Hội
Đồng Giám Mục Tây Ban Nha Cảnh Giác Tín Hữu Về Tịnh Niệm Thiền
Hội
đồng Giám mục Tây Ban Nha | conferenciaepiscopal.es
RVA 26/09/2019 G. Trần Đức Anh, O.P.
Hội
đồng Giám mục Tây Ban Nha vừa công bố một văn kiện cảnh giác các tín hữu đừng
thu hẹp việc cầu nguyện Kitô vào phương thức tịnh niệm Thiền của Phật Giáo, để
rồi biến tương quan với Thiên Chúa trong kinh nguyện thành một cuộc độc thoại.
Văn
kiện của các giám mục Tây Ban Nha, được Ủy ban giáo lý đức tin phê chuẩn, và
mang tựa đề “Linh hồn tôi khao khát Thiên Chúa, Thiên Chúa hằng sống”. Hướng
dẫn đạo lý về kinh nguyện Kitô giáo” (Mi alma sed de Dios, del Dios vivo.
Orientaciones doctrinales sobre la oración cristiana).
Nội dung Văn kiện
Trong
tài liệu này, các giám mục cảnh giác rằng việc tịnh niệm Thiền, dựa trên sự
quan sát bản thân với mục đích tìm được sự thư thái tâm vật lý, là điều “khó có
thể dung hợp với kinh nguyện Kitô giáo, trong đó điều quan trọng nhất là điều
thần linh được mạc khải trong Chúa Kitô”.
Chứng tỏ sự phong phú của kinh nguyện
Kitô giáo
Qua văn
kiện này, các giám mục Tây Ban Nha muốn chứng tỏ “bản chất và sự phong phú của
kinh nguyện cũng như kinh nguyện tinh thần được ăn rễ sâu trong Mạc Khải và
Truyền Thống Kitô giáo”, đồng thời nhắc nhớ những khía cạnh thiết yếu của
truyền thống này, cống hiến cho các tín hữu những tiêu chuẩn giúp phân biệt các
khía cạnh ấy với những yếu tố thuộc các truyền thống tôn giáo khác đang phổ
biến ngày nay.
Các
giám mục ghi nhận rằng “trong bối cảnh hiện nay, với nhịp sống bận rộn, vội vã,
cạnh tranh và duy tiêu thụ, người ta dễ dàng bị trống rỗng nội tâm, căng thẳng
tinh thần, lo âu, không được mãn nguyện. Vì thế có nhiều người cảm thấy một ước
muốn cấp thiết được thinh lặng, thanh thản và an bình nội tâm. Chúng ta đứng
trước sự tái xuất hiện một linh đạo được trình bày như sự đáp ứng nhu cầu ngày
càng gia tăng của con người, mong được thoải mái về cảm xúc, quân bình, vui
hưởng cuộc sống và thanh thản. Nhưng thứ linh đạo này, hiểu như một sự vun
trồng nội tâm của mình, thường không dẫn đến Thiên Chúa. Nhiều người, tuy lớn
lên trong môi trường Kitô, đang tìm đến các kỹ năng và phương pháp tịnh niệm và
cầu nguyện bắt nguồn từ những truyền thống tôn giáo xa lạ với Kitô giáo. Tình
trạng này khiến cho con người xa lìa trung tâm: di chuyển từ Thiên Chúa đến con
người”.
Cảnh giác trước trào lưu duy tương đối
Văn
kiện của các giám mục Tây Ban Nha cũng nhận xét rằng “trào lưu duy tương đối là
một đặc tính của não trạng ngày nay, và cũng được áp dụng cho các tôn giáo và
người ta cho rằng không tôn giáo nào có thể tự nhận mình có chân lý trọn vẹn.
Não trạng này làm cho đức tin Kitô trở thành trống rỗng nội dung và có những
hậu quả trực tiếp tới một số khía cạnh căn bản của đời sống Giáo Hội, cụ thể là
nguy cơ coi các hoạt động truyền giáo trở thành vô ích, vì Chúa Kitô không còn
được tin là Đấng mạc khải Chúa Cha và là Đấng Cứu Độ duy nhất của mọi người”.
Một số nhận định về Thiền
Các
giám mục cũng đưa ra nhiều nhận định về phương pháp tịnh niệm Thiền, nó thường
loại bỏ sự khác biệt giữa cái ngã và những gì bên ngoài, giữa thánh thiêng và
phàm tục, giữa thần thiêng và thụ tạo... Qua đó, tôn nhan bản thân của Thiên
Chúa không còn có thể nhận ra được và bất kỳ kinh nguyện nào hướng về Chúa trở
nên vô ích”.
Cách
đây 30 năm, hồi tháng 10 năm 1989, Đức Hồng y Joseph Ratzinger, Tổng trưởng Bộ
giáo lý đức tin, vị Giáo Hoàng Biển Đức 16 tương lai, đã gửi thư cho các giám
mục toàn thế giới để cảnh giác về sự không thể dung hợp giữa các phương thức
tịnh niệm đông phương như Yoga hoặc Thiền, với kinh nguyện Kitô giáo. (Aldo
Valli 2019-09-19)