Thế
giới cần hòa bình hơn cần cơm bánh
Radiovaticana 01/01/2012 18.25.56 – Thế giới cần hòa bình
hơn cần cơm bánh. Giáo Hội có sứ mệnh đem Chúa Giêsu Kitô đến cho mọi người và
giáo dục tín hữu sống trong hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại và cảm
thông với tất cả mọi người.
Đức Thánh Cha Biển Đức XVI đã khẳng định như trên trong bài
giảng thánh lễ cử hành trong Đền Thờ Thánh Phêrô lúc 9.30 sáng Chúa Nhật hôm
qua mùng 1 tháng Giêng, lễ kính Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng là
Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45. Cùng đồng tế thánh lễ với Đức Thánh Cha có 8
Hồng Y. Tham dự thánh lễ có hàng chục vị Tổng Giám Mục và Giám Mục, cũng như
ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh và 10.000 tín hữu.
Giảng trong thánh lễ Đức Thánh Cha nói: Trong ngày đầu năm,
phụng vu làm vang vọng lên trong toàn Giáo Hội lời chúc lành cổ xưa của các tư
tế như chúng ta vừa nghe: “Nguyện Chúa chúc lành và gìn giữ anh em! Nguyện Chúa
làm cho gương mặt Ngài rạng ngời trên anh em và dủ lòng thương anh em! Nguyện
Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em!” (Ds 6,24-26). Đức Thánh Cha giải
thích lới chúc lành Thiên Chúa đã ban cho dân qua trung gian ông Môshê,, Aharon
và các tư tế con ông như sau:
Nó là một lời chúc gồm 3 yếu tố tràn đầy ánh sáng dãi tỏa
ra từ danh Thiên Chúa là Chúa, và từ hình ảnh gương mặt của Người. Thật thế, để
được chúc phúc, cần phải ở trong sự hiện diện của Thiên Chúa, nhận lấy Danh
Người trên mình, và ở trong vùng ánh sáng phát xuất từ gương mặt của Người,
trong không gian được soi sáng bởi cái nhìn của Người, cái nhìn trao ban ơn
thánh và bình an.
Đây đã là kinh nghiệm của các mục đồng tại Bếtlêhem: họ đã
ở trước sự hiện diện của Thiên Chúa và phước lành của Người, không phải trong
một phòng của một dinh thự nguy nga bên cạnh một vì vua cao cả, nhưng trong một
hang cho thú vật, trước “một trẻ sơ sinh nằm trong máng cỏ” (Lc 2,16). Chính từ
Trẻ Thơ đó tỏa ra một ánh sáng mới, chiếu soi trong đêm tối, như có thể thấy
trong biết bao nhiêu bức tranh tả lại cảnh Chúa Kitô giáng sinh. Từ nay, phước
lành đến từ chính Người: từ tên gọi Giêsu của Người, có nghĩa “Thiên Chúa cứu
thoát”, từ gương mặt nhân loại của Người, nơi Đấng Toàn Năng, Chúa trời đất, đã
muốn nhập thể, che dấu vinh quang của Người dưới tấm khăn của thịt xác, để vén
mở cho chúng ta sự tốt lành tràn đầy của Người (x. Tt 3,4).
Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha khẳng định rằng người đầu
tiên được hưởng phúc lành đó là Đức Maria, trinh nữ vợ của ông Giuse, mà Thiên
Chúa đã chọn trước ngay từ giây phút đầu tiên trong cuộc sống để là mẹ Người
Con nhập thể của Ngài. Mẹ “được chúc phúc trong các phụ nữ”. Toàn cuộc sống của
Mẹ ở trong ánh sáng của Chúa, trong tia sáng hành động của danh và gương mặt
của Thiên Chúa nhập thể nơi Đức Giêsu, “qủa phúc lòng mẹ”. Thánh sử Luca đã
giới thiệu mẹ với chúng ta như người hoàn toàn chú ý giữ gìn và suy niệm trong
lòng mọi sự liên quan tới Chúa Giêsu Con Mẹ (x. Lc 2,19.51). Mầu nhiệm chức làm
mẹ thiên chúa của Mẹ mà chúng ta cử hành hôm nay, chứa đựng dư trào ơn thánh,
mà mọị chức làm mẹ nhân loại đều đem theo, đến độ sự phong phú của cung lòng
luôn luôn được gắn liền với phước lành của Thiên Chúa. Mẹ Thiên Chúa là người
đầu tiên được phúc lành và là Đấng đem phước lành; là người phụ nữ đã tiếp đón
Đức Giêsu trong mình và cho Người sinh ra cho gia đình nhân loại. Đức Thánh Cha
định nghĩa Mẹ Maria như sau:
Đức Maria là mẹ và là mẫu gương của Giáo Hội, đón nhận
trong đức tin Ngôi Lời Thiên Chúa, và tự hiến cho Thiên Chúa như “thửa đất
tốt”, trong đó Thiên Chúa có thể tiếp tục thành toàn mầu nhiệm cứu độ của
Người. Giáo Hội cũng tham dự vào mầu nhiệm của chức làm mẹ thiên chúa, qua việc
rao giảng, gieo vãi trong thế giới hạt giống Tin Mừng, và qua các Bí Tích thông
truyền cho con người ơn thánh và sự sống thiên linh. Đặc biệt trong Bí Tích Rửa
Tội, Giáo Hội sống chức làm mẹ ấy, khi sinh ra các con cái của Thiện Chúa từ
nước và Thánh Thần, là Đấng kêu lên nơi mọi tín hữu “Abba” Cha ơi!” (Gl 4,6)..
Như Mẹ Maria Giáo Hội là trung gian phúc lành Thiên Chúa ban cho thế giới: Giáo
Hội nhận phước lành, khi tiếp đón Đức Giêsu và thông truyền phước lành, khi đem
Đức Giêsu đến cho thế giới. Chính Người là sự thương xót và hòa bình, mà thế
giới không thể tự trao ban cho mình, nhưng cần nó hơn cần cơm bánh.
Tiếp tục bài giảng Đức Thánh Cha nói: trong nghĩa tràn đầy
và cao cả nhất của nó, hòa bình là tuyệt định và là tổng kết của tất cả mọi
phúc lành. Vì thế khi bạn bè bạn gặp nhau, người ta chào nhau bằng lời chúc
bình an. Cũng thế, trong ngày đầu năm Giáo Hội đặc biệt khẩn nài thiện ích cao
cả ấy bằng cách chỉ Chúa Giêsu cho tất cả mọi người, như Mẹ Maria đã làm, bời
vì “Chúa Giêsu là sự bình an của chúng ta” như thánh Phaolô đã nói (Ep 2,14),
đồng thời là “đường” qua đó con người và các dân tộc có thể đạt tới hòa bình,
mà mọi người đều ngưỡng vọng. Tòa Thánh cùng với Hội Đồng Tòa Thánh Công Lý và
Hòa Bình, cũng như mọi phong trào, hội đoàn, toàn thể Giáo Hội và mọi người
thiện chí, đặc biệt là những ngời giáo dục giới trẻ, tất cả đều muốn canh tân
dấn thân thăng tiến hòa bình trên thế giới.
Đề cập tới đề tài của Ngày Hòa Bình Thế Giới lần thứ 45 là
“giáo dục người trẻ sống công lý và hòa bình”, Đức Thánh Cha khẳng định rằng đó
là bổn phận của mọi thế hệ và của toàn gia đình nhân loại. Ngài nói: Đối với
cộng đoàn giáo hội, giáo dục hòa bình thuộc sứ mệnh đã nhận lãnh từ Chúa Kitô,
và là phần của việc loan báo Tin Mừng , vì Tin Mừng của Chúa Kitô cũng là Tin
Mừng công lý và hòa bình...
Đứng trước các bóng tối ngày nay che mờ chân trời của thế
giới, lãnh trách nhiệm giáo dục cho người trẻ hiểu biết sự thật, các giá trị
nền tảng của cuộc sống, các nhân đức trí thức, thần học và luân lý, có nghĩa là
nhìn tương lai với niềm hy vọng. Dấn thân cho một nền giáo dục toàn diện cũng
bao gồm viêc giáo dục sống công lý và hòa bình... Ngày nay người trẻ cần học
biết giá trị và phương pháp chung sống hòa bình, tôn trọng lẫn nhau, đối thoại
và cảm thông với nhau. Tự bản chất, người trẻ rộng mở cho các thái độ ấy, nhưng
chính thực tại xã hội, trong đó họ lớn lên, có thể đưa họ tới chỗ suy nghĩ và
hành động ngược lại, cho tới chỗ bất khoan nhượng và bạo lực. Chỉ có một nền
giáo dục lương tâm vững chắc mới che chở họ khỏi các nguy cơ này, và khiến cho
họ có khả năng chống trả, luôn luôn và chỉ dựa trên sự thật và sự thiện. Nến
giáo dục ấy phải bắt đầu từ gia đình, và phát triển tại học đường và các kinh
nghiệm đào tạo khác, đặc biệt trong các cộng đồng tôn giáo. Đây là việc giúp
trẻ em và người trẻ phát triển một nhân cách, biết kết hiệp ý thức về công lý
với sự tôn trọng tha nhân và khả năng đương đầu với các xung khắc, với sức mạnh
mội tâm làm chứng cho sự thiên cho dù có phải hy sinh, với sự tha thứ và hòa
giải.
Phần lời nguyện tín hữu đã được đọc trong các thứ tiếng: Bồ
Đào Nha, Đức, Ba Lan, Pháp, và A rập và cầu cho Giáo Hội, Đức giáo Hoàng, gia
đình, công lý hòa bình, và bình đẳng giữa con người với nhau khắp nơi trên thế
giới. Hàng chục lịnh mục đã giúp Đức Thánh Cha cho tín hữu rước Mình Thánh
Chúa.
Tiếp đó lúc 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha đã ra cửa sổ phòng
làm việc của ngài để đọc kinh Truyền Tin với 70.000 tín hữu và du khách hành
hương tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Đa số họ thuộc các giáo xứ Roma tham
dự cuộc tuần hành cho hòa bình, do cộng đồng thánh Egidio tổ chức hằng năm vào
ngày mùng 1 tháng giêng. Họ đem theo nhiều biểu ngữ kêu gọi hòa bình và các
bảng viết tên các nước còn đang có chiến tranh tại Phi chậu, Á châu, vùng Trung
Đông, và châu Mỹ Latinh.
Trong bài huấn dụ Đức Thánh Cha nói: chúng ta bắt đầu năm
2012 bằng cách hướng cái nhìn về Gương Mặt của Thiên Chúa, là Đấng đã tự mặc
khải nơi Hài Nhi Bếtlehem, và về Mẹ Maria, là người đã đón nhận chương trình
của Thiên Chúa với sự phó thác khiêm hạ. Nhắc tới Ngày Hòa Bình Thế Giới lần
thứ 45, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sự cần thiết cung cấp cho người trẻ một nền
giáo dục toàn vẹn, bao gồm cả chiều kích luân lý và tinh thần, đặc biệt là công
lý và hòa bình. Cần chú ý đến các nguyện vọng của người trẻ ước mong được giáo
dục sâu rộng, để có thể đương đầu với thực tại, với khó khăn thành lập gia
đình, có công ăn việc làm ổn định, có khả năng góp phần vào thế giới chính trị,
văn hóa, kinh tế, và xậy dựng một xã hội nhân bản và liên đới hơn. Đức Thánh
Cha đưa ra lời kêu gọi như sau:
Tôi mời gọi mọi người nhẫn nại và kiên trì tìm kiếm công lý
và hòa bình, vun trồng việc yêu thích những gì là đúng đắn và chân thật. Hòa
bình không bao giớ là một thiện ích đã đạt được một cách tràn đầy, nhưng là một
đích điểm mà tất cả đều phải ưởc mong và hoạt động cho đích điểm đó. Chúng ta
hãy cầu nguyện để cho ngưỡng vọng sâu xa này được thể hiện bằng các cử chỉ cụ
thể hòa giải, công lý và hòa bình. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện để giới hữu
trách các quốc gia canh tân sự sẵn sàng và dấn thân tiếp đón và tạo thuận tiện
cho ước vọng không thể hủy bỏ được này của nhân loại. Rồi Đức Thánh Cha đã cất
kinh Truyền Tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Sau kinh Truyền
Tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu bàng nhiều thứ tiếng khác nhau. Ngài chúc
tất cả một năm mới khang an, thịnh vượng và thánh đức. Đức Thánh Cha cũng đặc
biệt cám ơn nhiều sáng kiến cầu nguyện cho hòa bình và suy tư về đề tài của sứ
điệp Ngày Hóa Bình Thế Giới năm nay. Ngài đặc biệt cám ơn cuộc tuần hành cho
hòa bình, do cộng đoàn thánh Egidio tổ chức tại Roma và nhiều thành phố khác
trên thế giới. Ngài cũng cám ơn giới trẻ Hiệp hội Don Orione và các gia đình
thuộc Phong trào Tình yêu gia đình đã tổ chức buổi canh thức cầu nguyện cho hòa
bình đêm giao thừa tại quảng trường thánh Phêrô.
Linh Tiến Khải