Kinh
Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Noi Gương Thánh Gioan Tẩy Giả: Dọn Đường Cho Chúa
Và Tôn Trọng Tự Do Của Người Khác
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA
15/01/2023
Trưa Chúa nhật, ngày 15 tháng Giêng năm 2023, Đức
Thánh cha Phanxicô đã chủ sự buổi đọc kinh Truyền tin với hơn 5.000 tín hữu,
tại Quảng trường thánh Phêrô. Trong những lời chào thăm và kêu gọi, Đức Thánh
cha mời gọi các tín hữu tham gia Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu
Kitô sắp bắt đầu, từ ngày 18 tháng Giêng tới đây.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha giải thích bài Tin mừng Chúa
nhật thứ hai thường niên và nói:
Anh chị
em thân mến, chào anh chị em!
Bài Tin
mừng trong phụng vụ hôm nay (Xc Ga 1,29-34) kể lại chứng từ của thánh Gioan Tẩy
Giả về Chúa Giêsu, sau khi đã làm phép rửa cho Ngài tại sông Giordan. Thánh
nhân nói: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Đến sau tôi có một người vượt trổi hơn
tôi, vì Người có trước tôi” (vv.29-30).
Gương
của thánh Gioan Tẩy Giả
Lời
tuyên bố này biểu lộ tinh thần phục vụ của thánh Gioan. Người đã được sai đến
để dọn đường cho Đức Messia và đã thi hành không chút từ nan. Xét về phương
diện loài người, thánh nhân có thể nghĩ mình được công nhận, được một “phần
thưởng”, một chỗ nổi bật trong đời sống công khai của Chúa Giêsu. Nhưng không
phải như vậy. Ông Gioan, sau khi chu toàn sứ mạng, thì đã đứng sang một bên,
rút lui vào hậu trường để nhường chỗ cho Chúa Giêsu. Thánh nhân đã thấy Thánh
Linh ngự xuống trên Ngài (vv. 33-34), và chỉ Chúa như Chiên Thiên Chúa, Đấng
gánh tội trần gian và nay ông Gioan khiêm tốn lắng nghe Ngài. Ngài đã giảng cho
dân chúng, đã tụ họp các môn đệ và huấn luyện cho họ trong thời gian dài. Dầu
vậy thánh nhân không ràng buộc ai với mình. Điều này tuy khó khăn nhưng là một
dấu chỉ của nhà giáo dục chân thực: không ràng buộc những người khác với mình.
Thánh Gioan làm như vậy: Người đặt các môn đệ theo vết của Chúa Giêsu. Không
quan tâm đến việc có một đoàn theo mình, được uy tín và thành công, nhưng làm
chứng nhân rồi rút lui, để nhiều người được niềm vui gặp gỡ Chúa Giêsu.
Thánh
Gioan Tẩy Giả dạy đừng quyến luyến
“Với
tinh thần phục vụ này, với khả năng nhường chỗ, thánh Gioan Tẩy Giá dạy chúng
ta một điều quan trọng: đó là tự do, không quyến luyến. Đúng vậy, vì ta dễ gắn
bó với những vai trò và địa vị, với nhu cầu được quí chuộng, nhìn nhận và tưởng
thưởng. Và điều này, tuy tự nhiên, nhưng không phải là một điều tốt, vì việc
phục vụ bao hàm sự nhưng không, việc chăm sóc những người khác, không đòi những
lợi lộc cho mình, không nhắm mục đích phụ thuộc. Như thánh Gioan, chúng ta cũng
nên vun trồng nhân đức rút lui vào lúc thích hợp, làm chứng rằng điểm tham
chiếu trong cuộc sống là Chúa Giêsu.
Áp dụng
vào cuộc sống
Đức
Thánh cha nói: “Chúng ta hãy nghĩ đến điều này quan trọng đối với một linh mục:
được kêu gọi rao giảng và cử hành không phải cho tỏ ra mình quan trọng hoặc vì
lợi lộc, nhưng để đồng hành, dẫn đưa những người khác về cùng Chúa Giêsu. Chúng
ta hãy nghĩ xem thật là quan trọng đối với các cha mẹ, nuôi con lớn lên với bao
nhiêu hy sinh, nhưng rồi phải để chúng tự do chọn con đường của chúng trong
công ăn việc làm, hôn nhân và trong cuộc sống. Thật là đẹp và đúng khi các cha
mẹ tiếp tục bảo đảm sự hiện diện của mình, nói với con cái: “Ba mẹ không để các
con lẻ loi”, nhưng với sự kín đáo, không xen vào cuộc sống của các con. Điều
này cũng cần được áp dụng đối với các lãnh vực khác, như tình bạn, đời sống vợ
chồng, đời sống cộng đoàn. Giải thoát mình khỏi sự gắn bó của cái tôi, và biết
đứng sang một bên, đó là điều đòi phải hy sinh nhưng rất quan trọng: đó là bước
quyết định để tăng trưởng trong tinh thần phục vụ.
Nhường
chỗ và để người khác được tự do
Anh chị
em, chúng ta hãy tự hỏi: chúng ta có khả năng nhường chỗ cho người khác hay
không? Lắng nghe, để cho họ tự do, không ràng buộc họ với chúng ta và đòi được
nhìn nhận? Chúng ta có lôi kéo người khác về cùng Chúa Giêsu hay là về chính
chúng ta? Và, theo gương thánh Gioan: chúng ta có biết vui mừng vì những người
ấy đi theo đường của họ, theo tiếng gọi của họ, cho dù điều này làm cho họ phần
nào tách rời khỏi chúng ta? Chúng ta có chân thành vui mừng vì thành đạt của
họ, không ghen tương?
Rồi Đức
Thánh cha kết luận: “Xin Mẹ Maria, là nữ tỳ của Chúa, giúp chúng ta có được tự
do đối với những quyến luyến, để nhường chỗ cho Chúa và tôn trọng tự do của
những người khác”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi
đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha nhắc nhở mọi người về
Tuần lễ Hiệp nhất sắp tới và nói rằng: Từ ngày 18 đến ngày 25 tháng Giêng tới
đây, giống như mọi năm, sẽ diễn ra Tuần cầu nguyện cho sự hiệp nhất các tín hữu
Kitô.
Tuần lễ
này có liên hệ trực tiếp tới tiến trình Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành.
Trong chiều hướng đó, Đức Thánh cha thông báo sẽ có một buổi canh thức cầu
nguyện đặc biệt chung, vào chiều thứ Bảy, ngày 30 tháng Chín tới đây, trước
ngày khai mạc Thượng Hội đồng Giám mục về đồng hành, diễn ra tại Quảng trường
thánh Phêrô, với mục đích củng cố và làm tăng trưởng tiến trình công nghị đồng
hành hiện nay.
Sau
cùng, Đức Thánh cha đặc biệt kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân chiến tranh
đau thương tại Ucraina, cho dân tộc nước này đang chịu đau khổ quá nhiều.
Đức
Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên
cầu nguyện cho ngài.