Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
29 tháng 11: Yêu
thương cần phải chịu đau khổ
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1781:
Luke Collingwood, chỉ huy trưởng con tàu Jong chở nô
lê, bắt đầu
vứt bỏ 133 người nô lệ đau yếu xuống nước
để xin tiền bồi thường bảo hiểm. Nều những người này chết trên tàu
thì ông không được xin bồi thường, thế nhưng ông có quyền xin bồi
thường nếu ông quăng những người còn sống này xuống nước
1898: Một văn hữu kiêm học giả nổi tiếng là
Clive Stables Lewis sinh ra tại Belfast, Bắc Nước Ái Nhĩ Lan 1947: Hội Đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp và
thông qua quyết nghị phân chia Palestine thành ra vùng người Á
Rập và người Do
Thái
Tư tưởng chính hôm nay
Cuối cùng chỉ có hai lớp người: lớp người nói với Thiên Chúa:
“Xin cho ý Chúa được nên trọn,” và lớp người mà cuối cùng Thiên Chúa
sẽ nói với họ: “Xin cho ý các con được nên trọn”____C.
S. Lewis
Suy niệm trong ngày
Eve MacLellan:
Đoạn văn sau đây được C. S. Lewis viết xem ra rất
đang chú ý do văn phong giản di và niềm xác tín rằng không phải “mọi
sự về chúng ta”
Khi chúng
ta chết và sẽ nhìn thấy Thiên Chúa chúng ta sẽ không nói:
“Lậy Chúa, con chẳng khi
nào con đoán ra Chúa Cao Đẹp như thế nào!”
Chúng ta sẽ không nói như
vậy.
Đúng ra chúng ta sẽ nói
rằng:
“Vì thế, chính Chúa là
Đấng luôn luôn ở bên con.”
Mọi người
mà con đã từng yêu chính là Chúa
Mọi sự tốt lành và ân
phúc đã xầy đến với con
Mọi sự thôi thúc con dấn
thân và cố gắng làm cho tốt hơn
Cũng chính là Chúa – ở
bên con.
Lời cầu nguyện
C. S. Lewis cũng viết: “Yêu thương dù thế nào cũng phải chịu tổn
thương. Dù yêu bất cứ cái gì, trái tim các bạn chắc chắn sẽ đau khổ
và có thể bị tan vỡ. Nếu các bạn muốn bảo đảm giữ cho trái tim
mình vô can, các bạn không được trao trái tim đó cho bất cứ ai, ngay
cả một con vật. Hãy bọc kỹ nó lại bằng những thú tiêu khiển và
những thứ xa xỉ; tránh mọi thư vấn vương; khóa kỹ nó lại trong tủ sắt
an toàn hay quan tài làm bằng tính ích kỷ của các bạn. Có điều
trong tủ sắt - an toàn, tối tăm, bất động, và không có khí – nó sẽ
thay đổi. Nó sẽ không bị tan vỡ. Nó sẽ thành một thứ không thể bể
được, không có gì xuyên qua được, và cũng không cải hóa được.” Lậy Chúa, con không muốn là một vật không thể bể
được, không có gì xuyên qua được, và cũng không cải hóa được. Lậy
chúa, xin giúp con biết mở rộng tâm hồn để con yêu thương trong thế
giới này là thế giới mà Cúa ban cho con, đặc biệt là thương yêu những
người sống trong thế giới ấy, để cuối cùng con có thể tìm thấy
Chúa. Amen