Sao không
đổi chính mình ?
Một con quạ trong chuyến bay
của mình đã gặp một
con chim bồ câu đang trên
đường về nhà. Con chim bồ
câu hỏi:
-
Cậu muốn bay đi
đâu thế ? .
Con
quạ trả lời
:
-
Thực ra tôi không muốn
đi, nhưng mọi người đều
chê tiếng kêu của tôi
không hay, cho nên tôi
muốn rời khỏi đây.
Con
chim bồ câu
nói với con quạ :
-
Đừng phí công vô
ích nữa! Nếu cậu không
thay đổi giọng nói của
mình, thì dù cậu có
bay đến đâu
đi chăng nữa cũng không
được chào đón đâu.
-
Chúng ta cứ muốn người
khác thay đổi, xã hội
thay đổi, điều kiện sống
thay đổi ; nhưng ít khi nghĩ
tới việc mình phải thay
đổi ; Với bao lý do : đã quen rồi,
khó lắm, tôi vẫn ổn
mà…. Nhưng có thật thế
không ? Chúng ta là người làm chủ
vận mệnh của mình, sao
không khởi đầu mọi việc
từ chính mình, khi ta không còn cố chấp
là ta, mọi chuyện có thể chuyển
về hướng khác. Nếu bạn
hy vọng mọi
chuyện sẽ trở nên tốt
đẹp, vậy hãy bắt đầu
từ việc thay
đổi bản thân
. Ngạn ngữ Pháp có câu
« Hãy tự giúp mình, rồi
trời sẽ giúp
», thật đấy bạn ạ.
Hải
Hà sưu tầm