Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày 23 tháng 10: Sống hiện thân là
chính mình vì ai?
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào năm
xưa
1973: Tổng Thống Richard Nixon
bằng lòng trao nộp cuốn băng thâu cuộc đàm thoại tại văn phòng Tòa
Bạch Cung nói về vụ tai tiếng Watergate
2001: Máy iPod, một sản phẩm
điện tử xách tay đưa ra thị trường Hoa Kỳ, là máy có thể thâu và lưu
giữ được tới 1000 bài hát
2002: Nhóm nổi loạn Chechen bắt
giữ 900 con tin Trong Ngôi Nhà Hí Viện Văn Hóa tại Moscow. Khi quân đội Nga
tảo thanh Ngôi Nhà này sau đó hai ngày, có 42 người của nhóm phiến loại
và 130 con tin thiệt mạng.
Tư tưởng chính hôm nay
Khi tôi
nguyện ngắm, tối thấy rõ ràng là Thiên Chúa đã ngự sẵn trong tâm hôn
tôi.___Sri Chimmoy
Suy niệm trong ngày
Cathy
Loft:
Tôi rất
thích bài thơ say đây của Russell Kelfer. Tôi muốn mời các bạn hãy suy
nghĩ và suy niệm những dòng chữ này:
Bạn hiện
thân là chính bạn vì một lý do:
Bạn là một
phần một góc của một chương trình phức tạp
Bạn là
một đồ án duy nhất hoàn hảo và trân quý
và được
gọi là những người nam nữ đặc biệt của Thiên Chúa
Bạn trông
giống như chính là bạn vì một lý do:
Thiên Chúa và chúng ta
không hề có điều gì lầm lẫn
Ngài tác
thành các bạn cùng với nhau trong cung lòng
Bạn
chính là hiện thân của chính người mà Thiên Chúa muốn
Cha mẹ
mà bạn có, chính là những người mà Ngài chọn
Dù bạn
có cảm nghĩ thế nào cũng không thành vấn đề
Họ là
những người được thiết kế theo Chương trình của Thiên Chúa trong tâm
tưởng
Và chính
họ được đóng dấu ấn của Vị Tôn Sư
Quả thực
cơn khủng hoảng mà bạn đối đầu không dễ dàng gì đâu
Và Thiên
Chúa khóc khi cơn khủng hoảng đó làm bạn đau đớn
Thế nhưng
điều đó phải xẩy đến để uốn nắn trái tim bạn
Để bạn
khôn lớn lên giống như hình ảnh của Ngài
Bạn hiện
thân là chính bạn vì một lý do:
Bạn được
huấn luyện dưới roi vọt của Vị Tôn Sư
Bạn hiện
thân là chính bạn và được yêu mến
Bởi vì
có một Vị Thiên Chúa
Lời cầu nguyện
Henry Thoreau nói: “Hãy sống những niềm tin của bạn, thì bạn có
thể xoay chuyển cả tinh thần chung quanh bạn.” Lậy Chúa, xin giúp con
biết sống với niềm tin trong con và biết rằng: con được Chúa dựng nên
con và thương yêu con. Amen