Tình
Trạng Khó Khăn Của Các Tín Hữu Kitô Ở Nam Irak
Photo
by Levi Meir Clancy on Unsplash
RVA 27/05/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.
Tổ chức
bênh vực các dân tộc bị áp bức, có trụ sở tại thành phố Goettingen, bắc Đức, tố
giác tình trạng khó khăn của các tín hữu Kitô ở miền nam Irak.
Hôm
25/5/2021 vừa qua, ông Kamel Sido, thuộc tổ chức nhân quyền vừa nói, bày tỏ lập
trường trên, khi tuyên bố rằng: “Mặc dù chuông của các thánh đường Kitô ở thành
phố Bassora vẫn được đánh lên, nhưng các buổi lễ ít ỏi hầu như chỉ được cử hành
trong các thánh đường trống rỗng”. Sau khi chế độ của nhà độc tài Saddam
Hussein bị lật đổ hồi năm 2003, những dân quân Hồi giáo Shiite cực đoan hoành
hành trong các khu phố ở Bassora và có những vụ khủng bố, kể cả những vụ chống
lại các thánh đường. Nhiều người thấy rõ rằng vẫn chưa có những điều kiện để
đời sống Kitô tại thành phố này trở lại tình trạng bình thường”.
Ông
Sido cho biết hồi năm 2003, có khoảng từ 2 ngàn đến 5 ngàn tín hữu Kitô tại
thành phố Bassora, nhưng nay chỉ còn lại khoảng 500 người. Phần lớn Kitô hữu đã
rời bỏ miền nam Irak vì lo sợ, hoặc bị giết hay bị bắt cóc.
Theo tổ
chức bênh vực các tín hữu Kitô bị áp bức, trước đây mỗi Chúa nhật có các thánh
lễ trong 14 cho tới 18 thánh đường ở Bassora, nhưng nay chỉ còn lại 4 nhà thờ
của Công giáo Siriac, Công giáo Canđê, Chính thống Siriac và Tin lành. Các cộng
đồng Kitô hy vọng và cả những nhóm tôn giáo thiểu số, như người Yezidi, Mandai
và các nhóm khác hy vọng nhiều nơi cuộc viếng thăm của Đức Giáo hoàng Phanxicô
hồi đầu tháng Ba năm nay tại Irak, nhưng Đức Giáo hoàng không thể thuyết phục
chính quyền trung ương Irak và các đảng phái quan tâm nhiều hơn tới sự tôn
trọng tự do tôn giáo của các nhóm dân ít người tại nước này. Cả trong chiến
dịch tranh cử quốc hội vào ngày 10/10 năm nay tại nước này, các đảng phái cũng
hầu như không quan tâm tới vấn đề này. (KNA
25-5-2021)