Đức
Thánh Cha Chủ Sự Kinh Truyền Tin Nhân Đại Lễ Các Thánh
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 01/11/2021
Đức Thánh cha Phanxicô mời gọi các tín hữu Kitô sống
vui tươi và sống tinh thần các Mối Phúc thật như con đường nên thánh.
Ngài
đưa ra lời mời này trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh Truyền tin, trưa
ngày 01/11/2021, Đại lễ Các Thánh, với khoảng 500 tín hữu tại Quảng trường
thánh Phêrô.
Đức
Thánh cha khẳng định rằng trong phụng vụ hôm nay vang dội “sứ điệp chứa đựng
chương trình của Chúa Giêsu: các Mối Phúc thật (Mt 5,1-12a) chỉ cho chúng ta
con đường dẫn đến Nước Thiên Chúa và hạnh phúc: con đường khiêm tốn, cảm
thương, hiền lành, công lý và hòa bình. Nên thánh là tiến bước trên con đường
này”.
Đức
Thánh cha đặc biệt mời gọi các tín hữu dừng lại ở hai khía cạnh của lối sống
này là vui tươi và lời tiên báo (profezia).
Đức
Thánh cha nói:
Sự
thánh thiện không phải là một chương trình sống chỉ có những cố gắng và từ bỏ,
nhưng trước tiên là sự vui mừng khám phá mình là những người con được Thiên
Chúa yêu thương. Đó không phải là một cuộc chinh phục của con người, nhưng là
một hồng ân chúng ta nhận lãnh: chúng ta nên thánh vì Thiên Chúa là Đấng Thánh,
đến cư ngụ trong đời sống chúng ta. Vì thế chúng ta là những người có phúc! Do
đó, niềm vui của Kitô hữu không phải là một cảm xúc nhất thời hoặc chỉ là sự
lạc quan con người, nhưng là niềm xác tín có thể đương đầu với mọi hoàn cảnh
dưới cái nhìn yêu thương của Thiên Chúa, với lòng can đảm và sức mạnh đến từ
Chúa. Các thánh, dù ở giữa nhiều sầu muộn, đã sống niềm vui và làm chứng về
niềm vui ấy. Nếu không có vui mừng, thì đức tin trở thành một việc tập luyện
nghiêm ngặt và đè nén, và có nguy cơ bị bệnh sầu não. Một Giáo phụ ở sa mạc nói
rằng buồn sầu là “con sâu trong tâm hồn” làm sáo mòn cuộc sống (Xc. Evagrio
Pontico, Gli otto spiriti della malvagità,XI).
Từ nhận
xét này, Đức Thánh cha mời gọi các tín hữu xét mình xem mình có là Kitô hữu vui
tươi hay không? Chúng ta có phổ biến niềm vui hay chúng ta là những người tắt
lịm, buồn sầu với bộ mặt đưa đám!”
Khía
cạnh thứ hai được Đức Thánh cha khai triển là lời tiên báo: “Các Mối Phúc thật
được hướng về người nghèo, người buồn sầu, người đói khát công lý. Đó là một sứ
điệp ngược dòng. Thực vậy, thế giới nói với chúng ta rằng để được hạnh phúc,
bạn phải giàu sang, hùng mạnh, luôn trẻ trung và mạnh mẽ, được danh tiếng và
thành công.
“Chúa
Giêsu lật ngược các tiêu chuẩn ấy và tiên báo rằng cuộc sống sung mãn chúng ta
đạt được là nhờ theo Ngài, thực hành Lời của Chúa. Điều này có nghĩa là phải có
tinh thần thanh bần, từ bỏ con người của mình để dành chỗ cho Thiên Chúa. Kẻ
tưởng mình giàu sang, chiến thắng và chắc chắn, thì đặt tất cả mọi sự trên cái
tôi của mình và khép kín đối với Thiên Chúa và anh chị em, trong khi người biết
mình nghèo hèn và không đủ cho mình, thì lại cởi mở đối với Thiên Chúa và tha
nhân. Họ tìm được niềm vui.
“Vì thế
Các Mối phúc là lời tiên báo về một nhân loại mới, một cách thức sống mới: đó
là trở nên bé nhỏ và tín thác nơi Thiên Chúa, thay vì trổi vượt trên người
khác; hiền lành thay vì tìm cách áp đặt; thực hành thương xót, thay vì chỉ nghĩ
đến mình, dấn thân cho công lý và hòa bình, theo vì nuôi dưỡng bất công và
chênh lệch kể cả bằng sự đồng loại. Thánh thiện là đón nhận và thực hành lời
tiên báo cách mạng thế giới với sự phù trợ của Thiên Chúa”. (Sala Stampa 1-11-2021)