Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
20 tháng 12: Hiểu đúng Giáo Hội để không lạc lối
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1894: Sinh nhật của Ông Robert Menzie, người
làm Thủ Tướng Nước Úc lâu
đời nhất
1987: Chiếc Phà Dona Paz của Phi Luật Tân bị đắm sau
khi đụng phải Chiếc Tàu Chở Dầu, gây thiệt mạng cho hơn 4300 người
1991: Sau khi đánh bại Thủ Tướng
trong phòng bầu phiếu của Đảng, Ông Paul Keating tuyên thệ nhậm chức Thủ
Tướng Nước Úc
Tư tưởng chính hôm nay
Tôi hoàn
toàn không muốn có một niềm tin, mà tôi muốn niềm tin chiếm hữu tôi____Charles
Kingsley
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Tiến sĩ Tracey Roland là một người theo Anh Giáo
trở lại Đạo Công Giáo, đã có lần viết:
Tôi thiết nghĩ những người rời
bỏ giáo hội, họ không phải rời giáo hội bởi vì họ chối bỏ những
giáo huấn của Đức Giáo Tông Gioan Phaolô II hay Đức Giáo Tông Biển Đức
XVI. Hầu hết họ rời giáo hội là bởi vì khi đến với các trường công
giáo, họ cứ tưởng rằng một phong thái về đường hướng nhân bản thế
tục có mầu sắc ấm áp với vẻ hào nhoáng bên ngoài của người kitô
hữu mà mình sẽ có mỗi khi tiến vào trường học công giáo, thực ra
chính là đức tin công giáo, một niềm tin đã không nắm bắt được khả
năng suy tưởng của họ, tình thương yêu của họ cũng như trí khôn của
họ, và do vậy họ mới rời xa khỏi cái gì đó mà mình không biết. Nó
chẳng khác gì cuộc tình vụng trộm khiến người ta phải bác bỏ một
người mà mình đã từng tìm hiểu và đã từng yêu thương. Ho chẳng bao
giờ yêu mến giáo hội. Họ không bao giờ biết đến điều đó.
Đối với chúng ta là những
người đang điều hành các trường học công giáo, điều ngụ ý trên là
một quan tâm lớn lao. Phải chăng chúng ta đang điều hành các cộng đoàn
của mình vượt trên đường hướng nhân bản thế tục có mầu sắc ấm áp
và tiến đến một sư hiểu biết sâu xa hơn về đức tin công giáo? Câu trả
lời là có vì: việc chăm sóc mục vụ tốt đẹp; một môi trường cảm
thông và biết quan tâm cùng một cảm thức mạnh mẽ về nếp sống cộng
đồng, tất cả đều là những điều quan trọng, thế nhưng điều quan trọng
hơn chính là việc tìm kiếm Thiên Chúa và đón nhận đức tin tôn giáo.
Trong những năm gần đây, việc chú trọng đến công bằng xã hội - như
giúp đỡ người khác bởi vì chúng ta tin rằng mọi người có quyền yêu
thương và được thương yêu, nên đây là điều quan trọng đủ để xứng đáng
nhận giúp đỡ – đã trỏ thành một
khai triển quan trọng mới khá tốt đẹp. Có điều là nếu chúng ta không
có kiến thức chính xác về chân lý được mặc khải qua Kinh Thánh cũng
như giáo huấn truyền thống cùng các học giả của Giáo Hội, thì rất
có thể đi trệch đường giáo huấn của một giáo hội mà chúng ta chưa
hề biết.
Điều thử thách cho người
rời khỏi ghế nhà trường là khám phá điều thần học căn bản giúp cho
mình quyết định. Khi có ai đó có
thể cắt nghĩa những mầu nhiệm chính về Thiên Chúa Nhập Thể và Ba
Ngôi Thiên Chúa, như đã được mặc khải qua Kinh Thánh, giáo lý tông
truyền, tôi mới chấp nhận việc đương sự
ở trong một lập trường rời bỏ giáo hội một cách có ý thức.
Một nhà tư tưởng sâu sâc về tôn giáo như ông C.S. Lewis đã từng cố
gắng trỏ thành một người vô thần, thế nhưng ông không có thể làm
được điều đó, và thế là ông vẫn duy trì lòng trung thực tri thức cá
nhân của mình. Có nhiều người không hành xử đúng theo lòng trung thực
và niềm xác tín của mình nên dễ dàng nghiêng chiều theo nếp sống
nhân bản thế tục một cách thoải mái, là một chiều hướng có thể lý
luận dễ dàng nhầm biện minh cho bất cứ điều gì mà minh muốn làm.
Lời cầu nguyện
Lậy chúa, xin giúp con biết chân thành tìm hiểu niềm tin đích
thực của đạo giáo hơn là việc đơn thuần rời bỏ sự hiểu biết non
yếu chưa đầy dủ của thời thiếu niên.