Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
26 tháng 12: Bác ái là nòng cốt của các giới răn
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1943: Chiến Hạm Nước Đức Scharnhorst bị chìm. Trong số 2000 người trên tàu chỉ có 36
người sống sót.
1982: Thay vì thông thường bình chọn một nhân
vật xuất sắc của năm, Tạp Chí Times chọn ra “Máy xuất sắc của năm”, đó là Máy Vi Tính (Computer)
2004: Sóng Thần Tsunami gây thiệt mạng cho 250
ngàn người trong 11 quốc gia nằm ven theo bờ biển Ấn Độ Dương
Tư tưởng chính hôm
nay
Tình yêu là một sự việc không
bao giờ có thể làm đau lòng người khác, thế nên đó là lý do tại sao
tình yêu là câu trả lời của mọi giới răn ____Rm 13:10
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Có đến hơn 200 ngàn người
chết chỉ trong một ít giây phút khi cơn sóng thần Tsunami dâng lên và
tràn ập đến các quốc gia Á Châu vào ngày Boxing Day (26 tháng 12) năm
2004. Một sự chuyển động của các tầng địa chất sâu trong lòng đất
tạo nên sự tàn phá kinh khủng cho các quốc gia ven biển ấy.
Giữa cảnh tàn phá khốc
liệt chung, và gây ra số thiệt mạng lớn lao ấy, người ta nhận ra
nhiều gương anh hùng can đảm và sống sót. Chắc chắn rằng những người
sống sót – cũng như những người hào hiệp ra tay cứu vớt họ, vẫn còn
sống trong hồi ức hãi hùng của mình.
Chúng ta khó mà tưởng
tượmg nổi làm sao người ta lại có thể tiếp tục tìm kiếm, để mà
tìm ra, và nhận diện được những
xác người đã thối rữa suốt trong nhiều tuần và tháng tiếp theo đó. Tuy
nhiên người ta vẫn phải thực hiện công việc ghê rợn này. – mà đối
với người bình thường thì đây là một sức mạnh phi thường và anh
hùng vào những lúc cần kíp như thế.
Người ta thấy xuất hiện
một số thành quả tích cực. Những sự khác biệt về tôn giáo và
chính trị trong dịp này xem ra không còn ý nghĩa gì nữa. Người ta
giúp đỡ tha nhân với lý do đơn thuần bởi vì tha nhận là những người
đồng loại đang cần đến sự giúp đỡ, thế thôi. Tình anh chị em nhân
loại với nhau gợi lên lòng bác ái sâu đậm đã tẩy sạch được những
thành kiến này nọ.
Một số nhân vật có địa
vị cao với nguồn tài nguyên dồi dào đã mở rộng bàn tay cứu trợ một
lượng đóng góp lớn lao rất đáng ca ngợi, hơn nữa số người mở lòng
bác ái thì đông đảo quá mức tưởng tượng. Những con số tổng kết
vượt trên mức mong đợi của mọi người chúng ta. Vị thủ tướng Úc của
chúng ta rất vui mừng trước sự ủng hộ của dân chúng đã vượt hơn một
tỷ đô la cứu trợ. Ai cũng cảm thấy thật là tốt khi là một công dân
Nước Úc.
Lời cầu nguyện
Phúc thay cho những ai có
tinh thần nghèo khó, vì nước trời sẽ thuộc về họ!
Phúc thay cho những ai
sầu khổ, vì họ sẽ được an ủi!
Phúc thay cho những ai có lòng
thương xót, vì họ sẽ được xót thương!
Phúc thay cho những ai có lòng
trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa!