber khai trương tại Broadway và hoạt động được 18 năm
2001: Quân đội Hoa Kỳ và Nước
Anh mở màn cuộc tấn công Afghanistan bằng không lực
2003: Tài tử Arnold Schwarzenegger
đắc cử Thống Đốc Tiểu Bang California Hoa Kỳ
Tư tưởng chính hôm nay
Trí khôn con
người một khi vươn đến một tư tưởng mới rồi thì không bao giờ trở
lại với phạm vi ban đầu nữa ___Oliver Wendell Holmes
Suy niệm trong ngày
Br
Quentin O’Halloran:
Vào tháng 10 năm 1994, tôi
có nói chuyện với các học sinh lớp 12 trong một buổi họp mặt về một
hàng chữ ghi khắc trên cửa chính diện của một Nhà Thờ Chính Tòa dưới
danh hiệu Thánh Quentin mang nhiều dấu vết chiến tranh, được xây từ
mấy thế kỷ trước tại thành phố Picardy ở phía Bắc Paris. Hàng chữ
đó là: “con người xứng đáng với điều mình tìm kiếm.”
Về sau, một em học sinh tên
là Peter Pacalt đến gặp tôi và kể lại một vài giai thoại về câu viết
trên đây cùng với sự ứng nghiệm vào đời sống của em. Rồi một hôm tôi
nhận được cú điện thoại từ gia đình cậu cho biết cậu đã tử thương
trong một tai nạn xe hơi vào dịp đi thăm em trai của cậu ở Nam Mỹ. Tôi
liền nhớ lại câu chuyện giữa hai thày trò chúng tôi. Một đặc ân dành
cho tôi là tôi được mời phát biểu trong lễ an táng của cậu. Tôi nghĩ
đây là lúc thích hợp để nói lên ý nghĩa chung trong câu chuyện giữa
chúng tôi về câu “con người xứng đáng với điều mình tìm kiếm.”
Điều mà Peter tìm kiếm là
lòng chân thành, và đó là hiện thân của con người thanh niên này. Với
một tâm tình thành thật và trưởng thành khi cậu trên 18 tuổi, cậu
nói với tôi về
-
Con người mà cậu muốn
mình là hiện thân của con người đó
-
Sư trung thành với con
đường học vấn của mình
-
Những quan hệ của mình
với gia đình, bạn hữu và các
thiếu nữ.
Peter là một người cũng
giống như bất cứ ai trong chúng ta đều hằn in dấu vết chiến tranh do
bản tính yếu đuối của con người, thế nhưng lòng trung thực nơi cậu quả
là sáng chói. Vì vậy, các bạn trẻ thân mến, khi các bạn đi tìm ý
nghĩa cho đời sống của mình, điều mà các bạn tìm thấy có thể làm
cho các bạn trở thành người có lòng trung thành và dẫn đưa các bạn
đến gần với Thiên Chúa hơn.
Lời cầu nguyện
Ralph Waldo
Emerson có nói: “Cuối cùng không có gì thánh thiện hơn là sư trung
thành của trí khôn các bạn.” Lậy chúa, xin giúp con biết đi tìm và
thấy được lòng trung thành ấy.”