Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
28 tháng 12: Tứ hải gia huynh đệ thuộc nhà Chúa
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1065: Tu viện
1895: Hình ảnh di động đầu tiên
được chiếu trên màn ảnh do hai anh em người Pháp là Louis và Auguste Lumière,
họ sử dụng ngay chiếc máy mà họ tự sáng chế để dùng vào việc thu hình ảnh.
1989: Có 11 người chết trong
cuộc động đất tại Newcastle tiểu bang New South Wales Úc Châu
1998: Trong cuộc đua thuyền từ
Sydney đến Hobart Úc Châu, gió biển lộng khiến cho sáu chiếc thuyền
bị đắm ngoài khơi mạn Nam tiểu bang New South Wales. Có 115 chiếc
thuyền tham dự từ ban đầu mà chí có 44 thuyền về tới đích
Tư tưởng chính hôm nay
Niềm tự hào của tình bạn không phải là ra tay giúp đỡ, không
phải là nụ cười thân ái, cũng không phải là niềm vui của tình bạn
hữu. Đó chính là sự linh ứng tinh thần đến với một người khi đương
sự khám phá ra rằng có người tin tưởng vào mình, và chuẩn bị sẵn
sàng ủy thác cho mình tình bằng hữu của người ấy___Ralph
Waldo Emerson
Suy niệm trong ngày
Bryan
Smith và Felicity McDonald:
Tiến triển
trong sự chấp nhận
Nhiều người lạ di chuyển
trên đường phố. Họ như luôn người xa lạ và khác biệt. Đó là những
người tỵ nạn nghèo khổ, vì họ khác biệt về văn hóa, khác biệt về
vóc dáng thể lý, cao lêu nghêu và gầy ốm, da đen như cục than, với
quần áo mầu mè. Họ không nói được tiếng Anh với dáng vẻ nghi kỵ và
ngờ vực. Một vực sâu khác biệt giữa chúng ta và họ.
Thế rồi vào một ngày hè
nóng bức, các bạn thấy con cái mình trà trộn với con cái của họ
trong một trò chơi “Hú Tìm.” Các
bạn tìm thấy chúng ở sân sau nhà đang nhồi banh rổ và ném vào chiếc
vòng có lưới trên tường, Tiếp đến chúng xếp hàng ngay cửa sau để nhận
ly nước ngọt giải khát. Có tiếng gõ cửa phía trước. Mẹ chúng đến
tìm chúng. Vợ của bạn mời khách vô nhà. Tiếng Anh trao đổi câu được
câu chăng bên ly trà thân thiện. Ít lâu sau, những bài học lái xe và
những món ăn trao đổi trong tình hàng xóm, và những bài học tiếng
anh không chính thức diễn ra qua việc nói chuyện. Bạn được mời sang
nhà họ dùng cơm hay tiệc mừng gì đó.
Cứ thế mà diễn tiến, họ
không còn là những người xa lạ gì nữa. Họ là những người bạn mới
kết thân của chúng ta.
Lời cầu nguyện
Shirley MacLaine nói rằng: “Chính sự sợ hãi biến những người muốn
trở thành bạn hữu lại trở thành người xa lạ.” Lậy chúa, xin giúp
con biết thắng vượt tâm tính sợ hãi đối với những người xa lạ, đặc
biệt là những người xét qua bề ngoài rất là khác biệt với con. Xin
giúp con hiểu được sự sợ hãi của họ đối với con. Xin Chúa giúp
chúng con cùng nhau trở nên bạn hữu của nhau. Amen