Kinh
Truyền Tin Với Đức Thánh Cha: Chúng Ta Hãy Cầu Xin Ơn Được Ngạc Nhiên Trước
Những Hồng Ân Của Chúa Trong Mọi Hoàn Cảnh Sống
Đức
Thánh cha Phanxicô | Vatican Media
G. Trần Đức
Anh, O.P. | RVA 19/03/2023
Trưa
Chúa nhật, ngày 19 tháng Ba năm 2023, đã có gần 10.000 tín hữu đến Quảng trường
thánh Phêrô để tham dự buổi đọc kinh Truyền tin với Đức Thánh cha Phanxicô.
Ngài chia buồn và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các nạn nhân bị động đất tại
Ecuador.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài huấn dụ trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã giải thích bài Tin mừng Chúa
nhật thứ IV Mùa chay năm A (Xc Ga 9,1-41), về phép lạ Chúa chữa người mù bẩm
sinh.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm
nay, bài Tin mừng cho chúng ta thấy Chúa Giêsu chữa lành một người mù bẩm sinh
để ông được nhìn thấy (Xc Ga 9,1-41). Nhưng phép lạ này được nhiều người và
nhiều nhóm đón nhận khác nhau. Chúng ta hãy xem chi tiết hơn.
Các
phản ứng khác nhau
Trước
tiên có các môn đệ Chúa Giêsu. Đứng trước người mù bẩm sinh, họ tự hỏi xem đó
là lỗi của cha mẹ hay của đương sự (Xc v.2). Họ tìm một kẻ có lỗi; tìm một kẻ
có lỗi là điều dễ, thay vì đặt những câu hỏi khó khăn hơn, ví dụ: sự hiện diện
của người mù này có ý nghĩa gì đối với chúng ta, người ấy yêu cầu chúng ta điều
gì?
Sau khi
người mù được lành, những phản ứng gia tăng. Trước tiên là phản ứng của những
người láng giềng, là những người ngờ vực: “Người này vẫn luôn là người mù: anh
ta không thể là người nhìn thấy được, không thể là anh ta!” (Xc.vv.8-9). Rồi có
phản ứng của những luật sĩ và những người biệt phái, họ đưa ra vấn nạn: “Người
này được chữa lành trong ngày Sabat, trái với lề luật”. Đối với họ, đó là điều
không thể chấp nhận được, tốt hơn nên để họ nguyên như trước (Xc v.16). Sau
cùng là cha mẹ của người được chữa lành. Họ sợ hãi, sợ giáo quyền và không dám
lên tiếng (Xc vv.18-21). Trong tất cả các phản ứng ấy, có biểu lộ những con tim
khép kín trước dấu lạ của Chúa Giêsu, vì những lý do khác nhau: vì họ tìm kiếm
một kẻ có lỗi, vì họ không biết ngạc nhiên, vì không muốn thay đổi, vì bị sợ
hãi ngăn chặn.
Phản
ứng của người mù
Người
duy nhất phản ứng đúng là người mù: vui sướng vì được thấy, anh ta làm chứng về
điều đã xảy ra cho anh một cách rất đơn sơ: “Trước đây, tôi mù và bây giờ tôi
thấy” (V. 25). Trước đây, anh ta buộc lòng phải xin ăn và bị những thành kiến
của dân chúng: “Tội nghiệp và bị mù từ lúc sinh ra, phải chịu đau khổ, phải đền
bù vì những tội của mình và của tiền nhân”. Giờ đây, được giải thoát trong thân
xác và tinh thần, anh ta làm chứng về Chúa Giêsu: anh không bịa đặt gì và không
giấu giếm gì. Anh không sợ điều mà những người khác sẽ nói: cái vị cay đắng vì
bị gạt ra ngoài lề anh đã phải chịu cả đời, đã cảm thấy sự dửng dưng và coi rẻ
của những người qua đường, của người coi anh ta như đồ bỏ của xã hội, cùng lắm
là hữu ích để người ta làm phúc bố thí. Giờ đây, được lành, anh không còn sợ
những thái độ khinh rẻ nữa, vì Chúa Giêsu đã ban cho anh phẩm giá trọn vẹn: vào
ngày Sabat, trước mặt mọi người, Ngài đã giải thoát anh và ban cho anh được
sáng mắt mà không đòi hỏi anh điều gì, dù là một lời cám ơn, và anh làm chứng
về điều đó.
Thái độ
của chúng ta
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em, với tất cả những nhân vật ấy bài Tin mừng hôm nay
cũng đặt chúng ta giữa diễn trường, để chúng ta tự hỏi: đâu là lập trường của
chúng ta, chúng ta nói gì đây? Và nhất là, chúng ta làm gì hôm nay? Như người mù,
chúng ta có biết nhìn điều tốt lành và biết ơn vì những hồng ân chúng ta đang
nhận lãnh hay không? Chúng ta có làm chứng về Chúa Giêsu hay là chúng ta gieo
rắc những lời phê bình và ngờ vực? Chúng ta có tự do đứng trước những thành
kiến hoặc chúng ta hiệp với những người loan truyền những điều tiêu cực và nói
xấu? Chúng ta có hạnh phúc mà nói rằng Chúa Giêsu yêu thương và cứu độ chúng
ta, hay như cha mẹ người mù bẩm sinh, chúng ta để cho mình bị trói buộc vì sợ
điều mà người ta nghĩ? Và làm sao chúng ta đón nhận những khó khăn và đau khổ
của người khác? Chúng ta đón nhận chúng như những sự nguyền rủa hay như cơ hội
để trở nên gần gũi với họ trong tình yêu thương?
Và Đức
Thánh cha kết luận rằng: “Chúng ta hãy cầu xin ơn được ngạc nhiên mỗi ngày vì
những hồng ân của Chúa và coi những hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống, cả những
hoàn cảnh khó khăn nhất cần chấp nhận như những cơ hội để làm điều thiện, như
Chúa Giêsu đã làm cho người mù. Xin Mẹ Maria giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này,
cùng với thánh Giuse người công chính và trung thành”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi
đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha nhắc đến vụ động đất đã
xảy ra hôm thứ Bảy vừa qua tại một số vùng ở nước Ecuador. Đức Thánh cha xin
mọi người hãy gần gũi và liên đới dân chúng tại nước này.
Đức
Thánh cha không quên gửi lời chúc mừng những người cha, vì ngày 19 tháng Ba là
ngày người cha, và cũng là lễ kính thánh Giuse, bổn mạng của nhiều người.
Tiếp
đó, Đức Thánh cha mời gọi mọi người cầu nguyện cho nhân dân Ucraina đang tiếp
tục chịu đau khổ. Đức Thánh cha cùng mọi người đọc kinh Lạy Cha theo các ý chỉ
đó.
Sau
cùng, Đức Thánh cha chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng
quên cầu nguyện cho ngài.