Chiếu Tỏa
Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
01 tháng 11:Sống trọn vẹn bổn phận là thánh
Bản
dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1512: Các bức họa trên trần Nguyện Đường
Sistine Roma rộng 5120 mét vuông do Họa Sĩ Michelangelo vẽ từ tháng 7 năm 1508
bắt đầu triển lãm cho công chúng từ hôm nay.
1755: Một cuộc động đất lớn
xẩy đến đến thành phố Lisbon, Portugal dẫn đến hỏa hoạn và sóng
thần khiến cho khoảng 100 ngàn người thiệt mạng.
1986: Nước Sông Rhein trở nên màu
đỏ khiến hàng triệu con cá đủ loại bị chết do cuộc hỏa loạn ở một
hãng xưởng gần Basel Thủy Sỹ dẫn tới hệ quả hàng tấn chất hóa học
chảy vào sông.
1993: Hòa Ước Maastricht được ký
kết nhằm lập nên Liên Hiệp Âu Châu
Tư tưởng chính hôm nay
Vinh quang
của Thiên Chúa là người nam cũng như nữ sống trọn vẹn đời sống con
người.___Thánh Irenaeus
Suy niệm trong ngày
Paul Marshall:
Hôm nay là ngày lễ kính
Các Thánh, một lễ được lập ra từ thời Giáo Hội sơ khai mục đích để
tôn kính và tưởng niệm “các thánh tông đồ cùng toàn thể các thánh,
thánh tử đạo, cũng như các thánh
giáo phụ, cùng những người lành thánh đã về nơi an nghỉ trên
khắp toàn cầu.”
Khi tôi còn là một cậu
học sinh sống trong trường nội trú, mỗi bũa cơm chiều thường bắt đầu
bằng những bài đọc sách Hạnh Các
Thánh hoặc Cuộc Tử Đạo tại
thành phố Roma. Những bài đọc như thế đã khơi dậy hoặc tạo nên ý
thức về giá trị của các đời sống đã sống một cách gương mẫu, đôi
khi là bậc anh hùng – anh hùng đến độ hy sinh mạng sống mình vì đức
tin. Đây là chuyện về những người sống thánh thiện đã được giáo hội
phong thánh theo đúng nghi thức, và chính thức được công nhận là các
Vị Thánh.
Tuy nhiên đã có lúc tôi tự
hỏi tại sao chúng ta không nghe đến nếp sống của những người “binh
thường,” những người chất phác như ông nội tôi là Bartholemew, một
người đã trải nghiệm cả hai trận thế chiến tại Nước Bỉ, và đã có
nhiều hy sinh để duy trì cho mọi phần tử trong gia đình luôn luôn sống
bên nhau, là người đã từng nuôi nhiều phi công Đồng Minh náu ẩn trong
nhà kho tại nông trang để tránh mắt quân thù mà chẳng nề quản gì
nguy hiểm có thể xẩy đến. Tôi cũng nghĩ đến các học sinh trong phòng
cơm thời đó, cùng nghĩ đến đời sống của các thân nhân đã qua đời
của họ, những người cũng sống một đời sống tốt lành. Có bao nhiêu
câu chuyện về gương sống lành thánh mà chúng ta chưa biết tới? Hôm nay
chúng ta hãy nhớ đến tất cả những người đã từng sống một đời sống
biết đem ơn phúc cho người khác, những người mà chúng ta được biết,
cũng như những người chúng ta không biết đến – nói chung là toàn thể
các thánh theo các công phúc của các ngài.
Lời cầu nguyện
Chúng ta hãy lên tiếng ca ngợi mọi người nổi danh nam cũng như nữ,
những bậc tổ tiên của chúng ta trong các thế hệ của các ngài. Thiên
Chúa ban cho họ vui hưởng phận phúc của họ, sử uy nghi cao cả của
Ngài ngay từ thuở đầu... Mọi người này đều được tôn kính và là
niềm tự hào của các thế hệ đương thời. Thế nhưng còn bao nhiêu người
khác không mấy ai nhớ đến, một số hình như bị quên lãng như thể chưa
hề sinh ra bao giờ. Tuy nhiên những người này là những người sống
thánh thiện, mà những việc làm của họ không bao giờ bị lãng quên. Con cháu họ sẽ tiếp tục sự
sống của họ mãi mãi. Vinh quang của họ chẳng bao giờ bị hoen ố. Thân
xác họ an nghỉ bình yên, nhưng linh hồn họ sống mãi hết đời này sang
đến đời kia. (Eccleiaticus 44: 1-10, 13,14)