Chúa Nhật 16/1,/2022, tại nhà thờ chính tòa thánh Elia và
Gregorio của Công giáo Armeni ở thủ đô Beirut của Li-băng, Đức Thượng phụ
Raphael Bedros của Công giáo Armeni mời gọi các tín hữu vượt qua những khác
biệt bằng cách nhìn vào Chúa Kitô Cứu Thế và vào mầu nhiệm Thánh Thể, “điều
giống nhau trong tất cả các nghi lễ và trong tất cả các Giáo hội”.
Hồng Thủy –
Vatican News 17 tháng một 2022
Nhắc
lại lời mỗi Ki-tô hữu khi đọc kinh: “Xin tha tội cho con bởi vì con đã phạm tội
trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót”, Đức Thượng phụ
Raphael nhấn mạnh rằng, liên quan đến vấn đề hiệp nhất, thông thường ý định và
lời nói không tương ứng với hành động và mặc dù chúng ta mong muốn sự hiệp
nhất, nhưng chúng ta không hiểu hết ý nghĩa thực sự của nó. Ngài nói: “Chúng ta
đang bị phân tán trên mặt đất, và chúng ta đã rơi vào tình trạng hỗn loạn của
lòng ích kỷ cá nhân và tập thể, chúng ta đã quên đi Đấng Cứu Chuộc của chúng
ta. Chúng ta đã phân tích và giải thích mầu nhiệm Cứu Chuộc theo ý muốn và quan
niệm cá nhân của chúng ta, nhưng chúng ta đã quên mục đích của nó, đó là ơn cứu
độ”.
Chia
rẽ vì tấm áo của Chúa Kitô
Đức
Thượng phụ Raphael nhận xét rằng nhiều người đã làm việc chăm chỉ và kiên quyết
vì sự hiệp nhất, nhưng đôi khi với mục đích đưa những người khác lại gần các
nguyên tắc của riêng họ hơn. Ngài khẳng định: “Như những người lính La Mã đã
làm dưới Thánh Giá vì tấm áo của Chúa Giêsu, chúng ta cũng tranh cãi vì tấm áo
của Chúa Ki-tô. Chúa Ki-tô không sinh ra và không chịu đóng đinh vì một nhóm
nào đó, vì một tầng lớp ưu tú, nhưng cho tất cả các quốc gia, cho ơn cứu độ của
toàn thể nhân loại”.
Cầu
nguyện là vũ khí chống lại chia rẽ
Đức
Thượng phụ khẳng định rằng các Ki-tô hữu cần phải quay trở lại với “vũ khí cầu
nguyện” để chống sự chia rẽ, bằng lời cầu nguyện chung với nhau và được hoàn
tất bằng hành động. Ngài nói: “Lời cầu nguyện đó hướng dẫn chúng ta nói với
nhau rằng không có bất đồng trong bí tích Rửa tội, không có bất đồng trong bí
tích Thánh Thể, không có bất đồng trong việc cầu nguyện chung trong tất cả các
Giáo hội, Công giáo và Chính thống giáo, và cả trong tất cả các Giáo hội khác”.
Truyền
thống và di sản của các Giáo hội là bản giao hưởng tuyệt vời tôn vinh Thiên
Chúa
Sau
đó, Đức Thượng phụ nhận xét rằng, nếu đúng là mỗi Giáo hội có truyền thống và
di sản riêng của mình, thì “tất cả chúng ta cùng là một phần của một bản giao
hưởng hài hòa tuyệt đẹp phải tôn vinh Đấng Tạo Hóa”. Ngài khẳng định: “Các
tranh chấp là do con người gây ra, do ích kỷ và chủ nghĩa bè phái và xa rời mọi
nguyên tắc tâm linh và Ki-tô giáo.” Đức Thượng phụ hy vọng về một con đường
hướng tới sự hiệp nhất không bị điều kiện hoặc hạn chế giữa các Ki-tô hữu.