Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 09 tháng 10: Chết vì tình yêu là tình yêu cao cả

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1958:  Đức Giáo Tông thứ 260, là ĐTC Piô XII, tên thật là Eugnio Pacelli, từ trần sau 19 năm cai quản Giáo Hội 

1974:  Thương gia người Đức là Oskar Schindler được ghi nhận là đã cứu sống 1200 người Do Thái thoát khỏi lò hỏa thiêu, chết vào năm 66 tuổi

1992:  Một nắm đất thiên thạch nặng 1.4 ký rơi trên một lối đi của thành phố New York làm hư năng chiếc xe hơi Chevy Malibu của Michelle Knapp

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Bạn hãy bước đi bước đầu tiên tiến đến đức tin. Bạn không phải bước lên tất cả các nấc thang đâu, chỉ bước đầu thôi____Martin Luther King Jr

 

Suy niệm trong ngày

 

Patrick Jurd: (trích từ Trang Mạng của các Sư Huynh Thánh John Baptist De La Salle)

 

Lễ Kính Các Thánh Tử Đạo Turon và Thánh Hilariô 

 

Vào năm 1934, Turon một thị trấn nổi tiếng về khai thác than đá nằm trong tỉnh Asturias thuộc vùng Tây Bắc Tây ban Nha, đã từng là trung tâm chống đối chính quyền và hàng giáo sĩ trong những năm trước khi bùng nổ cuộc nội chiến của Tây ban Nha. Trường học của các sư huynh tại đây trở nên niềm căm phẫn đối với những người hủ cựu đang nắm việc điều hành thị trấn, bởi vì đạo giáo đã ảnh hưởng tích cực đến giới thanh thiếu niên. Các Sư Huynh thách thức việc cấm giảng dậy giáo lý cũng như việc công khai hộ tống các học sinh đi lễ Chủ Nhật. Vào ngày Thứ sáu đầu tháng Mười, giới cầm quyền xông vào nhà của các sư huynh lấy cớ trong nhà có dấu vũ khí. Các sư huynh cùng cha tuyên úy là cha Innocencio là một cha dòng Passionist, tất cả đều bị bắt, và bị giam giữ hết thời gian cuối tuần mà không xét xử gì cả, thế rồi đến nửa đêm các ngài bị áp tải đến nghĩa trang và bị bắn chết tại đây. Các ngài là nạn nhân của sự thù hận và nạn nhân của những người bạo động chống lại Giáo Hội mà các ngài là chứng nhân, qua cái chết vì đức tin mà các ngài đã tuyên xưng, và qua việc giao tiếp tốt đẹp với các học sinh của mình.

 

Manuel Barthal Cosan sinh ngày 2 tháng 1 năm 1898 tại Enviny, một thị trấn nhỏ tọa lạc dưới chân rặng núi Pyrénées miền Bắc Tây ban Nha. Thày gia nhập tu hội Các Sư Huynh De La Salle vào năm 19 tuổi dưới tên dòng là James Hilario. Sau 16 năm đảm nhiệm nhiều bổn phận khác nhau trong ngành giáo dục, rồi vì trở ngại về thính giác, sư huynh bỏ lớp học và trông coi vườn tược tại trung tâm đào tạo tu huynh ở San José của Tarragona.

 

Tháng 7 năm 1936, sư huynh đang ở Mollerosa trên đường đi thăm gia đình tại Enviny giữa lúc nội chiến bùng nổ. Bị nhận ra là một Sư Huynh,  thày bị bắt và nhốt trong ngục.  Đến tháng 12, thày được chuyển về Tarragona và bị giam trong tù cùng với một vài sư huynh khác. Ngày 15 ngày 1 năm 1937, thày được mang ra tòa phúc thẩm. Dù có thể được thả vì người ta cho rằng thày chỉ là người làm vườn, thế nhưng thày cứ một mực xưng mình là tu sĩ, thế là số mệnh của thày được đóng ấn. Thày được đưa đến nghĩa trang gọi là Núi Cây Dầu Ôliu (Mount of Olives) vào ngày 18 tháng Giêng để  đối diện với cuộc hành quyết. Những lời nói cuối cùng của sư huynh nói với những người tấn công đánh mình như sau: “Chết cho Chúa Kitô chính là sống đấy các bạn trẻ à!”

 

Lời cầu nguyện

 

Lậy Chúa xin cho chúng con được linh ứng bởi nếp sống và cái chết của các vị tử đạo này trong việc hiến mạng sống mình trên đường phục vụ đức tin.