Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
23 tháng 12: Chúa đau khổ nhiều hơn ta khổ đau
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1888: Nhà danh họa Hòa Lan
Vincent Van Gogh cắt đứt một mảnh tai minh sau khi cãi nhau với người
bạn nghệ
sĩ là Paul Gauguin
1947: Bắt đầu một lãnh vực mới
trong ngành điện tử
1986: Chiếc phi cơ Voyager lái
bởi hai phi công người Hoa Kỳ là Dick Rutan và Jeana Yeager thực hiện
một chuyến bay vòng quanh thế giới liên tục không ngùng xuống ở đâu,
mà nhiên liệu chỉ bơm một lần cho suốt chuyến bay
Tư tưởng chính hôm nay
Biết sự
vật cao cả thế nào là phải chịu đau khổ và phải vững mạnh.___H.
W. Longfellow
Suy niệm trong ngày
Thánh John Baptist de La Salle:
Chúa Giêsu nói trước cho các thánh tông đồ biết về những cuộc
bách hại mà các ông sẽ phải chịu. Lý do mà thế gian ngược đãi và
nhục mạ các môn đệ Chúa Giêsu là bởi vì thế gian không biết đến
Ngài, cũng như không biết việc Cha Ngài đã sai Ngài xuống thế. Thực
ra mà nói thói người đời thì không biết thương yêu ai, mà chỉ biết yêu
thương bản thân mình, có nghĩa là những người chẳng biết vui cái gì
khác ngoài việc đáp ứng những cảm giác riêng của mình. Họ biết đến
Thiên Chúa với một kiến thức rất lả ít ỏi, bởi vì họ chẳng bao
giờ nghĩ về Ngài, không bao giờ nói đến Ngài, cũng như chẳng muốn
nghe nói về Ngài, và đặc biệt là không bao giờ cầu nguyện với Ngài.
Có nhiều lúc, các bạn phải dậy dỗ những người trẻ chưa biết
đến Thiên Chúa là ai, bởi vì các em được nuôi nấng bởi các bậc cha
mẹ cũng không biết Thiên Chúa là Đấng nào. Các bạn hãy phấn đấu tìm
hiểu Thiên Chúa thật nhiều qua việc đọc sách và cầu nguyện, để rồi
bầy tỏ Thiên Chúa ra cho người khác biết, cùng giúp những người mà
các bạn muốn bầy tỏ Ngài cho họ để họ cũng biết yêu mến Ngài (Suy
Niệm Các Ngày Chủ Nhật và Lễ Kính).
Việc chúng ta tôn kính Thánh Giá Chúa Kitô không nên chỉ giới hạn
trong việc coi trọng và thờ lậy mà thôi. Tốt hơn là chúng ta phải yêu
mến thánh giá với hết cả tâm tình của chúng ta, và ao ước được
chết vì thánh giá Chúa. Bởi vì chúng ta đã được giải thoát khỏi
tội lỗi nhờ vào thánh giá, chúng ta không được nghi ngờ một sự thật
là nếu chúng ta yêu mến thánh giá với tinh thần kết hợp với Chúa
Giêsu Kitô, thì mọi mầu nhiệm trong đời sống sẽ trở nên vui thú, êm
ái đối với chúng ta. Theo đường hướng như thế, chúng ta sẽ cảm thấy
hạnh phúc và tìm thấy Thiên Đàng ngay dưới trần thế này.
Như Minucius Felix nói rất có lý, mặc dầu Chúa Giêsu đòi chúng ta
phải tôn thờ thánh giá của Ngài, thực ra đây không phải là điều Ngài
muốn nhất. Điều Ngài muốn chính là chúng ta hãy hân hoan uống chén
thánh của Ngài, nếu chúng ta ước ao trở thành người bạn tâm phúc
của Ngài, cùng ở với Ngài trong vương quốc của Ngài. Vậy chúng ta
hãy đặt mọi vinh dự của chúng ta
vào việc mang trong thân xác mình những thương tích mà Chúa
Giêsu đã chịu. Mỗi khi các bạn gặp điều gì trở ngại, các bạn hãy
kết hợp với Chúa Giêsu đau khổ, điều này sẽ làm dịu đi những nỗi
khổ đau của mình (Suy Niệm Các Ngày Chủ Nhật và Lễ Kính).
Lời cầu nguyện
Lậy chúa,
xin giúp con biết nhận ra rằng: điều càng làm phiền hà, nổi giận hay
khó chịu là điều càng làm cho con trở nên mạnh mẽ hơn. Amen