Đường
nhanh nhất
Buổi sáng, chàng trai nọ vội
vàng chạy ra khỏi nhà để
đi làm. Hôm
nay công ty anh có
cuộc họp rất quan trọng
để mọi người
biểu quyết tiến cử anh
vào một chức
vụ quan trọng.
“Không thể đến
muộn được!” - Chàng trai lo
lắng nghĩ. “Chỉ tại cái
đồng hồ báo
thức chết tiệt, nhằm đúng
ngày quan trọng để hỏng.
Thật là xui xẻo! 20 phút nữa
là bắt đầu họp rồi, phải
nhanh lên mới được, hy
vọng là mình đến kịp!”.
Khó khăn lắm anh
ta mới vẫy được 1 chiếc taxi:
-
Bác tài ơi, tôi
đang rất vội, nhờ bác
chở tôi theo
con đường ngắn nhất".
Người lái xe quay
đầu lại lịch
sự hỏi:
-
Anh muốn đi con đường ngắn nhất
hay con đường nhanh nhất?".
- Không phải con đường ngắn nhất là con đường nhanh nhất
sao?
- Đương nhiên là không phải - Người lái
xe trả lời.
Anh thấy đấy, bây giờ đang
là giờ cao điểm, con đường ngắn nhất đến
cơ quan anh
sẽ đông nghẹt
vì ai cũng muốn đi đường
đó, chắc chắn sẽ tắc
đường. Nếu anh thực sự
vội, tôi khuyên anh nên
đi con đường khác, tuy dài
hơn một chút,
mất thời gian một chút
nhưng đến đích nhanh hơn.
Đấy mới là con đường nhanh nhất.
Sau một hồi đắn
đo, chàng trai cũng chọn
con đường mà theo người lái
xe nói là nhanh nhất. Trên
đường đi, anh nhìn thấy
một con đường khác đang tắc
nghẽn. Người lái xe giải
thích đấy chính là con đường ngắn nhất mà
lúc đầu anh
muốn đi.
-
Bác lái xe nói
không sai, con đường ngắn nhất
chưa hẳn là con đường nhanh nhất
- Chàng trai nghĩ thầm. Cuối
cùng anh cũng đến buổi
họp đúng giờ.
Rất nhiều người muốn
chọn cho mình con đường ngắn nhất để
đi, vì họ
đều nghĩ rằng con đường ngắn nhất là con đường tốn ít
thời gian, sức lực nhất
và mang lại
hiệu quả nhanh nhất. Vì
thế, nhiều người đã từ
bỏ công việc
của mình để theo đuổi
những con đường làm giàu nhanh
nhất như đánh bạc hoặc
buôn lậu. Nhưng có mấy
ai nhờ vào đánh bạc hay
buôn lậu mà trở nên
giàu có. Giàu chưa thấy
đâu nhưng có khi họ lại
phải đánh đổi cả chính
mạng sống của mình.
Con
đường ngắn nhất chưa hẳn
là con đường tốt nhất. Trên con đường ngắn nhất
có rất nhiều
nguy hiểm rình rập mà
bạn không thể lường trước
được. Không ai có thể đảm
bảo rằng bạn có thể
về đích khi đi trên con đường
ngắn nhất.
Trong cuộc
sống hãy biết lắng nghe,
nhiều khi người ở tuổi 70 còn phải
nghe tuổi 71, vì biết đâu
họ khôn và
trải nghiệm hơn mình. « Người già lẩm
cẩm hoặc người trẻ non nớt » :
đó là khái niệm chung chung
nhưng xưa như cổ tích
và sai lầm
do tâm trạng tự cao tự
đại. Hãy khiêm tốn
để đi xa
và đi nhanh
hơn khi đồng hành cùng sự
khôn ngoan từng trải. Bạn
sẽ chẳng thiệt thòi đâu.
Hải
Hà sưu tầm