Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
13 tháng 12: Mến Chúa phải đi đôi với yêu người
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1577: Francis Drake dương buồm rời Nước Anh
thực hiện chuyến hải hành vòng quanh thế giới kéo dài hầu như ba năm.
1642: Nhà Thám Hiểm Hòa Lan Abel
Tasman nhìn thấy quần đảo mà nay gọi lá Tân Tây Lan. Ông là người Âu
Châu đầu tiên nhìn thấy quần đảo này
1937: Thành phố Nam Kinh rồi trở
thành thủ đô của Trung Hoa bị rơi vào tay Quân Nhật. Người Nhật giết hại
300 ngàn người và phá hủy thành phố này
Tư tưởng chính hôm nay
Phúc cho
linh hồn nào có ảnh hưởng trung thực và yêu thương trên linh hồn người
khác___George Eliot
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Tổng Thống Hoa Kỳ Jimmy Carter đã nói về sự lựa
chọn của mình như sau:
Tôi có một đời sống và một cơ
may để mà làm một điều gì đó... Tôi được tự do để chọn lựa một
điều gì đó và một điều khác mà tôi chọn lựa nằm trong đức tin của
tôi. Bây giờ thì đức tin của tôi vượt quá thần học và tín ngưỡng,
cần đến sự cố gắng và hoạt động nhiều hơn. Đức tin của tôi
là thế đó – điều này không phải chọn lựa – đức tin tôi đòi tôi làm
bất cứ điều gì có thể làm, và làm bất cứ khi nào có thể, và làm
bao nhiêu lâu có thể, với bất cứ điều gì tôi đang có có, để mà cố
gắng tạo ra được sự khác biệt.
Việc chọn lựa làm bất cứ
điều gì có thể làm được nhằm tạo nên sự khác biệt, quả thực là
một chọn lựa tốt đẹp, và nếu như chúng ta có thể chuyển đạt hồng
ân này được cho người khác là làm mất đi hồng ân này thi quả thực đó lại là điều đáng
quí trọng hơn nữa. Nếu chúng ta sống đời sống riêng của chúng ta một
cách tốt đep, chúng ta mang sẽ lại niềm hy vọng mới cho người khác.
Nếu chúng ta giúp đỡ
người khác thắng vượt sự bất trắc và biến hóa sự phù phiếm sang
một đường hướng và mục đich tốt đẹp, tức là chúng ta đang chia sẻ
với họ một hồng ân rất trọng đại. Nới rộng vòng tay giúp đỡ nhiều
người khác là một biểu lộ thực hành việc yêu mến Thiên Chúa trong
một phương cách có hiệu quả nhất. Tôi tin chắc chắn rằng dưới mắt
Thiên Chúa điều này thành hình để trở giúp bất cứ sự yếu kém cá
nhân nào của chúng ta
Theo ý ẩn dụ, nếu như chúng
ta trở thành anh chị em của những người đang không có ai đi bên cạnh,
chúng ta là người đang tiếp tục tiến lên, và thực sự đang làm cho
đời sống minh trở nên có giá trị. Chúng ta đang làm điều mà Thiên
Chúa đòi hỏi chúng ta phải làm. Chúng ta có thể không phải là “đạo
nghĩa” theo hình thức hay cảm giác nũa, mà sống đạo ngay trong cách
sống của chúng ta.
Một điều không thể coi là đầy
đủ nếu chỉ nói như Gaoler nói trong vở tuồng ‘A Man for All Seasons’ (Người Cho Mọi Mùa) của Robert Bolt như
sau: “Thưa ông, ông phải hiểu cho lập trường của tôi chứ. Tôi là một
người bình thường, người trung thực, và tôi chỉ muốn đứng ra ngoài
mọi phiền toái thôi.”
Họ dều là những người
bình thường, là những khách bộ hành đi ngang qua người bị thương trong
dụ ngôn cho tới khi một người Samarita đến nơi! Đức tin của chúng ta
đòi buộc chúng ta phải ra tay giúp đỡ người khác.
Lời cầu nguyện
Robert Hugh Benson viết “Một người không là bạn của tha nhân thì
không thể là bạn của Chúa Giêsu được” Xin Chúa cho con biết giúp đỡ
các người sống bên cạnh con, và cho
con tiến tới gần Chúa hơn.