ĐỨC BÊNÊĐÍCTÔ XVI NHẮC NHỚ CÁC HỒNG Y VỀ TRẬT TỰ
Vào lúc diễn ra Công nghị Hồng y chuẩn
bị cho việc tấn phong 22 Hồng y mới, diễn ra vào ngày 18/02/2012, ở Đền thờ
Thánh Phêrô, Rôma, Đức Bênêđictô XVI, đang đương đầu với một cuộc khủng hoảng
điều hành bên trong Giáo Hội, đã nhắc nhở các Hồng y về bổn phận Tin Mừng của
họ.
Đức Bênêđictô XVI, ngay cả ở tâm điểm của
giông bão, vẫn trung thành với đường hướng của mình : hoàn toàn bước theo
Chúa Kitô. Từ nhiều tuần nay, đương đầu với một cuộc khủng hoảng truyền thông
liên quan đến ĐHY Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, vì những yếu kém
của ngài trong việc quản lý, bên trong và bên ngoài, Vatican (Xem nhật báo La
Croix các ngày 4, 10 và 16/02/2012), Đức Thánh Cha đã khai mạc Công nghị để tấn
phong 22 Hồng y mới bằng lời nhắc nhớ đến trật tự. Không phải trật tự phẩm trật
và « trần tục », nhưng là trật tự Tin Mừng.
Nhắc lại khung cảnh của hai người con ông
Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan (Mc 10, 37), những môn đệ mà « vẫn đeo đuổi
những mơ mộng vinh quang bên cạnh Chúa Giêsu », Đức Bênêđictô XVI đã kêu
gọi các Hồng y tân cử sống « lô-gíc mà đức tin đích thực ghi khắc và phát
triển trong đời thường của chúng ta ». Đó « không phải là kiểu cách
trần tục của quyền lực và vinh quang », « một lô-gíc sai lạc »,
nhưng là « phục vụ Thiên Chúa và anh chị em, trao hiến chính mình ».
Đang khi tại Vatican có những tin đồn, đôi khi
giả mạo, đôi khi nghiêm chỉnh, lại được truyền thông Ý tiếp sức, nêu lên những
khó khăn trong việc quản lý tài chính và hành chính, thì Đức Thánh Cha mạnh mẽ
nhắc lại cho « các nghị sĩ » của mình, mà nhiều người trong số đó
cũng là người Ý và là « các bộ trưởng » của « chính phủ của
ngài » : « Sự thống trị và sự phục vụ, lòng ích kỷ và lòng vị
tha, chiếm hữu và trao hiến, vị lợi và nhưng không : những lô-gíc đối
lập nhau sâu xa này luôn chạm trán nhau mọi thời và mọi nơi ».
Đối với Đức Bênêđictô XVI, những lời của Chúa
Giêsu (Mc 10, 45), « Con Người không đến để được phục vụ, nhưng là để phục
vụ », « soi sáng cách đặc biệt cho Công nghị hôm nay, và như là một
lời mời gọi và là một lời kêu gọi, một mệnh lệnh và là một sự khích lệ ».
Trong Vương cung thánh đường thánh Phêrô, đầy
người, đặc biệt là các kitô hữu Ý đi theo bảy Hồng y tân cử người Ý, và các
kitô hữu Hoa Kỳ đến từ New York với vị Tổng giám mục Timothy Dolan của họ (được
truyền thông Hoa Kỳ xem như là « ngôi sao nhạc rock » của Công nghị
lần này), Đức Bênêđictô XVI đã trao mũ tía, nhẫn vàng (theo mẫu mã mới, hình
thánh giá, tượng trưng cho Phêrô và Phaolô với ngôi sao Đức Mẹ) và tước hiệu
của một giáo xứ ở Rôma.
Đức Thánh Cha giải thích : « Được
lồng vào trong Giáo Hội Rôma, được dẫn dắt bởi Đấng kế vị thánh Phêrô »,
họ sẽ có thể « cộng tác chặt chẽ với ngài vào việc cai trị Giáo Hội phổ
quát ». Nhắc lại việc Phêrô phải là « một yếu tố đặc biệt của việc
xây dựng » Giáo Hội, « được chính Chúa Kitô xây dựng », Đức
Thánh Cha Bênêđictô XVI đã kết luận : « Hãy cầu nguyện cho tôi, để
tôi có thể luôn mang lại cho Dân Thiên Chúa chứng ta về học thuyết chắc chắn và
, với lòng cương nghị khiêm tốn, dẫn dắt Giáo Hội ». Ngài cũng kêu gọi các
Hồng y tân cử hãy phục vụ với tình yêu và sức mạnh.
Tý Linh on 19/02/2012 by Xuân Bích Việt Nam
Theo La Croix