Kinh Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Mẹ Maria Nhắc Nhớ Chúng Ta Bí Quyết Của Hành Trình Về Trời Là Khiêm Tốn Và Phục Vụ

RVA 15/08/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Trưa Chúa nhật, 15/08/2021, lễ Đức Mẹ Linh hồn và Xác lên trời, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với khoảng 3.000 tín hữu hành hương tụ tập tại quảng trường thánh Phêrô. Đức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho Afghanistan và liên đới với các nạn nhân động đất tại Haiti.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã diễn giải ý nghĩa bài ca Magnificat của Mẹ Maria và làm nổi bật sự khiêm nhường của Đức Trinh Nữ.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em và chúc mừng Đại lễ đến anh chị em!

Trong bài Tin mừng hôm nay, lễ Đức Mẹ Linh hồn và xác lên trời, nổi bật với bài ca Magnificat. Bài ca chúc tụng này như “một hình chụp” Mẹ Thiên Chúa. Mẹ Maria “vui mừng trong Thiên Chúa, vì Người đã nhìn đến phận hèn tôi tớ Người” (Xc Lc 1,47-48).

Bí quyết của Mẹ Maria

Khiêm tốn là bí quyết của Mẹ Maria. Chính sự khiêm tốn đã thu hút cái nhìn của Thiên Chúa trên Mẹ. Mắt loài người tìm kiếm sự cao cả và để cho mình bị chóa mắt vì cái vẻ bề ngoài. Trái lại, Thiên Chúa không nhìn vẻ bề ngoài, Ngài nhìn tâm hồn (Xc 1 Sm 16,17) và để cho sự khiêm hạ thu hút. Hôm nay, khi nhìn Mẹ Maria được đưa về trời, chúng ta có thể nói rằng sự khiêm tốn là con đường dẫn về trời. Từ khiêm tốn, humilità, xuất phát từ tiếng Latinh “humus”, nghĩa là đất. Thật là điều nghịch lý; để lên cao, lên trời, cần phải khiêm hạ như đất! Chúa Giêsu đã dạy điều đó: “Ai hạ mình xuống thì sẽ được nâng lên” (Lc 14,11). Thiên Chúa không nâng cao chúng ta vì những tài năng, giàu sang, thành tích, nhưng vì sự khiêm tốn. Thiên Chúa nâng cao những người hạ mình xuống, người phục vụ. Thực vậy, Mẹ Maria không gán cho mình tước hiệu nào khác ngoài danh hiệu “nữ tỳ”: Mẹ là “tôi tớ của Chúa” (Lc 1,38). Mẹ không nói khác về mình, không tìm điều gì khác cho mình.

Tự hỏi: tôi có khiêm nhường không?

Vậy hôm nay, chúng ta có thể tự hỏi: tôi có khiêm tốn không? Tôi có tìm cách để được người khác nhìn nhận, tự khẳng định mình để được ca tụng hoặc tôi có nghĩ đến việc phục vụ hay không? Tôi có biết lắng nghe như Mẹ Maria, hoặc tôi chỉ muốn nói và nhận được sự chú ý? Tôi có biết thinh lặng như Mẹ Maria, hoặc nói huyên thuyên? Tôi có biết lùi lại một bước, giải tỏa những cãi lẫy và tranh biện hoặc tôi chỉ tìm cách lượt thắng?

Nhìn nhận mình bé nhỏ

Mẹ Maria, trong sự bé nhỏ của Mẹ, là người đầu tiên đã chinh phục trời cao. Bí quyết thành công của Mẹ chính là nhìn nhận mình bé nhỏ, túng thiếu. Với Thiên Chúa, chỉ những ai nhìn nhận mình không là gì cả mới có thể lãnh nhận tất cả. Và Mẹ Maria “đầy ơn phúc” (v.28) chính nhờ sự khiêm tốn của Mẹ. Đối với chúng ta cũng vậy, khiêm tốn là điểm khởi hành, khởi đầu sự tin tưởng của chúng ta. Điều cơ bản là có tinh thần nghèo khó, nghĩa là cần Thiên Chúa. Ai đầy mình, tự mãn tự phụ thì không dành chỗ cho Thiên Chúa, nhưng ai khiêm tốn thì để Chúa làm những điều trọng đại (Xc v.49).

Mẹ Maria sống âm thầm, khiêm hạ

Thi hào Dante định nghĩa Đức Trinh Nữ Maria “là thụ tạo khiêm hạ và cao cả nhất trong các thụ tạo” (Paradiso XXXIII, 2). Thật là đẹp khi nghĩ rằng thụ tạo khiêm tốn nhất và cao cả nhất trong lịch sử, là người đầu tiên chinh phục trời cao, với trọn xác hồn, là người phần lớn cuộc đời đã sống giữa các bức tường gia đình, trong cuộc sống thường nhật. Những ngày của Đấng Đầy Ân Phúc không có nhiều những điều hiển hách. Những ngày ấy nối tiếp nhau đều đặn, trong thinh lặng: bề ngoài không có gì là ngoại thường. Nhưng cái nhìn của Thiên Chúa luôn đặt trên Mẹ, ngưỡng mộ sự khiêm tốn, sẵn sàng, vẻ đẹp của tâm hồn Mẹ không hề bị tội lỗi dính bén.

Sứ điệp khiêm hạ cho chúng ta

Đức Thánh cha khẳng định rằng: Thật là một sứ điệp hy vọng lớn cho chúng ta, cho bạn, đang sống những ngày giống nhau, vất vả và thường là khó khăn. Hôm nay, Mẹ Maria nhắc nhớ cho bạn rằng Thiên Chúa cũng kêu gọi bạn tiến đến vận mệnh vinh quang ấy. Không phải bằng những lời hoa mỹ. Không phải là một sự kết thúc được xếp đặt trong nghệ thuật, một ảo tưởng đạo đức hoặc một sự an ủi giả tạo. Không phải thế, nhưng đó là một thực tại đích thực, sinh động và chân thực, như Đức Mẹ hồn xác được đưa lên trời. Ngày hôm nay chúng ta kính mừng Mẹ với tình yêu con thảo, được linh hoạt nhờ niềm hy vọng một ngày kia sẽ được ở cùng Mẹ trên trời!

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Giờ đây chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ đồng hành với chúng ta trên đường từ Đất dẫn lên Trời. Xin Mẹ nhắc nhớ cho chúng ta rằng bí quyết của cuộc hành trình được gói ghém trong từ khiêm tốn. Và sự bé mọn và phục vụ chính là những bí quyết để đạt tới đích”.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha nhắc đến một số tình trạng thời sự, như Afghanistan và động đất tại Haiti, cùng với những lời kêu gọi.

Về tình hình Afghanistan, nơi các lực lượng Taliban đã chiếm được cả nước và tiến vào thủ đô Kabul, Đức Thánh cha nói:

“Tôi hiệp ý với sự lo âu của tất cả mọi người về tình hình tại Afghanistan. Tôi xin anh chị em cùng tôi cầu xin Thiên Chúa của hòa bình để tiếng súng đạn im bặt và những giải pháp có thể tìm được trên bàn hội nghị. Chỉ như thế, dân chúng đau khổ của đất nước này, những người nam nữ, già trẻ, mới có thể trở lại gia cư của họ, sống trong hòa bình và an ninh trong sự tôn trọng hoàn toàn đối với nhau.

Về cuộc động đất trầm trọng sáng ngày 14/8 vừa qua, tại miền tây nam Haiti, Đức Thánh cha nói: “Những giờ qua, một cuộc động đất mạnh mẽ đã xảy ra tại Haiti, làm cho nhiều người chết, bị thương và thiệt hại vật chất rất lớn. Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi của tôi với dân chúng yêu quí bị thử thách nặng nề vì động đất. Trong khi tôi dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các nạn nhân, tôi khích lệ những người sống sót, cầu mong cộng đồng quốc tế quan tâm tới họ: tình liên đới của mọi người có thể làm dịu bớt hậu quả của thảm trạng này.Chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ giúp Haiti”.

Đức Thánh cha chào thăm và nêu danh một số phái đoàn tín hữu hành hương và nhắc đến những ngày giữa tháng Tám này ở Ý, tại trung tâm nhiều thành phố như Roma, hầu như chỉ có các du khách từ nơi khác tới, vì đa số dân chúng đi nghỉ hè, ít là trong vài ngày. Ngài nghĩ đến những người đang ở các nơi nghỉ hè và cầu chúc họ được thanh thản và an bình. Đức Thánh cha cho biết ngài không quên những người đang ở lại thành phố để phục vụ cộng đoàn, và cả những người ở trong tình cảnh cơ cực, vì quá nóng, nhất là các bệnh nhân, người già, các tù nhân, người thất nghiệp, người tị nạn, và tất cả những người cô độc hoặc gặp khó khăn. Xin Mẹ Maria mở rộng sự bảo vệ hiền mẫu đối với mỗi người.

Sau cùng, Đức Thánh cha mời các tín hữu hãy kính viếng một đền thánh để kính Đức Mẹ. Những người ở Roma có thể viếng Ảnh Đức Mẹ là phần rỗi của dân Roma, tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Cả. Ngài chúc mọi người ngày Chúa nhật an lành và không quên xin mọi người cầu nguyện cho ngài.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2021