Tiếp
Kiến Chung Của Đức Thánh Cha: Do Phép Rửa Tội Đã Lãnh Nhận, Mỗi Tín Hữu Cần
Tham Gia Vào Sứ Mạng Của Giáo Hội
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức
Anh, O.P. | RVA 08/03/2023
Lúc 9 giờ sáng thứ Tư, ngày 08 tháng Ba vừa qua, Đức
Thánh cha Phanxicô đã tiếp kiến chung khoảng 10.000 hữu hành hương, tại Quảng
trường thánh Phêrô, dưới bầu trời khá lạnh. Đức Thánh cha đi xe mui trần, có
năm em bé được đưa lên xe cùng đi với ngài, tiến qua các lối đi ở quảng trường
để chào thăm mọi người, trước khi tiến lên lễ đài ở thềm Đền thờ để bắt đầu
buổi tiếp kiến.
Mở đầu,
như thường lệ, sau lời chào phụng vụ, là phần tôn vinh Lời Chúa với bài đọc
trích từ thư thứ I của thánh Phaolô gửi tín hữu Côrintô (15,1-2):
“Thưa
anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em Tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh
nhận cùng đang nắm vững. Nhờ Tin mừng đó, anh em được cứu thoát, nếu anh em giữ
đúng như tôi loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Trước hết, tôi
đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận”.
Bài giáo lý
Tiếp
đến, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về “sự hăng say loan báo Tin mừng:
lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu”. Bài thứ sáu này có tựa đề: “Công đồng
chung Vatican II. Loan báo Tin mừng như một việc phục vụ của Giáo hội”.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Trong
bài giáo lý lần trước, chúng ta đã thấy rằng “Công đồng” đầu tiên trong lịch sử
Giáo hội được triệu tập tại Jerusalem về vấn đề liên quan đến việc loan báo Tin
mừng, nghĩa là công bố Tin vui cho những người không thuộc dân Do thái. Trong
thế kỷ XX, Công đồng chung Vatican II đã trình bày Giáo hội như Dân Chúa lữ
hành trong thời gian, và tự bản chất là thừa sai (Xc AG 2). Có một chiếc cầu
giữa Công đồng thứ nhất và Công đồng cuối cùng về phương diện loan báo Tin
mừng, một chiếc cầu với Chúa Thánh Linh là nhà kiến trúc. Hôm nay, chúng lắng
nghe Công đồng Vatican II, để khám phá rằng truyền giảng Tin mừng luôn luôn là
một công tác phục vụ của Giáo hội, không bao giờ đơn độc, không bao giờ lẻ loi
hoặc có tính chất cá nhân chủ nghĩa.
Thực
vậy, người loan báo Tin mừng luôn thông truyền điều mà chính họ đã tiếp nhận.
Thánh Phaolô đã viết: Tin mừng mà ngài loan báo và các cộng đoàn đã đón nhận và
giữ vững, cũng là Tin mừng mà chính thánh Tông đồ đã đón nhận (Xc 1 Cr 15,1-3).
Năng động này có tính chất bó buộc và bảo đảm sự chân chính của việc loan báo
Kitô. Chính thánh Phaolô đã viết cho các tín hữu thành Galát: “Giả sử chính
chúng tôi, hoặc một thiên thần từ trời loan báo cho anh chị em một Tin mừng
khác với Tin mừng mà chúng tôi đã loan báo, thì hãy loại bỏ họ” (1,8).
Vì thế,
chiều kích Giáo hội của việc loan báo Tin mừng là một tiêu chuẩn để kiểm chứng
lòng nhiệt thành tông đồ. Một sự kiểm chứng cần thiết, vì cám dỗ muốn tiến hành
“đơn độc” vẫn luôn rình rập, đặc biệt khi hành trình trở nên cam go và chúng ta
cảm thấy gánh nặng của nhiệm vụ. Một cám dỗ khác cũng nguy hiểm như vậy, khi đi
theo những con đường Giáo hội không chân chính, dễ dàng hơn, chấp nhận những
tiêu chuẩn trần tục về những con số và các cuộc thăm dò, cậy dựa vào sức mạnh
các ý tưởng của chúng ta, của những chương trình, các cơ cấu và “những tương
quan quan trọng”.
Sắc lệnh Ad Gentes về truyền giáo
Anh chị
em, bây giờ chúng ta hãy đặt mình trực tiếp hơn vào tường trình của Công đồng
chung Vatican II, đọc lại vài số trong Sắc lệnh Ad Gentes (AG), văn kiện về
hoạt động truyền giáo của Giáo hội. Những văn bản này vẫn hoàn toàn giữ nguyên
giá trị cả trong bối cảnh phức tạp và đa nguyên của chúng ta.
Trước
hết, Sắc lệnh Ad Gentes, Đến
với muôn dân, mời gọi hãy coi tình yêu của Thiên Chúa Cha như một nguồn
mạch, Đấng, “do lòng từ nhân vô biên và thương xót giải thoát, đã dựng nên
chúng ta, và hơn nữa, do ơn thánh, đã kêu gọi chúng ta tham dự vào đời sống và
vinh quang của Người; do lòng quảng đại hoàn toàn, Người đã đổ tràn và còn tiếp
tục tuôn đổ lòng nhân lành thiêng liêng của Người, làm sao để Đấng Sáng Tạo tất
cả, có thể cũng là “mọi sự trong mọi người” (1 Cr 15,28), cùng mang lại vinh
quang của Người và hạnh phúc cho chúng ta (n.2). Đoạn văn này quan trọng cơ bản
vì dạy rằng tình thương của Chúa Cha có đối tượng là mỗi người. Đó là một tình
thương đi tới mỗi người nam nữ qua sứ mạng của Chúa Con, Đấng Trung Gian cứu độ
và là Đấng Cứu Chuộc chúng ta (Xc AG3), và nhờ sứ vụ của Thánh Linh (Xc AG 4),
Đấng hoạt động trong mỗi người, dù là được rửa tội hay không.
Ngoài
ra, Công đồng nhắc nhớ rằng nghĩa vụ của Giáo hội là tiếp nối sứ mạng của Chúa
Kitô, Đấng được “sai đi mang Tin mừng cho người nghèo khó; vì thế - Sắc lệnh Ad
Gentes dạy tiếp - điều cần thiết là Giáo hội, vẫn luôn ở dưới ảnh hưởng Thần
Khí của Chúa Kitô, tiếp tục con đường của Chúa, nghĩa là con đường thanh bần,
vâng phục, phục vụ và hy sinh bản thân cho đến chết, để từ đó sống lại, Ngài
chiến thắng” (AG 5). Nếu trung thành với “con đường này”, sứ mạng của Giáo hội
là “sự bày tỏ, nghĩa là hiển dung và thực thi kế hoạch của Chúa trong thế giới
và lịch sử” (AG, 9).
Ý nghĩa lòng nhiệt thành tông đồ
Những
điều vắn tắt đó cũng giúp chúng ta hiểu ý nghĩa lòng nhiệt thành tông đồ của
mỗi môn đệ thừa sai, theo nghĩa Giáo hội, vì ở trong dân Chúa lữ hành và loan
báo Tin mừng, không có những người tiêu cực và thụ động. Mỗi người đã chịu
phép rửa, dù chức năng của họ trong Giáo hội, trình độ giáo dục về đức tin của
họ thế nào đi nữa, đều là một chủ thể tích cực loan báo Tin mừng (Tông huấn
E.G, 120). Do phép rửa tội đã lãnh nhận và sau đó được tháp nhập vào Giáo hội,
mỗi tín hữu tham gia vào sứ mạng của Giáo hội và trong đó, họ tham gia sứ mạng
của Chúa Kitô là Vua, Tư Tế và Ngôn Sứ. Nghĩa vụ này là “một và bất biến ở mọi
nơi và trong mọi hoàn cảnh, cả khi vì những hoàn cảnh khác nhau không được biểu
lộ cùng một thể thức” (AG 6). Điều này mời gọi chúng ta đừng trở nên cứng nhắc,
cố định; lòng nhiệt thành truyền giáo của tín hữu cũng được biểu lộ như tìm
kiếm những cách thức mới, trong tinh thần sáng tạo, để loan báo và làm chứng,
những cách thức mới để gặp gỡ nhân loại bị thương tổn mà Chúa Kitô đã đảm
trách. Tóm lại là những cách thức mới để phục vụ Tin mừng và nhân loại.
Đi
ngược lên tình thương nguồn mạch của Chúa Cha và các sứ mạng của Chúa Con và
Chúa Thánh Linh không bị khép kín trong những không gian yên hàn cá nhân. Trái
lại, đưa chúng ta đến chỗ nhìn nhận hồng ân nhưng không đời sống sung mãn mà
chúng ta được kêu gọi tiến đến, hồng ân qua đó chúng ta chúc tụng và cảm tạ
Thiên Chúa. Và sự về nguồn tình yêu ấy cũng làm cho chúng ta ngày càng sống
trọn những gì chúng ta đã nhận lãnh và để chia sẻ với những người khác, với
tinh thần trách nhiệm và cùng nhau tiến bước trên những con đường quanh co và
khó khăn của lịch sử, trong khi tỉnh thức và hoạt động chờ đời sự viên mãn.
Chào thăm và kêu gọi
Sau bài
huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài
giáo lý và những lời chào thăm của ngài gửi đến các nhóm hành hương bằng các
thứ tiếng: Pháp, Anh, Đức, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Ba Lan.
Bằng
tiếng Pháp, Đức Thánh cha nhắn nhủ mọi người hãy cầu xin Chúa Thánh Linh để Mùa
chay này là thời điểm thuận tiện hồi sinh lòng hăng say truyền giáo của chúng
ta, phục vụ Tin mừng và nhân loại trong vui tươi. Bằng tiếng Anh, Đức Thánh cha
chào thăm nhiều nhóm hành hương khác nhau từ Mỹ, Anh, Đan Mạch và Thụy Sĩ, đồng
thời ngài cầu chúc họ làm sao để Mùa chay này trở thành thời điểm ân phúc và
canh tân tinh thần.
Với các
tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha nhận xét rằng trong Mùa chay này, nhiều giáo xứ
và cộng đoàn đang tổ chức những cuộc tĩnh tâm. “Ước gì những sinh hoạt này là
một thời điểm suy tư về chất lượng tình người và đời sống Kitô của anh chị em
để mang lại thành quả tốt đẹp cho con những người mà anh chị em đang tiếp đón
tại quê hương, đặc biệt những người Ucraina”.
Sau
cùng, bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha nói: “Như thường lệ, tôi nghĩ đến các bạn
trẻ, bệnh nhân và người cao niên cũng như các đôi tân hôn... Trong những ngày
Mùa chay này, anh chị em hãy tiến bước can đảm hơn theo Chúa Kitô, tìm cách noi
gương khiêm tốn và trung thành với thánh ý Chúa. Chúng ta đừng quên những đau
khổ của nhân dân Ucraina đau thương, nhưng hãy nhớ cầu nguyện cho họ”.
Buổi
tiếp kiến chung kết thúc với kinh Lạy Cha và phép lành Đức Thánh cha dành cho
mọi người.