Ấn
Độ Trục Xuất Một Nữ Tu Đã Phục Vụ Hơn 50 Năm Tại Nước Này
Chính
quyền Ấn Độ từ chối gia hạn visa cư trú cho sơ Enedina, người đã giúp đỡ cho
người dân nghèo tại nước này từ hơn 50 năm nay, và còn yêu cầu sơ phải rời khỏi
Ấn độ trong vòng 10 ngày.
Hồng Thủy –
Vatican 23
tháng tám 2019, 11:58
Sơ
Enedina 86 tuổi, người Tây Ban Nha, thuộc dòng Nữ tử Bác ái. Năm 1959, sơ tốt
nghiệp bác sĩ y khoa và giải phẫu và vài năm sau đó, sơ đã đến Berhampur, mở
một bịnh xá để giúp cho người nghèo trong vùng, đặc biệt là người bộ tộc và
người Dalit. Nhiều người xem sơ như là người mẹ của họ.
Ngày
11.08 vừa qua, đơn xin gia hạn visa của sơ đã bị chính quyền Ấn Độ từ chối và
theo hãng tin Ucan, sơ bị buộc phải rời khỏi nước này trong vòng 10 ngày. Hôm
20.08, sơ đã từ New Delhi trở về Tây Ban Nha.
Từ khi
sơ Enedina đến Behrampur, Ấn Độ, vào năm 1965, sơ vẫn xin gia hạn visa theo
định kỳ, nhưng lần này sơ đã bị từ chối.
Kỳ thị
tôn giáo tại Ấn Độ
Tại Ấn
Độ, chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi bị phê bình là ủng hộ các nhóm Ấn
giáo cực đoan, những người muốn đưa Ấn Độ trở thành một quốc gia có tôn giáo
duy nhất là Ấn giáo.
Các
nhóm Ấn giáo đã yêu cầu trục xuất tất cả các nhà truyền giáo nước ngoài khỏi Ấn
Độ, cáo buộc họ sử dụng công việc xã hội như bình phông để cải đạo những người
thuộc giai cấp Dalit và người dân bộ lạc sang Kitô giáo.
Mất mát
cho xã hội và người dân nghèo
Đức cha
Sarat Chandra Nayak của Behrampur buồn vì sơ Enedina phải ra đi. Ngài nói:
“Thật không may là một nữ tu có trình độ và được đào tạo như vậy đã phải rời
khỏi đất nước. Đó thực sự là một mất mát. Chúng ta không có nhiều nữ tu có
trình độ bác sĩ, những người sẽ làm việc ở vùng sâu vùng xa giữa các bộ lạc và
người Dalit”.