Năm Thánh và nạn khủng bố: Hiện tại chưa có nỗi sợ
Đưa
ra một sứ điệp về Lòng Thương Xót trước sự hận thù và nỗi sợ hãi: Khi tận mắt
chứng kiến những cuộc tấn công khủng bố tại Paris, Năm Thánh sẽ chính thức được
khai mạc vào tháng 12 tới đây lại một lần nữa trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh Vatican, đã nói như thế khi
đối mặt với những lo ngại về vấn đề an ninh đang bất thần xuất hiện liên quan tới
biến cố mà nó sẽ thúc đẩy rất nhiều người hành hương tới Rô-ma hơn cả từ trước
tới nay.
Sự khủng
bố muốn phát tán mối sợ hãi và nỗi kinh hoàng – Cha Lombardi cho biết, và vì vậy
người ta phải chống lại những cơn cám dỗ mà chúng khơi lên nỗi sợ hãi. Tất
nhiên là người ta phải khôn ngoan cũng như phải có trách nhiệm hoàn toàn, nhưng
người ta phải tiếp tục thực hiện những công việc khác cũng như phải kiến tạo
hòa bình.
Năm
Thánh về Lòng Thương Xót chính là một câu trả lời chính xác cho sự khủng bố -
Cha Lombardi quả quyết. Ở đó, sự hòa giải sẽ được tìm thấy. „Giờ đây không phải là thời gian để bãi bỏ
Năm Thánh hay để sợ hãi. Chúng ta đang cần tới Năm Thánh hơn bao giờ hết. Chúng
ta phải sống Năm Thánh một cách khôn ngoan, nhưng cũng phải sống với sự can đảm
và với xung lực tinh thần, bất chấp tất cả mọi đòn tấn công của sự thù hận“
– Cha Lombardi đã nói như thế trong một cuộc họp báo vào chiều thứ Bảy hôm nay.
(theo
de.rv 14.11.2015 ord)
Minh
An