Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
18 tháng 12: Thiên Chúa là khởi đầu và cùng tận
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1915: Trong cuộc cuộc
rút quân khỏi Galipoli Lực Lương ANZAC không có ai bị thương
tích. Tuy nhiên khi kết thúc cuộc chiến này tổng cộng có 10 ngàn
người Nước Úc và Tân Tây Lan bị thiệt mạng
1916: Chiến trận Verdun, một mặt
trận kéo dài nhất của Thế Chiến Thứ I, cuối cùng chấm dứt. Tất cả
có đến hơn 500 ngàn người Pháp và Đức bị thiệt mạng, và một số
người tương tự bị thương
1958: Nhà hóa học người Đức
Otto Hahn chế tạo bom Neutron chống lại uranium, dẫn đến hiệu quả phân
ly hạt nhân. Ông Haln là người đầu tiên phân ly được hạt nhân nguyên tử
Tư tưởng chính hôm nay
Trên đời
này chỉ có một điều đáng để mà theo đuổi: đó là việc hiểu biết
Thiên Chúa___Robert Hugh Benson
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Kiến thức của chúng ta về
vũ trụ đã tiến triển một cách đáng kể từ khi có những cuộc thăm
dò không gian, và những kính viễn vọng siêu đẳng để quan sát từ mặt
đất như hệ thống kính Hubble, đã được chế tạo ra nhằm áp dụng vào
mục đích này. Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên một vũ trụ còn bao la
hơn gấp bội mà trước đây chúng ta có thể biết và tưởng tượng được.
Sự giới hạn đối với sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ là do
khả năng hạn hẹp của chính cảm quan và trí khôn chúng ta. Chúng ta
đang còn học hỏi, thế nhưng có điều sai lầm là nếu cứ tin rằng khoa
học có thể cung cấp được hết mọi câu giải đáp. Khoa học có điều
tốt là càng ngày càng đặt ra được nhiều câu hỏi hơn. Mỗi câu khoa
học trả lời lại thêm ra nhiều câu hỏi khác phức tạp hơn.
Một giả thuyết khoa học
dễ hiểu nhất thực ra là nếu nói không có gì hiện hữu cả, thì mọi
điều từng nói về vũ trụ – và về bản chất của sự vật – chẳng qua
chỉ là câu chuyện thần thoại vĩ đại, là một ảo tưởng không hơn không
kém, Thế nhưng cùng với Descartes, chúng ta đáp lại như sau: “Cogito
ergo sum,” chúng ta đang sống ở đây bởi vì chúng ta đang suy nghĩ về
chuyện này.
Vũ trụ thực sự là điều
linh ứng ghê sợ. Thực tại là việc tạo dụng của Thiên Chúa thì bao la
bát ngát đến độ nói lên một điều là: Thiên Chúa là Đấng Vô Cùng và
hiện diện ở khắp mọi nơi cùng một lúc, như chúng ta được dậy dỗ để
tin theo. Chắc chắn chúng ta sẽ chẳng bao giờ thăm dò được hết mọi
sự trong vũ trụ, và đây là một cuộc chiến đấu liên tục về nhũng gì
mà chúng ta có thể học biết về vũ trụ.
Cũng thế, chúng ta sẽ
không bao giờ hiểu hết được mọi sự liên quan tới việc chúng ta niềm
tin vào Thiên Chúa là Đấng yêu dấu và
tạo dựng nên chúng ta, là Thiên Chúa đáng kính sợ, Ngài là
nguồn mạch và là nơi chứa đựng mọi vật đang hiện hữu.
Một câu ngạn ngữ người
Welsh minh xác rằng:
Có ba điều mà chỉ mình Thiên
Chúa biết được là: sự khởi đầu của
sự vật, căn nguyên của sự
vật, và sự tận cùng của sự vật
Thiên chúa là Chân Lý.
Chúng ta là những người đi tìm chân lý. Và đây là một cuôc tìm kiếm
không bao giờ chấm dứt.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa, “giá như con leo lên tới Thiên Đàng nơi mà Chúa đang ngự.”
Lậy chúa, xin giúp con biết tìm
kiếm để hiểu biết thêm về Chúa, để yêu mến Chúa, và sống trung
thành với những điều mạc khải của Chúa trong Kinh Thánh và khoa học.
Amen