Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
02 tháng 12: Thiếu chín chắn sẽ sai khôn lường
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1942: Khoa học gia người Ý Enrico Fermi hoàn tất công trình đầu tiên kiểm soát được phản ứng giây chuyền nguyên tử tại Sân Chơi Banh Quần Vợt của đại học
1972: Sau hơn hai thập niên trong
vị thế đối lập, Đảng Lao Dộng Nước Úc thắng cuộc bầu cử do ông
Gough Whitlam làm thủ lãnh
1995: Nhà kinh doanh của công ty
Rogue là Nick Leeson, bị án tù sáu năm, ông là .người đã làm cho một
ngân hàng lớn nhất Nước Anh là Barings phải xụp đổ
2005: Anh Nguyễn Văn Tường, người Úc gốc Việt bị hành quyết tại
Singapore về tội vận chuyển bạch phiến.
Tư tưởng chính hôm nay
Nếu lợi
dụng Thiên Chúa để làm tiền, thì chuyện này sẽ gây tai họa cho bạn
giống như là tội ác vậy. ___Henry
Fielding
Suy niệm trong ngày
Bill Firman:
Người đại lý tài chánh
Nick Leeson làm mất 850 triệu bảng Anh (tương đương với 1.4 tỷ Úc Kim)
do việc suy đoán về thị trường hối đoái thế giới tại Singapore để
dựa vào đó ký trước các hợp đồng. Anh gây ra sự xụp đổ ngân hàng
thương mại lâu đời nhất của Nước Anh là Barings. Vè sau anh có nói
rằng: “Tôi biết là mất hàng triệu Bảng Anh, nhưng tôi không biết là
bao hiêu. Lúc đó tôi quá sức sợ hãi đến nỗi tôi không dám tìm hiểu
là bao nhiêu. Các con số làm cho tôi sợ đến chết đi được.” Có nhiều
người đã mất món tiền khổng lồ, và có nhiều người cũng mất luôn
cả công việc làm - gây nên do kỹ thuật tân tiến, là kỹ thuật cốt cán
của việc kinh doanh tài chánh. Rất nhiều người trở thành nạn nhân
của việc điều hành sai lầm trong tầm cỡ này khi mà một công tư lón
suy xụp. Michel Quoist có viết:
Tiền bạc là điều đáng làm cho ta
phải sợ hãi. Nó có thể phục vụ
tốt, nhưng cũng có thể hủy diệt bạn.
Chúng ta ai cũng cần một
số tiền nào đó. Có điều trở ngại sẽ xẩy ra khi nhu cầu hóa thành
lòng tham lam. Có rất nhiều người sa vào bệnh là làm sao kiếm được
nhiều tiền, mà không quan tâm gì
đến hiệu quả của việc mình theo duổi đây có hệ lụy gì đến người
khác hay không. Billy Graham lý luận
như sau:
Nếu
ai có thái độ chỉ nghĩ tiền bạc,
thì việc này cũng ảnh hưởng ngay đến mội lãnh vực khác trong đời
sống.
Nhà hiền triết Roma Seneca
từ xa xưa có nói rằng: “tiền bạc chẳng bao giờ làm cho ai được giầu
có cả.” Còn Henrik Ibsen thì muốn đưa ra một lời cảnh giác như sau:
Tiền bạc có thể giúp mua vui
nhiều điều chứ không mua được cốt lõi của vất đề: Nó cung ứng cho bạn thức ăn chứ không
cung ứng sự ăn ngon; mang đến thuốc men chứ không mang lại sức khỏe; đưa
đến cho bạn sự quen biết chứ không đưa đến cho bạn các bạn hữu; đem
lại cho bạn nhiều người giúp việc chứ không đem lại sụ tin tưởng;
cung cấp cho bạn nhiều ngày vui tươi chứ không cung cấp cho bạn bình an
và hạnh phúc.
Tôi thán phục Thánh John
Baptist de La Salle là người đã cho đi mọi tiền tài mà ngài có. Tôi
cũng thán phục sự khôn ngoan của nhà tỷ phú Bill Gates và Warren Buffe
thường là những người chuyển khá nhiều tiền bạc thuộc tài sản của
mình tặng cho những quỹ tài trợ lâu dài là các cơ quan trợ giúp cải
thiện đời sống của người khác. Cuối cùng thiết tưởng nên nhắc lại
lời minh xác của Terrullian:
Không có điều gì nhận được từ Thiên
Chúa mà phải mất tiền cả.
Lời cầu nguyện
John Wesley
nói: “Bạn hãy làm mọi sự mình có thể làm; hãy phục vụ mọi sự mình
có thể phục vụ, hãy cho đi mọi sự mình có thể cho đi!” Xin Chúa cho
con chẳng bao giờ quên tư tưởng là hãy cho đi.