Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 11: Phục vụ tha nhân là điều hạnh phúc
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1861: Archer là người
đầu tiên thắng
Giải Đua Ngựa Melbourne
1917: Nhóm cách mạng Bolshevik do
Vladimir Lenin dẫn đầu chiếm quyền tại Petrograd. Cuộc cách mạng này được
gọi là Cuộc Cách Mạng Tháng Mười, bởi vì diễn ra trong tháng Mười
theo niên lịch Julian là lịch được sử dụng tại Nước Nga vào thời
điểm đó.
1997: Các kỹ sư Trung Quốc hoàn
tất giếng cạn ngang qua sông Dương Tử
nhằm mục đích xây dựng Đập Three Gorges là trạm thủy điện lớn
nhất thế giới sẽ xây cất xong vào năm 2011.
Tư tưởng chính hôm nay
Ngưới giầu
nhất ấy có những thú vui rẻ tiền nhất___Henry
David Thoreau
Suy niệm trong ngày
Hanna Dwyer:
Thành phố Mexico trời mây u ám. Trời có sương mù, khí hậu ảm thấp,
một ngày bận bịu.....
Có những bà bà mẹ đang
nấu ăn – tự làm những món tortilla,
fajitas, quesadillas – ngay trên đường phố. Giá chỉ 20 xu. Từ lúc 1
giờ sáng các bà đã ở ngoài đường phố, lao nhọc mỏi mệt, có điều các
bà muốn bảo đảm làm sao mình có đủ tiền nuôi sống gia đình. Món ăn
họ làm rất ngon miệng – tươi, cay
cay, được nấu nướng với cả tâm tình yêu thương.
Nơi đây nước nóng là cả
một vấn đề. Cậu cháu trai Jadeo 17
tuổi giặt quần áo bằng tay trong chiếc chậu cũ kỹ han rỉ. Cô cháu
gái Meril 17 tuổi luôn quỳ gối xuống dùng tay mà lau sàn nhà với
mảnh vải nhúng vào nước xà bông nóng ấm. Bà Altergratias thì nấu ăn
trong bếp ngay từ 5 giờ sáng mong sao có đủ thức ăn trong ngày cho các
con và bạn bè đến chơi.
Chúng ta thử ngồi mà
nhìn, sẽ cảm thấy mọi sự quá cách xa với mình. Căn hộ Casa với bốn
bức tường, một phòng ngủ, bẩy người cự ngụ. Mỗi khi trời mưa, căn
hộ nói chung ướt át và lạnh, nhưng dầu sao cũng là tổ ấm – nhưng cánh
cửa luôn mở rộng đón tiếp mọi người. Tôi thích căn hộ này, lúc nào
cũng vang tiếng cười vui. Các trẻ em khác đang ở ngoài đường phố chơi
đá banh. Nhiều em không đủ điều kiện tài chánh để cắp sách đến
trường, cũng không có được sự hướng dẫn sống bên ngoài vùng mình
đang sống. Các em học hỏi ở ngay trong gia đình, hay ỏ ngay ngoài
đường phố, nên các em đều khôn hơn trước cả tuổi đời của mình.
Một chỗ qui tụ các thú
vui đơn giản, ít tiện nghi, thế nhưng lại là một nơi vang lên những
tiếng cười. Họ chia sẻ với nhau cái mà họ có, tuy là có ít ỏi, và
cùng nhau đi tìm ra những gì mà mình không có để cho người khác. Xã
hội chúng ta giầu có, nếu đem ra mà so sánh chúng ta có nhiều tiền.
Nếu xét theo phương diện giầu nghèo, thì những người này xem ra giầu
như vua và nữ hoàng. Họ biết đến người đồng hương của mình, biết
đất nước của mình Họ giầu tình
thương yêu và sống trong bầu khí hạnh phúc. Hoan hô Mexico!
Lời cầu nguyện
Mart Twain nói: “Bất cứ ai hạnh phúc đều có thể làm cho người
khác cũng hạnh phúc.” Con cảm tạ Chúa về những nguồn phong phú mà
người hạnh phúc san sẻ dù họ là
người nghèo khó vè kinh tế. Amen