„Anh chị em đừng bao giờ từ bỏ căn tính Ki-tô giáo của mình để trở nên ´bình
thường`“ – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 16.11.2015)
Điều
gì sẽ làm cho một cộng đoàn bị suy yếu, điều gì sẽ hủy hoại một cộng đoàn từ
bên trong? Đức Thánh Cha đã đặt ra câu hỏi như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm
thứ Hai hôm nay tại nguyện đường Thánh Mác-ta để nhắc nhớ về những suy nghĩ muốn
đồng hóa, về tinh thần thế tục và về trách nhiệm đối với bản thân. Cuộc khủng bố
phát triển từ một „gốc rễ độc hại“ chẳng hạn như từ sự tự thích nghi một cách quá
đáng của các Ki-tô hữu. Một chủ nghĩa nhân bản mà nó tự đặt mình vào vị trí của
Chúa Giê-su, con người đích thực, sẽ phá hủy căn tính Ki-tô giáo – Đức Thánh
Cha cảnh báo.
„Rồi vua An-ti-ô-khô ra chiếu chỉ trong toàn
vương quốc truyền cho mọi người phải nhập thành một dân duy nhất, và ai nấy phải
bỏ tục lệ của mình“ – đó là nội dung của bài Đọc I trong ngày được trích từ
sách 1 Macabê. Tinh thần thế tục, sự suy sụp Đức Tin và sự khủng bố: Đức Thánh
Cha đã giới thiệu những từ khóa đó để đọc đoạn văn Cựu Ước nêu trên. „Không cho phép có sự khác biệt: tất cả đều
phải như nhau. Và chúng ta đã thấy điều đó trong lịch sử Giáo hội, trong chính
Giáo hội. Chẳng hạn như khi các lễ hội tôn giáo tiếp nhận những tên mới. Lễ
Giáng Sinh có một tên khác: để dập tắt căn tính.“
Nhưng
việc từ bỏ cái riêng sẽ diễn ra như thế nào với niềm khát khao hiệp nhất? Trả lời
câu hỏi này, Đức Thánh Cha cho biết: „Cha
rất lấy làm ấn tượng khi biết rằng, trong Bữa Tiệc Ly, và với một lời cầu nguyện
dài cho sự hiệp nhất, Chúa Giê-su đã cầu nguyện cho các môn đệ của Ngài, và đã
xin cùng Chúa Cha, xin Người giải phóng họ khỏi bất tứ tình thần thế tục nào,
khỏi bất cứ tính khí thế gian nào, vì tinh thần thế gian sẽ hủy hoại căn tính của
họ; tinh thần thế tục sẽ dẫn tới lối suy nghĩ đồng nhất.“ Nó bắt đầu với một
nhánh rễ nhỏ, nhưng kết thúc „trong sự
tuyệt vọng, trong sự khủng bố. Đó là sự lừa dối của thế gian, và vì thế, trong
Bữa Tiệc Ly, Chúa Giê-su đã khẩn xin cùng Chúa Cha: Lạy Cha, xin đừng cất chúng
khỏi thế gian, nhưng xin Cha hãy bảo vệ chúng trước thế gian, trước bất cử chủ
nghĩa nhân bản nào mà nó chiếm mất chỗ của con người đích thực – Chúa Giê-su
Ki-tô, mà nó tước đoạt mất căn tính Ki-tô hữu của chúng, và dẫn tới lối suy
nghĩ đồng nhất: Mọi người đều làm như thế, tại sao chúng ta lại không?“
Đức
Thánh Cha đã đề nghị một cuộc tự kiểm: „Căn
tính của tôi đang như thế nào? Ki-tô giáo hay thế tục? Tôi có cho mình là người
Ki-tô hữu vì tôi đã được Rửa Tội từ lúc còn bé và đã được sinh ra trong một đất
nước Ki-tô giáo, nơi mọi người đều là Ki-tô hữu hay không? Tinh thần thế tục
đang chầm chậm bước vào, nó lớn lên, tự biện minh, và lây lan.“
Phụng
vụ trong những ngày cuối cùng của năm Phụng Vụ - với Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng
vào ngày 29 tháng 11 này, Năm phụng Vụ mới sẽ bắt đầu - chính là những lời cảnh cáo hoàn toàn trước
„những gốc rễ đầy độc tính“.
„Và chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Giáo hội, để
Chúa bảo vệ Giáo hội trước bất cứ hình thức nào của tinh thần thế tục. Ước chi
Giáo hội luôn có căn tính của Chúa Giê-su Ki-tô, nhờ thế tất cả chúng ta cũng sẽ
có căn tính mà chúng ta đã lãnh nhận trong Bí Tích Thánh Tẩy, và để căn tính
này không bị vứt bỏ bởi những lý do „bình thường“, vì chúng ta muốn trở nên giống
như mọi người khác. Ước gì Thiên Chúa sẽ ban ơn cho chúng ta để chúng ta có khả
năng bảo vệ căn tính Ki-tô giáo của mình, đặc biệt là bảo vệ căn tính ấy trước
tinh thần thế tục; tinh thần ấy luôn luôn lớn lên, tự biện hộ và lây lan.“
(theo
de.rv 16.11.2015 gs)
Đa-minh
Thiệu