Chàng samurai và vị thiền sư
Một ngày nọ, một chàng samurai đầy
kiêu hãnh đến xin thỉnh giáo một vị thiền sư. Chàng samurai này vốn rất nổi tiếng,
nhưng khi nhìn thấy vẻ đẹp thanh thoát của vị thiền sư, đột nhiên chàng thấy
mình trở nên thật nhỏ bé. Chàng nói với vị thiền sư :
-
Tại sao tôi lại thấy mình trở nên nhỏ
bé vậy, khi mới đây thôi mọi việc đều bình thường ?
-
Hãy ra ngoài cùng ta.
Ông chỉ cho chàng hai cái cây. Một
cây cao thật cao và một cây nhỏ bé đứng bên cạnh nó :
-
Chúng đều sống bên cửa sổ của ta
từ bao năm nay rồi và chẳng có vấn đề gì cả.Cái cây nhỏ cũng chưa bao giờ hỏi
cây lớn rằng tại sao tôi lại cảm thấy nhỏ bé trước anh ? Hỡi chàng trai:
cái cây này nhỏ, còn cây kia to, tại sao ta chưa hề nghe bất cứ lời thì thầm
nào của chúng cả .
Chàng samurai nói:
-
Bởi vì không thể đem chúng so
sánh với nhau được.
-
Vậy anh đâu cần hỏi ta nữa. Tự anh đã biết câu trả lời rồi
đấy.
Trước mặt Thượng Đế, mỗi
con người đều có những giá trị riêng, khộng cần so sánh với người khác để tự
tôn hay tự ti. « Hãy tự biết mình », mình chính là mình .Với mọi
khả năng,trong mọi hoàn cảnh, hãy cố gắng sống tốt đẹp cho mình và cho người
hơn.
Hải Hà sưu tầm