CNS photo/Vatican Media
RVA 02/02/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Hôm 1/2 vừa qua, Bộ y tế Irak cho biết có 984 ca nhiễm mới
và 1.255 người đang được điều trị vì Coronavirus.
Đức Thánh cha cho biết như trên, trong buổi tiếp kiến sáng
ngày 1/2/2021 vừa qua, dành cho đoàn đại biểu gồm sáu người thuộc hãng tin Công
giáo Hoa Kỳ, CNS, nhân dịp kỷ niệm một trăm năm thành lập cơ quan thông tin
này, thuộc Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ.
Đức Thánh cha nói: “Tôi là mục tử của những người dân đang
chịu đau khổ”. Và cho dù có những đòi hỏi dân chúng phải giữ sự giãn cách xã
hội để chống Coronavirus, nhưng rất nhiều người Irak vẫn có thể tham dự các
biến cố trong cuộc viếng thăm qua truyền hình, và họ sẽ thấy rằng Giáo hoàng
đang ở trên đất nước của họ.
Đức Thánh cha Phanxicô nhắc lại rằng thánh Gioan Phaolô II
đã “khóc” vì không thể đến Irak, do những căng thẳng thời đó và ngài không muốn
làm dân Irak thất vọng lần thứ hai.
Trong cuộc trao đổi với các ký giả thuộc hãng tin Công
giáo Hoa Kỳ, Đức Thánh cha cũng nhắc đến vai trò của ký giả là thăng tiến tình
hiệp nhất, cố gắng giúp dân chúng nói chuyện, trao đổi với nhau và tìm kiếm con
đường huynh đệ, vì “một Giáo hội chia rẽ thì không phải là Giáo hội. Giáo hội
tại Mỹ là một Giáo hội can đảm - lịch sử và các thánh của Giáo hội này đã làm
rất nhiều-. Nhưng nếu các cơ quan truyền thông đổ dầu vào lửa, phe này chống
phe kia, thì sẽ không hữu ích. Con đường chia rẽ không dẫn tới đâu cả”.
Đức Thánh cha kêu gọi giới truyền thông Công giáo tránh
bốn thứ tội, là: thông tin thiếu sót, một chiều, vu khống làm hại thanh danh
người khác, nói xấu, và thích loan truyền những chuyện xấu, những vụ xì căng
đan.
Trả lời câu hỏi của ký giả về việc ngài bị đau thần kinh
tọa và phải ngưng cử hành thánh lễ hoặc hoãn lại cuộc tiếp kiến một vài lần gần
đây, Đức Thánh cha cho biết ngài theo lời khuyên của bác sĩ, tránh những sinh
hoạt trong đó ngài phải đứng lâu, vì áp suất cao làm cho bệnh nặng thêm, nhưng
bác sĩ đề nghị ngài tiếp tục chủ sự kinh Truyền tin, nếu không dân chúng sẽ nói
Đức Giáo hoàng chết rồi! (CNS 1-2-2021)