Nghi thức TÔN VINH CHÚA

TẾT NGUYÊN ĐÁN Nhâm Thìn 2012

{œ

 

Mẫu 2 (Cuối Thánh Lễ)

 

 

· Thiếu nhi (Thiếu nữ) múa

· Đại diện các giới (bái lạy)

· Giúp lễ

· Chủ Tế

 

 

* Lời hướng ý của Chủ Tế ……………….(nếu có)

 

Hướng ý :

           Một năm hồng phúc trôi qua

Một năm Ơn Thánh bao la tuyệt vời

Suốt năm bận rộn với đời

Phút giây Năm mới Chúa ơi ! dâng Ngài.

                  

Năm mới đã đến với chúng ta, trong giờ phút linh thiêng này, chúng ta cùng nhau đến trước tôn nhan Chúa chí tôn để chúc tụng, cảm tạ những hồng ân Chúa đã ban cho chúng ta suốt một năm qua, đồng thời chúng ta cùng nhau phó dâng trong tay Chúa quan phòng, ngày giờ năm tháng và cả cuộc sống chúng ta trong Năm Mới này.

Giờ đây lòng chúng ta đang rạo rực trong bầu khí vui mừng hân hoan của Mùa Xuân mới, lòng hân hoan đó càn thêm nhiều ý nghĩa khi chúng ta vừa được rước Chúa là Mùa Xuân vĩnh cửu, là hạnh phúc trường sinh, ngự vào tâm hồn chúng ta.

Với tâm tình và ý nghĩa đó, chúng ta cùng cảm tạ Chúa đã ban cho chúng ta những ngày Xuân tươi vui, và cùng nhau thờ lạy Chúa là Mùa Xuân bất diệt, là niềm vui không tàn phai. Với niềm tin tưởng và hy vọng vì một ngày nào đó chúng ta sẽ cùng được vui hưởng một mùa xuân như ý, đầy tràn vinh quang Chúa, một Mùa xuân của ơn Cứu độ, một Mùa Xuân vĩnh cửu Nước Trời.

(Có thể mở đầu bằng 1 hoặc 2 bài múa)


Dẫn : (Múa mở đầu)

Nhâm Thìn Năm Mới kính dâng

Niềm vui cuộc sống thế nhân tình nồng

Dâng lên những ước mơ hồng

Dâng lời cảm mến với lòng biết ơn.

 

 

Nhạc : -  Dâng Chúa ngày xuân

(Bài số 3 – CD : Xuân Tình Yêu – Thái Nguyên)

- Hoặc bài : Ngày xuân xin dâng lên

(Bài số 3 – CD: Dâng Chúa Mùa Xuân - Gia Ân)

 

Hay một bài Thánh ca Xuân tùy thích.

 

Dẫn : Múa (hoa mai : quạt gắn hoa mai hay vòng hoa mai …)

 

Xuân về Mai nở khắp nơi

Mai vàng tô điểm cho đời sáng tươi

Báo tin Xuân đến muôn người

Vui Xuân đón Tết tiếng cười rộn vang

 

Chúa ban hạnh phúc bình an

Chúc cho Năm mới an khang may lành

Tin yêu sống đạo trung thành

Cùng nhau nên thánh trọn lành như Cha.

 

Nhạc : -  Xuân hồng ân

(Bài số 3 – CD : Xuân Tình Yêu – Thái Nguyên)

- Chúa Mùa Xuân

(Bài số 7 – CD : Xuân Tình Yêu – Thái Nguyên)

- Xuân hy vọng

(Bài số 6 – CD : Dâng Chúa Mùa Xuân – Gia Ân)

 

Hay một bài khác tùy thích ………..

 

* Bắt đầu nghi thức Tôn vinh :


TÔN VINH CHÚA CHA (giữa Cung Thánh)

Dẫn : (Kính mời cộng đoàn quỳ)

 

Tôn vinh Thiên Chúa muôn trùng

Tri ân chúc tụng nào cùng tán dương

Chúa Cha chan chứa tình thương

Cúc cung kính bái vạn trường Tân Xuân

 

 

TÔN VINH CHÚA CON

Đồng thanh cảm tạ Chúa Con

Thân treo Thập Giá sắt son chung tình

Ban ơn Cứu độ chúng sinh

Đoàn con bái lạy Tôn Vinh Ngôi Lời.

 

 

TÔN VINH CHÚA THÁNH THẦN

            Đoàn con cảm tạ Thánh Thần

Canh thân thánh hóa đỡ nâng dắt dìu

Soi lòng mở trí thương yêu

Thi ân giáng phúc sớm chiều đời con.


TÔN VINH ĐỨC MẸ – THÁNH GIUSE VÀ CÁC THÁNH

Chung câu cảm tạ Mẹ yêu

Giuse Thánh Phụ cùng nhiều Thánh nhân

Xin thương phù trợ đỡ nâng

Cho con Năm Mới phúc ân dạt dào.

 

KÍNH NHỚ TỔ TIÊN

Phút giây Năm Mới linh thiêng

Đoàn con kính nhớ Tổ Tiên Oâng Bà

Tri ân Nghĩa Mẹ Tình Cha

Sinh thành dưỡng dục chan hòa tình thương.

 

Dẫn múa kết thúc :

 

Vui ngày Xuân Mới hân hoan

Nghe lòng phơi phới chứa chan ân tình

Tin yêu phục vụ quên mình

Sống đời nhân chứng trọn tình thương yêu

 

Cảm tạ Tình Chúa cao siêu

Đã ban Năm Mới với nhiều hồng ân

Tình yêu Ân sủng vô ngần

Dâng câu cảm mến tri ân ngàn đời.

 

Nhạc : -  Vui ngày xuân mới

(Bài số 11 – CD : Xuân Tình Yêu – Thái Nguyên)

Hoặc chọn một bài vui nhộn khác …..

 

Nếu kết thúc bằng lãnh nhận lộc thánh thì đọc lời dẫn sau đây :

 

LỜI DẪN LÃNH NHẬN LỘC THÁNH

{œ

 

Thiên Chúa luôn yêu thương và mời gọi mỗi người chúng ta, đáp lại tình thương của Ngài trong niềm tin, lòng cậy trông và lòng mến yêu tha thiết.

Tình thương của Thiên Chúa mãi luôn đong đầy trong cuộc đời chúng ta cách thâm sâu, tròn đầy trong Phúc Âm Lời Chúa, nên thần lương nuôi dưỡng linh hồn và là ánh sáng dẫn lới chỉ đường để mời gọi mọi người yêu mến, đón nhận, gẫm suy, thực hành và vui sống.

Trong niềm vui trước thềm Năm Mới, hẳn mỗi người chúng ta đều mong mướn được Lời Chúa là ngọn đèn soi cho chúng ta bước, là ánh sáng chỉ đường, nguyện xin cho Thánh Ý Chúa luôn được thể hiện nơi mỗi người chúng ta trong Năm Mới Nhâm Thìn này.

Lạy Chúa, đứng trước hồng ân lớn lai nhưng không Chúa ban, chúng con chỉ biết cảm tạ tri ân Chúa: càng thêm tuổi, càng thêm lòng yêu mến Chúa, thời gian qua đi, càng thêm tin tưởng và cậy trông nơi Chúa. Nguyện xin Chúa chúc phúc cho từng gia đình, một Năm mới an vui, thánh đức và bình an. Xin Chúa thương chúc lành và vui nhận những ước nguyện chân thành trong ngày đầu xuân của chúng con.

Với Lộc Thánh trong ngày đầu xuân chúng con nhận lãnh, là Lời Chúa dạy chúng con trong cuộc sống, xin cho chúng con biết gẫm suy và thực thi Lời Chúa trong suốt Năm Mới Nhâm Thìn 2012 này. Amen.

 

(Trên đây chỉ là một chút gợi ý, tùy nghi sửa đổi sao cho phù hợp).