Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
02 tháng 11: Tìm ra các điểm tốt nơi tha nhân
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
Ngày Lề Cầu Nguyện Cho Các Linh hồn - ngày truyền thống của Giáo
Hội Công Giáo dành riêng để
tưởng nhớ và
cầu nguyện cho các linh hồn
1950: Văn hữu George Bernard Shaw, một văn sĩ
duy nhất một lượt lãnh giải Nobel và Oscar
1963: Tổng Thống Ngô Đình Diệm của Miến Nam
Việt Nam bị ám át do cuộc đảo chính của quân đội
2000: Đoàn Phi Hành Gia đầu tiên – 2 người Hoa
Kỳ và 2 người Nga – lên Trạm Không Gian Quốc Tế và ở lại đây bốn
tháng
Tư tưởng chính hôm nay
Việc xu
nịnh được một người là điều chính bạn nghĩ người đó đáng được xu
nịnh.___George Bernard Shaw
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Một nhà soạn kịch dễ nổi
giận và sống lâu, và cũng là nhà phê bình có tính hài hước nổi
tiếng về cuộc sống là ông George Bernard Shaw có lần viết:
Thuở nhỏ tôi được dậy rằng: nếu người ta chỉ muốn yêu
thương nhau thôi, thì mọi người sẽ hạnh phúc trên thế giới này. Điều
này xem chừng là điều đơn giản và cũng dễ thương nữa. Thế nhưng khi
tôi cố gắng đem vào thực hành thì
không những thấy người khác có nhiều người dễ thương, mà còn
thấy chính bản thân tôi lại không
dễ thương là bao nhiêu,
Dĩ nhiên Tin Mừng dậy
chúng ta phải yêu thương nhau: Chúa Giêsu dậy chúng ta hãy thương yêu
nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Vấn đề ở chỗ là không có
ai trong chúng ta là người hoàn hảo cả. Con người có thể tham lam,
ích kỷ, nhậy bén và mù quáng trong việc chậy theo thế lực và tiền
tài. Bản chất yếu đuối của con người chúng ta trở nên chướng ngại
trong đời sống. Nếu bản tính yếu đuối này cản trở quá nhiều, thì
lòng tham và cơn giận dữ của chúng ta, cũng như lòng tham vọng của
chúng ta chỉ muốn chiếm đoạt đã đưa đẩy
chúng ta can phạm vào nhiều tội lỗi, và trở thành người bê
bối trầm trọng. Ông Shaw cũng nói rằng:
Tội
xấu nhất đối với người đồng loại của chúng ta không phải là ghét
bỏ họ, mà là tỏ thái độ lãnh đạm với họ; đó là bản chất của
thái độ vô nhân đạo.
Vấn đề không thể là trò
đùa ở đây được – mà đây chỉ là sự quan sát khá sâu sắc và cho rằng
con người nếu như làm lơ không quan tâm đến người khác cũng như không quan tâm đến nhu cầu của người
khác thì đó là một thái độ tội lỗi của con người. Con người ta sinh
ra để chăm sóc đến người khác. Ông Shaw sử dụng những từ ngữ mạnh
mẽ khi đề cập đến việc cố tình
làm lơ người khác, và gọi đó là “bản chất của thái độ vô nhân
đạo.” Ở chỗ khác, ông cũng bầy tỏ một tình cảm na ná như vậy:
Yên lặng là một thái độ biểu lộ trọn
vẹn nhất của sự khinh miệt.
Yêu thương người khác cũng
như người khác thương yêu chúng ta xem chừng là chuyện đơn giản. Đây là
điều mà chúng ta nhắm tới như đang ỏ trên thiên đường.Trong đời sống
dương gian, chúng ta có thể thất vọng, thế nhưng không nên ngạc nhiên
về tính ích kỷ hay thại dộ lạnh nhạt của người khác. Các tham vọng
khác cũng xuất hiện trong đời sống, nhất là những ham muốn tiền
tài, tình dục và quyền thế.
Ông Shaw nói họa may chúng
ta mới tìm được một người dễ thương. Theo kinh nghiệm của tôi “thương
yêu nhau” là chuyện thông thường hơn thế. Tôi muốn nói là người khác
“đôi khi cũng dễ thương”, thế nhưng đem so với điều ông Shaw nói, tôi
nghĩ tôi đã từng sống một nếp sống được che chở và khá an toàn hơn
vậy.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa, xin giúp con đừng bao giờ bỏ cuộc trong việc yêu thương
người khác cả những khi bản thân con thất vọng. Amen