Đức
Thánh Cha: Tìm Kiếm Thiên Chúa Là Tìm Kiếm Tình Thương
Đức
Thánh cha Phanxicô chủ sự buổi đọc Kinh Truyền tin trực tuyến | Vatican Media
RVA 18/01/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Trưa
Chúa nhật 17 tháng 01 năm 2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc Kinh
Truyền tin trực tuyến, từ thư viện trong Dinh Tông tòa, giống như những tuần lễ
trước đây. Trong phần chào các tín hữu, Đức Thánh cha chia buồn với các nạn
nhân động đất tại Indonesia, và nhắc nhở về ngày phát triển đối thoại với Do
thái giáo, và tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô.
Huấn dụ
của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin
Mừng theo thánh Marco, thuật lại sự tích Chúa Giêsu gọi hai môn đệ đầu tiên,
ngày hôm sau khi chịu phép rửa tại sông Giordan. Đức Thánh cha nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
“Tin
mừng Chúa nhật thứ hai thường niên hôm nay (xc. Ga 1,35-42) trình bày cuộc gặp
gỡ của Chúa Giêsu với các môn đệ đầu tiên của Ngài. Cảnh tượng diễn ra gần sông
Giordan, ngày hôm sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa. Cũng chính thánh Gioan Tẩy
giả chỉ cho hai môn đệ Đức Messia với những lời này: “Đây là Chiên Thiên Chúa!”
(v.36). Và hai môn đệ ấy, tín thác nơi chứng từ của vị Tẩy giả, đi theo Chúa
Giêsu. Ngài nhận thấy và hỏi họ: “Anh em tìm gì thế?” và họ hỏi Ngài: “Thưa Thầy,
Thầy ở đâu?” (v.38).
Trao đổi với hai môn đệ
Chúa
Giêsu không trả lời: “Tôi ở Capharnaum hoặc ở Nazareth”, nhưng Ngài nói: “Hãy
đến mà xem” (v.39). Đó không phải là một danh thiếp, nhưng là một lời mời gọi
gặp gỡ. Hai người đi theo và chiều hôm ấy họ ở với Ngài. Chúng ta không khó
tưởng tượng được cả hai ngồi xuống và đặt những câu hỏi và nhất là lắng nghe
Chúa Giêsu. Họ cảm thấy tâm hồn ngày càng nồng cháy hơn khi nghe Thầy nói. Họ
nhận thấy vẻ đẹp của những lời Thầy đáp ứng hy vọng lớn lao hơn của họ. Và bất
chợt họ khám phá thấy rằng, khi trời tối, trong tâm hồn họ bừng lên ánh sáng mà
chỉ có Thiên Chúa mới có thể ban. Một điều thu hút sự chú ý là: một người trong
họ, 60 năm sau đã viết trong Tin mừng: “Lúc ấy khoảng bốn giờ chiều”. Khi họ ra
đi và trở về với các anh em khác, niềm vui ấy, ánh sáng ấy trào lên từ tâm hồn
họ như một dòng sông tràn đầy. Một trong hai người là Anrê, nói với em là Simon
- mà Chúa Giêsu sẽ gọi là Phêrô -: “Chúng tôi đã tìm thấy Đức Messia” (v.41).
Sự kêu gọi của Chúa
Chúng
ta hãy dừng lại một lát về kinh nghiệm gặp gỡ với Chúa Giêsu, lời kêu gọi ở với
Ngài. Mỗi lời mời gọi của Thiên Chúa là một sáng kiến tình thương của Chúa.
Thiên Chúa kêu gọi đi vào cuộc sống, đón nhận đức tin, và kêu gọi vào một bậc
sống đặc thù. Lời kêu gọi đầu tiên của Thiên Chúa là kêu gọi đi vào cuộc sống,
qua đó Chúa tạo nên chúng ta như những con người, đó là một lời mời gọi cá
nhân, vì Thiên Chúa không chế tạo hàng loạt. Rồi, Thiên Chúa kêu gọi chúng ta
tin và gia nhập gia đình của Ngài, như con cái Thiên Chúa. Sau cùng, Chúa gọi
vào một bậc sống đặc thù: dấn thân trong con đường hôn nhân, trong con đường
linh mục hoặc đời sống thánh hiến. Có những cách thức khác nhau để thực hiện dự
phóng mà Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta, nó luôn luôn là một ý định
tình thương. Và niềm vui lớn nhất đối với mỗi tín hữu là đáp lại tiếng gọi ấy,
dâng hiến bản thân để phụng sự Thiên Chúa và anh chị em.
Đáp lại tiếng gọi của Chúa
Đứng
trước tiếng gọi của Chúa được gửi đến chúng ta qua hàng ngàn cách thức, và qua
con người, qua những biến cố vui buồn, nhiều khi thái độ của chúng ta có thể là
từ khước, vì tiếng gọi ấy dường như trái ngược với những khát vọng của chúng
ta, hoặc vì sợ hãi, bởi lẽ chúng ta coi tiếng gọi ấy quá khó khăn và gây phiền
toái. Nhưng tiếng gọi của Thiên Chúa là tình thương và ta chỉ có thể đáp lại
bằng tình thương. Ban đầu, có một cuộc gặp gỡ, đúng hơn là gặp gỡ Chúa Giêsu,
Đấng nói với chúng ta về Chúa Cha, cho chúng ta biết tình thương của Chúa. Và
khi ấy cả nơi tâm hồn chúng ta cũng bộc phát ước muốn thông truyền tình thương
ấy cho những người chúng ta yêu mến: “Tôi đã gặp Tình Thương”, “tôi đã tìm được
ý nghĩa cuộc sống của tôi”. Tóm một lời, “Tôi đã tìm thấy Thiên Chúa”.
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp chúng ta biến cuộc sống
của chúng ta thành một bài ca chúc tụng Thiên Chúa, đáp lại tiếng gọi của Chúa
và khiêm tốn chu toàn thánh ý Chúa trong vui mừng”.
Nhưng
chúng ta hãy nhớ điều này: mỗi người chúng ta trong cuộc đời, có một lúc Thiên
Chúa hiện diện mạnh mẽ hơn, với một lời kêu gọi. Chúng ta hãy nhớ điều đó. Hãy
nhớ lại lúc đó để việc nhớ lại như vậy luôn canh tân chúng ta trong cuộc gặp gỡ
với Chúa Giêsu.
Chào
thăm và mời gọi
Sau khi
đọc kinh truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh cho các tín hữu, Đức Thánh cha đưa
ra một số lời kêu gọi và nhắc nhở:
Trước
tiên, ngài bày tỏ sự gần gũi với dân chúng tại đảo Sulawesi bên Indonesia bị
trận động đất mạnh hôm 15/1 vừa qua. Ngài “chia buồn với những người thiệt
mạng, liên đới với những người bị thương, những người bị mất nhà cửa và công ăn
việc làm. Xin Chúa cũng an ủi và nâng đỡ những người đang nỗ lực dấn thân cứu
trợ các nạn nhân. Chúng ta hãy cầu nguyện cho các nạn nhân tại Sulawesi cũng
như cho các nạn nhân bị thiệt mạng vì tại nạn máy bay ở Indonesia trong tuần lễ
trước đây.”
Sau khi
cùng mọi người đọc một kinh Kính Mừng cầu theo ý nguyện trên đây, Đức Thánh cha
nói thêm rằng:
Hôm
nay, tại Italia có cử hành ngày đào sâu và phát triển các quan hệ giữa các tín
hữu Công giáo và Do thái giáo. Tôi ca ngợi sáng kiến này được cử hành từ hơn 30
năm nay và cầu nguyện để nó mang lại nhiều thành quả tốt đẹp về tình huynh đệ
và cộng tác với nhau.
Đức
Thánh cha cũng nhắc: Ngày mai là một ngày quan trọng: bắt đầu tuần cầu nguyện
cho sự hiệp nhất các tín hữu Kitô. Năm nay có chủ đề là lời Chúa Giêsu dạy:
“Các con hãy ở lại trong tình thương của Thầy và các con sẽ mang lại nhiều hoa
trái”. Ngày 25/1 tới đây, chúng ta sẽ bế mạc tuần cầu nguyện này với Kinh Chiều
được cử hành tại Đền thờ thánh Phaolô ngoại thành, cùng với sự hiện diện của
các đại diện các Giáo hội và cộng đồng Kitô hiện diện ở Roma này. Trong những
ngày này, chúng ta hãy hiệp nhau cầu nguyện để ước nguyện của Chúa Giêsu được
thành tựu: “Ước gì chúng được nên một”. Sự hiệp nhất luôn là điều cao cả hơn
các xung đột.
Sau cùng,
Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu tham dự buổi đọc kinh Truyền tin qua các
phương tiện truyền thông và cầu chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp. Ngài
không quên xin các tín hữu cầu nguyện cho ngài.