Chiếu
Tỏa Sự Hiện Diện Của Thiên Chúa
Ngày
30 tháng 12: Niềm tin là đèn soi sáng đời sống ta
Bản dịch:
Biến cố hôm nay vào
năm xưa
1903: Nhà hát Iroquois ở Chicago Mỹ mới được
khai trương ít lâu thì bị bốc cháy, có khoảng 600
người bị chết.
1922: Cộng Hòa Liên Bang Sô Viết
(USSR) chính thức được thành lập
1924 Nhà thiên văn Edwin Hubble
cho biết còn nhiều ngân hà khác trong vũ trụ ngoài ngân hà Milky Way
1999: Cựu thanh viên của nhóm
Beatles tên là George Hattison bị đâm vào ngực nhiều nhát, nhưng được
bình phực. Ông sống đến hai năm sau thì qua đời do bệnh ung thư phổi
Tư tưởng chính hôm nay
Viên ngọc không thể nhẵn nhụi nếu không được chà xát. Con người
không thể nên hoàn hảo nếu không có thử thách.___Khổng
Tử
Suy niệm trong ngày
Bill
Firman:
Các nhà khoa học không có
thể tạo nên sư sống, tinh thần họ chơi đùa bên lề sự sống. Liệu có
khi nào một nam thể thao gia siêu đẳng đem bán tinh trùng của minh, hay
một nữ thể thao gia đem bán trứng từ buồng trứng của minh để thụ
thai cho một lực sĩ siêu đẳng chăng? Điều này có thể làm được chứ,
thế nhưng chính là điều lại không được phép làm. Ngay cả trong kỹ
nghệ đua ngựa với những con ngụa lai giống, cũng có những luật lệ
khắt khe cho lai giống bằng phương pháp nhân tạo. Việc cho ngựa thụ
tinh theo phương pháp vô tính là điều bị cấm. Việc cho thụ thai con
người bằng phương pháp vô tính là hành vi làm mất đi phẩm tính nhân
vị của con người.
Tôi xác tin mạnh mẽ một
điều rằng chỉ có Thiên Chúa mới là Đấng ban sự sống, và cũng chỉ
có mình Ngài mới có quyền cất đi sự sống mà thôi. Trong khi con
người có thể dùng thuốc men cùng kiến thức khoa học của mình một
cách hợp pháp để giúp vào việc bảo vệ sự sống, thì con người cũng
không được trái phép quyết định lấy được sự sống của người khác.
Việc giúp người khác chết êm dịu (Euthanasia) không thể tự biện minh
được. Cả việc tự vận cũng thế, dù rằng những người tự quyên sinh
như vậy có thể lâm vào tâm trạng quá tuyệt vọng cững như không có
thể suy nghĩ được sáng suốt để dẫn đến tình trạng giảm bớt trách
nhiệm riêng của mình.
Stephen Hawking năm 1962 được
chẩn ra bệnh Lou Gebrig, các bác sĩ cho biết chỉ còn sống được từ
hai đến ba năm nữa mà thôi. Ông ta được coi là một ứng đơn xin dùng đến
phương pháp chết êm dịu nếu ông tỏ ra là người thiếu tự tin. Giờ đây
tính ra ông đã sống thêm được hơn 40 năm kể từ ngày ông được chẩn
bệnh như thế. Bà vợ của Stephen là một người kitô hữu phát biểu vào
năm 1986 như sau:
Nếu không có niềm tin vào Thiên
Chúa, chắc là tôi không có thể sống nổi được trong tình trạng như
thế (sức khỏe ngày một tồi tệ của người chồng). Tôi những mong giá đừng
kết hôn với Stephen, bởi vì tôi
không có đủ tinh thần lạc quan để mà sống qua ngày, và có lẽ tôi
cũng không thể chịu đựng nổi với nếp sống như vậy.
Stephen Hawking là một trong
những phôi thai của xã hội tân tiến của chúng ta ngày nay. Ông là một
người thông minh, có bộ óc suy nghĩ sáng suốt, không để cho sự phù du
của đời sống mình làm giảm giá trị những thành đạt của mình. Có
thể là những hạn chế thể lý đã từng khich lệ ông tiếp tục sống để
trở thành một nhân vật mà nhiều người có thể gọi là nhà khoa học
sống động vĩ dại nhất của thời nay.
Lời cầu nguyện
Lậy Chúa con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con cảm hứng sống từ nơi
Stephen Hawking và người vợ của ông. Vậy con còn phàn nàn vè điều gì
nữa? Con còn lấy cớ gì nữa để mà không chu toàn đời sống của con?