Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
12 tháng 12: Sự thật là điều đáng được trân quý
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1800: Thành phố
1889: Thi sĩ Robert Browning
qua đời
1901: Guglielmo Marconi nhận được
tín hiệu Radio lần đầu tiên tại Newfoundland Hoa Kỳ, nhờ sự dụng cột antena
cao 120 mét. Sau này mới biết được rằng tín hiệu mạnh mẽ đó từ
Cornwall Nước Anh chuyển đến và phải ép làn sóng gấp đôi để chuyển
được đi xa.
1939: Sản phẩm Nylon bắt đầu
sản xuất tại nhà máy Dupont, Hoa Kỳ. Đây là chất sợi pha chế do sự
phát minh của Wallace Carothers
Tư tưởng chính hôm
nay
Tôi khao
khát chân lý, thế nhưng sẽ không đạt đến chân lý cho tới khi nào tôi đi đến được cội nguồn ___Robert
Browning
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Henry Ward Beecher xác nhận rằng:
Thần học chỉ là những tư tưởng của
chúng ta được xếp đặt và phân loại.
Những lòi nói của ông ta dựa vào sự hiểu biết
rằng Thiên Chúa là nguồn mạch của chân lý, còn chúng ta là những
người đi tìm kiếm chân lý. Thánh Phaolô hối thúc chúng ta sống với
chân lý (Eph 4:11), và thi sĩ John Dryden thì nói rằng:
Chân lý là nền tảng của mọi kiến
thức và là chất xi măng gắn giữ tất cả các xã hội.
Một tác giả người Nga bất
đồng chính kiến vói chế độ, và tỏ ra rất can đảm, đó là ông
Alexander Solzhenitsyn. Ông qua đời vào tháng 8 năm 2008, thọ 89 tuổi. Ông
là người bênh vực một cách không sợ hãi cho việc nói lên sự thật:
Không ai có thể cản trở con đường đi
đến sự thật, và để dấn thân vào vấn đề này tôi sẵn sàng
nhận
cả cái chết.
Có điều không may mắn là
chân lý xem ra đã bị giảm giá trị một cách nào đó trong xã hội tân
tiến này, và có rất nhiều gương mẫu của các nhân vật tiếng tăm sống
đời sống không trung thực. Tôi chắc chắn là ông Bill Clinton phải hối
hận về chuyện mình đã nói láo là không có quan hệ tình dục với cô
Monica Lewinsky. Ông Ted Kennedy đã từng mất cơ hội làm Tổng Thống vì
chuyện ông nói láo về cái chết của cô Mary-Jo Kopechne. Những lời do
hai cầu thủ đá banh của đội Collingwood là Heath Shaw và Alian Didak
nói dối về tai nạn uống rượu lái xe đã tạo nên một hoàn cảnh nghiêm
trọng đáng kể mà trong đó việc nói ra sự thật sẽ dẫn đến một hệ
quả tốt hơn. Sự thật nên phải là một giá trị ưu tiên trong xã hội
của chúng ta. Con người ta luôn luôn có lầm lỗi, mọi người chúng ta
cùng chia sẻ sự yếu đuối của con người, cùng nhau quên đi và tha thứ cho
lỗi lầm như trí phán đoán sự việc kém hiểu quả của những người
uống rượu lái xe, Tuy nhiên chúng ta không thể tha thứ cho những người
nói dối về việc này. Chúng ta mất đi lòng tôn trọng đối với những
người ‘đùa giỡn với sự thật’ có nghĩa là những người nói dối hoàn
toàn hay nối dối nhằm sửa đổi hoàn cảnh sự thật. Sự thật là một
giá trị phải được trân quí.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa,
xin giúp con biết gắn bó giá trị đã được diễn tả trong câu ngạn ngữ
Thổ Nhĩ Kỳ: “Những ai nói ra sự thật luôn luôn là những người sống thoải mái.”