Từ
Phía Cộng Đoàn
Loạt
bài sau đây được viết bởi một giáo dân muốn nói lên những suy nghĩ
của mình qua những lần tham dự các cử hành phụng vụ, không chỉ tại
giáo xứ của mình mà còn tại những nơi có dịp dừng chân.. Cũng như
đã có người viết trên tuần báo CGvDT những bài được đặt tên là “Từ
góc khán đài”, để ghi lại những gì thấy diễn ra trên sân cỏ bóng
đá, thì người giáo dân – một khi đã tham dự nghi thức phụng vụ một
cách tích cực và sốt sắng – cũng
có thể có những nhận xét về những gì đã chứng kiến, đã nghe hoặc
đã thấy trong nhà thờ – không phải để phê phán chỉ trích – nhưng là
để góp tiếng nói xây dựng, với mong ước những gì tốt sẽ được nhân
lên nhiều hơn nữa, còn những gì không tốt thì dần dần sẽ bị loại
bỏ.
Cũng phải nói trước rằng, đối
lại với “phía cộng đoàn” là phía bàn thờ, phía cung thánh, tức là
phía vị tư tế, do đó mà dễ có sự ngộ nhận về thiện chí của người
viết. Mong sao điều đó không xảy ra.
1.
Thánh lễ chiều thứ bảy. Nhà thờ đông nghẹt du khách bên cạnh
những giáo dân trong giáo xứ. Vị chủ tế tiến ra trong tiếng hát rộn
ràng của bài ca nhập lễ, Gần như mọi người cùng cất tiếng hát vì
bài được chọn là một thánh ca khá quen thuộc. Sau khi làm dấu thánh
giá, linh mục chủ tế đưa mắt nhìn cộng đoàn. Chắc ngài cảm thấy vui
trước một cộng đoàn đông đúc và thành kính. Rồi ngài mở miệng nói
với cộng đoàn những lời có lẽ ít khi được thốt ra từ miệng một vị
chủ sự thay vì máy móc đọc ngay những công thức in sẵn trong sách lễ
:
“Kính thưa
cộng đoàn. Trước hết xin cho tôi được gửi đến quí vị du khách lời
chào mừng của cá nhân tôi và của anh chị em giáo dân trong giáo xứ
nhà. Thật vui khi thấy quí vị dành một phần thời gian của những
ngày nghỉ ngơi để đến với Chúa, trong ngôi thánh đường này. Thay mặt
cho những giáo dân của giáo xứ đang hiện diện, tôi xin cám ơn quí vị
vì niềm vui thánh thiện mà quí vị mang đến cho chúng tôi. Chúng ta
sẽ cùng nhau dâng lên Cha của chúng ta những lời cảm tạ tri ân, những
lời ngợi khen chúc tụng. Vì chỉ có một đức tin, chỉ có một phép
rửa, chỉ có một Thiên Chúa là Cha của tất cả mọi người, nên nhà
thờ này cũng là nhà thờ của quí vị. Cũng xin kính chúc quí vị
những ngày nghỉ ngơi bình an và hữu ích, mang lại cho quí vị sử
sảng khoái nơi thân xác và trong tâm hồn. ..”
Một du
khách sau đó đã nói với một gia trưởng giữ trật tự lễ chiều thứ
bảy hôm ấy : “ Tôi đã rất xúc động, và tôi nghĩ rằng nhiều người
nếu không phải là mọi người cũng đã xúc động như tôi, bởi những lời
phát biểu của cha chủ sự. Đã nhiều lần tôi đến nghỉ ngơi tại đây
với gia đình để trốn cái nóng nực của mùa hè, nhưng tôi chưa hề nghe
cha nào nói những lời đầy tình cảm như ngài. Trong đoàn của chúng
tôi có mấy anh em bên lương; tôi tin rằng họ đã không lãnh đạm với
những tâm tình của cha chủ sự. Gián tiếp và tế nhị, ngài đã dạy cho
chúng ta một phương cách truyền giáo mới, phù hợp với tâm lý của con
người hôm nay.”
DU-TRƯỜNG (Còn
tiếp)