Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 14 tháng 10: Vũ trụ bao la vượt xa
trí khôn ta
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1066: Công Tước
William của
1947: Chuck Yeager lái Bell X-1,
là người đầu tiên bay nhanh hơn âm thanh trong tốc độ bay.
1968: Tại Thế Vận Hội Olympics
ở Mexicô City, lực sĩ Jim Hines trở thành người đầu tiên phá kỷ lục
chậy đua 100 mét chỉ trong 10 giây. Kỷ lục này được duy trì cho đến
năm 1983.
Tư tưởng chính hôm nay
Người thực
sự biết Thiên Chúa một cách hoàn hảo thì thấy Ngài là Đấng không
thể hiểu nổi và không thể biết được___Richard
Rolle
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Ông Albert Einstein nêu ra ý
niệm về sự tiếp tục của thời gian trong không gian. Cần phải có thời
gian cho ánh sáng di chuyển qua những khoảng cách không gian bao la. Mỗi
lần chúng ta nhìn lên bầu trời vào ban đêm, chúng ta không những chỉ
nhìn vào vũ trụ ba chiều, mà chúng ta còn nhìn lui lại với thời
gian. Ánh Sáng đến từ tinh tú gần chúng ta nhất là ngôi sao Proxima
Centauri đã rời khỏi ngôi sao này từ 4 năm 2 tháng về trước. Các nhà
khoa học mô tả ngôi sao Proxima Centauri ỏ cách xa chúng ta là 4 năm 2
ngày ánh sáng. Một năm ánh sáng là mức đo của không gian, Ngôi sao
Proxima Centauri thực ra cách xa chúng ta là 3.9 ngàn tỷ cây số. Vận
tốc của ánh sáng chuyển động trong một giây là 2.99792 x 108 tính chẵn theo ý kiến chung là 3 x 108
mét (hoặc 186 ngàn 282 dặm). Chu vi trái đất là 40 ngàn cây số. Nếu
chúng ta dùng vận tốc của ánh sáng mà đi vòng quanh trái đất, thì một
giây chúng ta có thể đi vòng quanh trái đất được 7 vòng rưỡi. Còn
nếu chúng ta vẫn dùng vận tốc kinh khủng của ánh sáng để
mà đi đến Proxima Centauri là ngôi sao gần nhất trái đất của chúng ta,
chúng ta phải mất 4 năm 2 tháng thì mới tới nơi.
Thiên thể rất xa trong bầu
trời mà chúng ta nhìn thấy mà không cần kính viễn vọng đó là Giải
Ngân Hà Andromeda: để nhìn thấy bây giờ thì ánh sáng của nó phải
rời nó cách đây 2 triệu 200 ngàn năm trước. Tức là chúng ta phải
nhìn lui lại thời gian. Giả như có người nào đó ở ngân hà đó gởi
đến trái đất cho chúng ta mà bây giờ chúng ta nhận được thì đương sự
phải gởi đi từ 2 triệu 200 ngàn năm trước đây, mà nếu được như vậy thì
nền văn minh của họ đã đi trước chúng ta hơn 2 triệu 200 ngàn năm. Nếu
chúng ta muốn trả lời tín điệp của họ gởi cho chúng ta hôm nay,
chúng ta lại phải mất thêm 2 triệu 200 ngàn năm nữa thì họ mới nhận
được, vì làn sóng radio của chúng ta phải đi với tốc độ ánh sáng. Như thế câu chuyện trao đổi trở nên quá
ư là trễ và quá sức là chậm chạp.
Hugh Ross, một chuyên gia
chụp hình không gian, đã viết nên ý niệm rất đáng nể phục về hệ
quả kèm theo tất cả những sự kiện này như sau:
Thời gian là kích thước mà trong
đó hiện tượng nguyên nhân và kết quả đều xẩy ra... Nếu điểm bắt đầu
của thời gian có đồng thời với sự bắt dầu của vũ trụ, như vậy căn
nguyên của vũ trụ phải là một thực thể nào đó đang điều hành trong
kích thước của thời gian, như thế phải hoàn toàn biệt lập với kích
thước của thời gian, và hiện hữu trước cả kích thước của thời gian trong
hoàn vũ. Lời kết luận này thật là quan trọng thần kỳ và cho chúng
ta hiểu biết Thiên Chúa là Ai... Ý niệm này cho chúng ta biết rằng:
Đấng Tạo Hóa là Đấng siêu việt, Ngài điều hành vượt trên cả kích
thước thời gian của vũ trụ. Ý niệm ấy cho chúng ta biết Thiên Chúa
không phải là chính vũ trụ và cũng không chứa ẩn trong vũ trụ.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa
hoàn vũ, con xin phụng sự Chúa với lòng tin tưởng của con về mọi sự
mà Chúa đã tạo dựng. Amen