Giới trẻ Bangladesh khám phá ơn gọi của họ như là những Linh mục và
Nữ tu
Dhaka – Vào cuối tuần qua, Giới Linh mục Giáo phận và Hội nghị
Tôn giáo của Bangladesh đã tổ chức ngày Giới Thiệu Ơn Gọi 2015 tại Nhà thờ
Dinajpur, sự kiện này thu hút khoảng 1.000 sinh viên từ các trường học và các
đại học.
Một trong các sinh viên là Nirmal Mardi, cậu bé 15 tuổi, người
đã khám phá ra ơn gọi linh mục của mình. “Em
gặp nhiều Linh mục, các Thầy và các Nữ tu trong buổi Giới Thiệu Ơn Gọi 2015”
- em nói. “Em đã trao đổi với các vị ấy
và học được nhiều kinh nghiệm từ họ. Em bị hấp dẫn lối sống của các vị ấy và em
mơ ước trở thành một linh mục trong tương lai”.
Một tham dự viên khác là Sumi Toppo, một cô gái người dân tộc,
em muốn trở thành một Nữ tu và phục vụ người nghèo. “Em đã gặp một số Nữ tu và em đã lắng nghe những câu chuyện của các Sơ”,
em cho biết. “Các Sơ đang thực hiện một
công việc tuyệt với cho người cùng khốn: giúp đỡ trong các bệnh viện và dạy học
trong các trường học. Em muốn trở thành một Nữ tu và phục vụ như các Sơ ấy đã
làm”.
Cả hai em trên đã nghe Đức Giám Mục Sebastian Tudu, Giám mục của
Giáo phận Sebastian Tudu, khi ngài khai mạc sự kiện và mời gọi những bạn trẻ có
mặt hãy bước theo đời sống Tu sĩ và Linh mục.
“Chúng ta cần nhiều Linh
mục, Nữ tu và các Tu Huynh để chăm sóc Giáo hội”, vị Giám mục chia sẻ. “Vì vậy, Cha hân hoan chào đón các con đi
theo đời sống tu trì. Các con sẽ hạnh phúc trong đời sống này. Hãy khám phá lời
mời gọi nơi các con! Đời sống tu trì là
một cuộc sống của niềm vui và phúc lành trong đó chúng ta rao giảng sứ điệp của
Thiên Chúa và mở rộng Vương Quốc của Ngài”.
Hàng ngàn người, trong đó có nhiều Linh mục, nhiều người sống
đời thánh hiến giữa đời và các Nữ tu đã tham dự ngày quảng bá ơn gọi. Nhiều tổ
chức tôn giáo và các cộng đoàn dòng tu đã trưng bày những tấm hình, những tranh
vẽ và các ấn phẩm.
Cha Kajol Costa – người tổ chức - đã chia sẻ với Asianews rằng,
sự kiện này được tổ chức hằng năm ở Bangladesh. Giáo phận Dinajpur được chọn để
làm nơi tổ chức cho năm nay, bởi vì “các
ơn gọi tu trì đang gia tăng trong các cộng đoàn bộ lạc, và Giáo phận Công giáo
Dinajpur là Giáo phận lớn nhất trong những vùng có nhiều dân tộc thiểu số”.
“Mục đích của cuộc triễn
lãm về ơn gọi là để nói cho người trẻ biết về đời sống tu trì và linh mục, về
những gì đã thực hiện và làm thế nào để phục vụ. Chúng tôi khích lệ mọi người
hãy đi theo con đường này”, Cha kajol chia sẻ. “Những sự kiện tương tự cũng đã thành công (trong quá khứ), và bây giờ
chúng tôi có nhiều sinh viên đang ở trong các chủng viện và trường học của
chúng tôi”.
Vị Linh mục này đã lưu ý rằng, trong khi có sự giảm sút về ơn
gọi ở Bengalis, thì các cộng đồng người dân tộc thiểu số lại là một nguồn cung
cấp các ứng viên một cách dồi dào cho các chủng viện vá các trường tôn giáo.
Cha Dilip S. Costa, Giám đốc Quốc Gia của Hội Truyền Giáo Giáo
Hoàng, đã nhận xét về xu hướng tương tự như thế rằng: “Trước đây các nhà truyền giáo nước ngoài đến với Banglades. Giờ đây các
Linh mục và các Nữ tu địa phương lại đi ra nước ngoài để truyền giáo.”
Trao đổi về Ngày Thế Giới Ơn Gọi năm nay, một vị trong giới tu
sĩ đã cho biết rằng, đúng là đang có sự giảm sút về ơn gọi trong các quốc gia
phát triển, vì vậy nhiều nam Nữ Tu sĩ Bangladesh bị cuốn hút vào công việc truyền
giáo trong thế giới phát triển.
Vào năm 2014, người Công giáo Bangladesh đã đóng góp 347.000
taka (khoảng 4.500 đôla) cho các Chủng viện và trường học.
(Asianew 18/05/2015)
Duyên Vilinh