Kinh Truyền tin với Đức Thánh cha: Để Chiến Thắng Sự Ác, Hãy Bắt Đầu Đánh Bại Nó Ngay Trong Tâm Hồn Ta

Photo: Vatican Media

RVA 29/08/2021 - G. Trần Đức Anh, O.P.

Trưa Chúa nhật 29 tháng Tám năm 2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn 2.500 người tín hữu hành hương, tụ tập tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong phần chào thăm, Đức Thánh cha nói đến tình hình đau thương tại Afghanistan và mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho dân chúng tại nước này.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha diễn giải ý nghĩa bài Tin mừng theo thánh Máccô, đọc trong thánh lễ Chúa nhật XXII thường niên năm B, ghi lại giải thích của Chúa Giêsu về việc tuân giữ truyền thống, trước phản ứng của các luật sĩ và biệt phái.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Bài Tin mừng trong phụng vụ hôm nay trình bày một vài luật sĩ và biệt phái ngạc nhiên vì thái độ của Chúa Giêsu. Họ lấy làm gương mù vì các môn đệ của Chúa dùng bữa mà trước đó không có nghi thức thanh tẩy theo truyền thống. Họ nghĩ: “Cách thức hành động này trái ngược với việc thực hành tôn giáo” (Xc Mc 7,2-5).

Thái độ của Chúa đối với việc tuân giữ truyền thống

“Cả chúng ta cũng có thể tự hỏi: tại sao Chúa Giêsu và các môn đệ lơ là với các truyền thống như vậy? Xét cho cùng, đó không phải là những điều xấu, nhưng là những tập tục nghi thức tốt, tẩy rửa trước khi ăn. Tại sao Chúa Giêsu không để ý đến điều ấy? Vì đối với Chúa điều quan trọng là đưa đức tin vào vị trí trung tâm. Và tránh một nguy cơ, điều này có giá trị đối với các luật sĩ cũng như đối với chúng ta: tuân giữ những hình thức bề ngoài và đặt trọng tâm của đức tin xuống hàng thứ yếu. Đó là nguy cơ của một lòng đạo đức bề ngoài: có lẽ là tốt bên ngoài, mà lơ là với việc thanh tẩy tâm hồn. Luôn luôn có cám dỗ “thu xếp với Thiên Chúa” bằng một vài việc sùng mộ bên ngoài, nhưng Chúa Giêsu không hài lòng với việc phụng tự như thế. Chúa không muốn vẻ bề ngoài, nhưng Ngài muốn một niềm tin từ con tim.

Sự ác từ nội tâm con người

Thực vậy, ngay sau đó, Chúa gọi đám đông để dạy một chân lý quan trọng: “Không có gì bên ngoài con người, khi vào trong người ấy, có thể làm cho họ trở nên ô uế” (v.15). Trái lại, chính “từ bên trong, từ con tim” (v.21) mới nảy sinh những điều xấu xa. Những lời này thật là cách mạng, vì trong não trạng thời đó, người ta nghĩ rằng một số thực phẩm hoặc sự tiếp xúc bên ngoài làm cho ta trở nên ô uế. Chúa Giêsu đảo ngược quan niệm đó: điều đến từ bên ngoài không phải là điều xấu, nhưng là từ điều đến từ bên trong.”

Áp dụng vào chúng ta

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, điều này cũng liên quan đến chúng ta. Thường chúng ta nghĩ rằng sự ác xuất phát nhất là từ bên ngoài: từ những lối cư xử của người khác, từ người nghĩ xấu về chúng ta, từ xã hội. Bao nhiêu lần chúng ta buộc tội cho người khác, cho xã hội, thế giới, vì tất cả những gì xảy ra cho chúng ta! Luôn luôn là do lỗi của “những người khác”: từ dân chúng, từ người cai trị, từ sự bất hạnh. Dường như các vấn đề luôn đến từ bên ngoài. Và chúng ta dành thời giờ để gán tội; nhưng thời giờ như thế là thời giờ bị uổng phí đi. Ta trở nên bực tức, chua cay và để Chúa ở xa tâm hồn. Như những người trong Phúc âm, họ than vãn, lấy làm gương mù, tranh luận và không đón nhận Chúa Giêsu. Ta không thể thực sự là đạo đức khi than vãn; giận dữ, căm hận và buồn bã khép cửa với Thiên Chúa.

Xin Chúa giúp đừng than vãn

“Ngày hôm nay, chúng ta hãy cầu xin Chúa giải thoát chúng ta khỏi tật buộc tội người khác. Chúng ta hãy cầu xin ơn đừng mất thời giờ làm ô nhiễm thế giới bằng những lời than vãn, vì điều này không hợp tinh thần Kitô. Đúng hơn, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy nhìn cuộc sống và thế giới từ nội tâm chúng ta. Nếu chúng ta nhìn vào nội tâm của ta, chúng ta sẽ thấy hầu như tất cả những gì chúng ta ghét bỏ ở bên ngoài. Và nếu chúng ta chân thành xin Chúa thanh tẩy con tim chúng ta, thì khi ấy chúng ta sẽ bắt đầu làm cho thế giới được sạch hơn. Vì có một cách không thể sai lầm để chiến thắng sự ác: đó là bắt đầu đánh bại nó ở trong tâm hồn ta.

Và Đức Thánh cha kết luận: Xin Đức Trinh Nữ Maria, Đấng đã thay đổi lịch sử nhờ tâm hồn thanh khiết của Mẹ, giúp chúng con thanh tẩy tâm hồn chúng con, nhất là vượt thắng tật xấu gán tội cho người khác và than vãn về mọi sự.

Chào thăm và nhắn nhủ

Sau khi đọc kinh Truyền tin và ban phép lành Tòa Thánh, Đức Thánh cha nhắc đến tình hình đau thương ở Afghanistan và nói rằng:

“Tôi rất lo âu theo dõi tình hình tại Afghanistan, và chia sẻ đau khổ của những người đang thương khóc những người đã bị thiệt mạng trong các vụ tấn công tự sát xảy ra, hôm thứ Năm 26/8 vừa qua, và những người tìm cách giúp đỡ và bảo vệ. Tôi phó thác những người qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa toàn năng, tôi cám ơn những người đang hoạt động để giúp đỡ dân chúng bị thử thách dường ấy, đặc biệt các phụ nữ và trẻ em. Tôi xin mọi người tiếp tục giúp đỡ những người túng thiếu và cầu nguyện để cuộc đối thoại và liên đới đưa tới sự thiết lập một sự sống chung hòa bình và huynh đệ, mang lại hy vọng tương lai cho đất nước. Trong thời điểm lịch sử như lúc này, chúng ta không thể dửng dưng: lịch sử Giáo hội dạy chúng ta điều này. Trong tư cách là Kitô hữu, tình trạng này đòi chúng ta dấn thân. Vì thế, tôi kêu gọi tất cả mọi người hãy gia tăng cầu nguyện, ăn chay. Đây là lúc thi hành điều ấy. Tôi nghiêm túc nói rằng tăng cường cầu nguyện và thực hành chay tịnh, xin Chúa ban lòng thương xót và tha thứ.

Đức Thánh cha bày tỏ sự gần gũi với nhân dân bang Mérida, bên Mêhicô bị lụt lội và đất lở. Tôi cầu nguyện cho những người qua, gia đình họ và những người đang đau khổ vì thiên tai này

Đức Thánh cha chào thăm những người thuộc phong trào Laudato sì bảo vệ căn nhà chung của nhân loại. Ngài chào thăm các tín hữu Roma và các nhóm hành hương. đặc biệt các tập sinh dòng Salesien và nhiều nhóm khác.

Sau cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật tốt đẹp và không quên xin mọi người cầu nguyện cho ngài.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 8, 2021