Ông Lão Vứt Giày

Trên chuyến xe lửa đang chạy trên đường cao tốc, Gandhi không cẩn thận làm rơi một chiếc dép mới mua ra ngoài cửa sổ, mọi người chung quanh đều cảm thấy tiếc cho ông. Bất ngờ, ông liền ném ngay chiếc giày thứ hai ra ngoài cửa sổ đó. Hành động này của Gandhi khiến mọi người sửng sốt, thế là ông bèn từ tốn giải thích:

-         Chiếc giày này bất luận đắt đỏ như thế nào, đối với tôi mà nói nó đã không còn có ích gì nữa, nếu như có ai có thể nhặt được đôi giày, không chừng họ còn có thể mang vừa nó thì sao ?

 

Mahatma Gandhi cả đời đấu tranh cho Ấn độ và được cả dân tộc Ấn coi như vị thánh. Các thánh nhân thường có một điểm chung là quên mình để nghĩ đến người : mình mất điều gì không quan trọng, việc tốt cần làm là để người khác được thêm, vui thêm. Xuân sắp về, mong sao năm mới này đời sẽ có thêm những thánh nhân. Và tại sao : người đó lại không phải là mình ? Dù là chỉ một lần và trong chốc lát ?

 

Hải Hà sưu tầm


Mục Lục Sống Đẹp