Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
07 tháng 12: Dù bị xuyên tạc sự thật vẫn là sự thật
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1941: Các phóng pháo cơ Nhật
Bản thực hiện chớp nhoáng cuộc tấn công Chân Châu Cảng, gây thiệt mạng cho 2400 người Hoa Kỳ
1975: Sau khi Bồ Đào Nha rút lui,
Indonesia liền đem quân chiếm đóng East Timor
1988: Một vụ động đất hàng
loạt tại Cộng Hòa Sô Viết Armenia, gây thiệt mạng cho khoảng 55 ngàn
người
Tư tưởng chính hôm nay
Chỉ có một
tiếng nói duy nhất của tuổi thanh xuân bạn lớn tiếng kêu gào: “Sự
thật là gì?”___Johnny Cash
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Một số người cứ tưởng
rằng Kinh Thánh cho chúng ta biết chân lý tuyệt đối về mọi phương
diện. Họ muốn có sự chắc chắn tuyệt đối, thế nhưng đời sống thực
sự lại không phải như vậy. Thiên Chúa ban cho chúng ta một vũ trụ
trong đó chúng ta thường khám phá ra những điều kỳ diệu – đặc biệt
khi khoa học cung cấp cho chúng ta những phương tiện tốt – và giúp
chúng ta hiểu biết rõ ràng nhiều hơn. Thực ra Thiên Chúa đã dựng nên
một vũ trụ luôn luôn biến đổi và tiến hóa, chứ không phải là một
vũ trụ bất di dịch hay không thay đổi.
Giáo Hội một thời đã đoan
chắc rằng trái đất thì ở giữa vũ trụ đến nỗi Galileo được kể là
người rối đạo, và rút bỏ thuyết ông này cho rằng mặt trời mới là
trung tâm của vũ trụ, bất cứ sự hiểu biết nào của ông cũng đều không
ăn khớp với sự hiểu biết của đương thời. Thực ra chính Galilêo cũng
sai – mặt trời không phải là trung tâm của vũ trụ - thế nhưng thuyết
của ông thì gần sát với sự thật hơn là thuyết đương thời, chẳng hạn
như Giáo Hội chủ trương trái đất là trung tâm của vũ trụ.
Một số người gắn bó với
sự chắc chắn. Một số người khác, mà đặc biệt là những nhân vật có
quyền thế, lại thường có chiều hướng quyết đoán chắc chắn một cách
ngạo mạn hầu như có thể đạt đến sự thật. Có một số chân lý rõ
ràng đặt nền tảng trong Kinh Thánh và lời giảng dậy của Chúa Giêsu,
có điều là các chân lý này mang tích cách bao quát rộng rãi mà
chúng ta biết rằng đó là những phẩm tính của Thiên Chúa: Thiên Chúa,
là Đấng Tạo Hóa, là Đấng Nhân Lành, là Thiên Chúa là Chân Lý, là Thiên
Chúa yêu thương chúng ta.
Vậy còn nhân loại thì sao?
Chúng ta không biết có phải chúng ta là những thụ tạo độc nhất có trí
khôn, hay Thiên Chúa cũng tạo dựng nên một loài thụ tạo khác có trí
khôn nữa. Chúng ta biết rằng sự hiểu biết của chúng ta thì không
hoàn hảo. Chúng ta biết rằng chúng ta được mời gọi yêu mến Thiên
Chúa, thế nhưng chúng ta có thể rất bối rối, bởi vì chúng ta không
biết yêu mến Thiên Chúa như thế nào. Chúng ta có thể trở nên quá
chắc chắn, quá quyết đoán, và cũng quá tự cho mình là đúng đắn.
Thế rồi chúng ta chủ quan đi tìm kiếm sự thật, có điều là chúng ta lại
không phải là người làm chủ sự thật. Đúc Giám Mục Geoffrey Robinson
có điều muốn nói như sau:
Chúng ta có thể vượt ra khỏi sự
hiểu biết chủ quan về sự trọn lành để tiến sang sự hiểu biết khách
quan về sự trọn lành mà Thiên Chúa đòi hỏi nơi chúng ta; thế nhưng
điều này cần đến sự khảo cứu nghiêm chỉnh và không bao giờ ngừng đối
với cá nhân mỗi người, cũng như đối với cả nhân loại. Chúng ta nên
dành cả đời sống mình cho việc khảo cứu này, trong khi đó chúng ta
cũng vẫn nên tiếp tục quyết định và hoạt động dựa trên căn bản của
sự hiểu biết chưa đầy đủ hiện tại của mình về sự trọn lành đó.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa xin nhắc cho con nhớ rằng: con không phải là Thiên Chúa,
nhưng con phải đi tìm hiểu điều mà Sự Trọn Lành của Chúa đang đòi hỏi
ở nơi con, và biết cách sử dụng các hồng ân Chúa ban cho chúng con.