Chiếu Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa


 

Ngày 14 tháng 11: Không gì quý bằng cứu giúp người

Bản dịch: Nam Nguyên

 

Biến cố hôm nay vào năm xưa

 

1914:  Vua Hồi Giáo của Vương Quốc Ottoman mới trước đó liên minh với Nước Đức, hôm nay tuyên bố Thánh Chiến (Jihad) với  Nước Anh, Nước Nga và Nước Pháp, và tham dự vào Thế Chiến Thứ I

1922:  Đài BBC (British Broadcasting Corporation) bắt đầu chương trình Radio nội địa

1940:  Hầu như cả thành phố Coventry của Nước Anh bị phá hủy do những đợt bom của quân đội Nước Đức dội xuống gây thiệt mạng cho khoảng 1000 người 

 

Tư tưởng chính hôm nay

 

Công việc làm của con người có thể kết thúc trong một ngày, thế nhưng công việc giáo dục thì chẳng bao giờ kết thúc cả.____Aleaxandre Dumas

 

Suy niệm trong ngày

 

Cathy Loft: Câu chuyện sau đây đôi khi được gọi là “Cái May Mắn Ái Nhĩ Lan,” là câu chuyện đáng cho chúng ta suy niệm,

 

Tên ông là Fleming, là một nông gia Tô Cách Lan nghèo. Một hôm trên đường kiếm lương thực cho gia đình, ông nghe tiếng kêu cứu từ một đầm lầy gần đó. Ông liền bỏ dụng cụ mang theo mà chạy. Đến nơi, một cậu bé bị bùn đen ngập đến thắt lưng, cậu đang kêu la sợ hãi vùng vẫy để thoát thân. Fleming cứu cậu ra khỏi tình trạng có thể nói là cái chết khủng khiếp tiến đến chầm chậm. Ngày hôm sau, một chiếc xe sang trọng đậu lại bên cạnh nhà người nông gia Tô Cách Lan. Một người đàn ông quý phái ăn mặc lịch sự từ chiếc xe bước ra và giới thiệu mình là cha của cậu bé mà Fleming cứu sống hôm qua.

 

Nhà quý phái nói: “Tôi muốn trả công cho ông về việc ông đã cứu sống con trai tôi.”  Bác nông gia trả lời: “Không, tôi không lấy tiền công về việc tôi đã làm đâu!” Vừa nói ông vừa khua tay từ chối. Váo lúc đó thì cậu con trai của bác nông gia xuất hiện trước cửa túp lều có mái che của gia đình ông.

 

Nhà quý phái hỏi: “Cậu trai này là con của ông phải không?” Bác nông gia trả lời: “Đúng vậy!” Nhà quý phái nói tiếp: “Vậy tôi muốn điều đình thế này: để tôi tài trợ cho cậu ta ăn học tới trình độ mà con trai riêng của tôi sẽ học. Nếu cậu ta giống bố, thì chắc một điều là nó sẽ thành thân thành người mà cả hai chúng ta đều tự hào về nó.”

 

Bác nông gia ưng thuận. Thế là con trai của bác được theo học những trường nổi tiếng nhất thời bấy giờ, và rồi cậu tốt nghiệp Trường Y Khoa thuộc Bệnh Viện St Mary tại Luân Đôn. Và tiếp đến cậu trở thành bác sĩ nổi danh mà người ta biết để tên của ông là Alexander Fleming, một người đã phát minh ra thuốc Penicilin. Ít năm sau đó, chính cậu con trai của nhà quý phái là người đã được cứu sống nơi đầm bùn lầy mắc chứng bệnh viêm phổi. Thuốc gì chữa khỏi được chứng bệnh này? Chính là Penicilin. Tên nhà quý phái ấy tên là gì? Là Ngaw Randolph Churchill. Còn tên cậu con trai của ông ta là gí? Là ông Winston Churchill. Có người nói: “Cái vòng luẩn quận cứ diễn tiến lẩn quẩn.”

 

Lời cầu nguyện

 

 

Xin cho có việc để cho đôi tay các bạn làm việc

Xin cho ví tiền của các bạn luôn có sẵn một hai đồng

Xin cho mặt trời luôn chiếu vào của sổ kính của nhà các bạn

Xin cho một cầu vồng luôn xuất hiện sau mỗi cơn mưa

Xin cho bàn tay một người bạn nào đó luôn gần bên các bạn

Xin Thiên Chúa ban xuống cho trái tim các bạn dồi dào hạnh phúc để các bạn luôn hân hoan!