Kinh
Lạy Nữ Vương Thiên Đàng Với Đức Thánh Cha: Tìm Chúa Phục Sinh Trong Cộng Đoàn
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức
Anh, O.P. | RVA 16/04/2023
Trưa Chúa nhật, ngày 16 tháng Tư năm 2023, hàng ngàn
tín hữu đã tới Quảng trường thánh Phêrô để dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên
Đàng với Đức Thánh cha Phanxicô, nhân ngày lễ kính Lòng Chúa Thương Xót. Nhân
dịp này, Đức Thánh cha chúc mừng các tín hữu Chính thống, nhân lễ Phục sinh họ
cử hành theo niên lịch Giuliano. Đức Thánh cha kêu gọi hòa bình cho nước Sudan
đang có đụng độ trong cuộc đảo chánh. Đặc biệt, Đức Thánh cha tố giác những lời
cáo buộc xúc phạm và vô căn cứ chống lại Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II trong
những ngày qua, trên các cơ quan truyền thông ở Ý.
Huấn dụ của Đức Thánh cha
Trong
bài suy niệm ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng
ngày lễ thuật lại cuộc hiện ra của Chúa Phục Sinh với các môn đệ, đặc biệt với
tông đồ Tôma.
Đức
Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!
Hôm
nay, Chúa nhật kính Lòng Chúa Thương Xót. Tin mừng kể lại cho chúng ta hai cuộc
hiện ra của Chúa Giêsu Phục Sinh với các môn đệ, đặc biệt với thánh Tôma, “vị
tông đồ cứng lòng tin” (Xc Ga 20,24-29).
Thực
ra, Tôma không phải là người duy nhất cảm thấy khó tin, đúng hơn thánh nhân
phần nào đại diện cho chúng ta. Quả vậy, tin không phải là điều luôn dễ dàng,
thánh nhân đã chịu một lần thất vọng lớn. Tôma đã theo Chúa Giêsu trong nhiều
năm, gặp nguy hiểm và chịu đựng những cơ cực, nhưng Thầy đã bị treo trên thập
giá như một tên đại hình và không ai giải thoát cho Người, không ai làm gì cả!
Ngài đã chết và tất cả đều sợ hãi. Làm sao tín nhiệm nữa?
Nhưng
Tôma tỏ ra đã có can đảm: trong khi những người khác khép kín trong Nhà Tiệc
Ly, thì ông đi ra ngoài, với nguy cơ có người nhận ra ông, tố giác và bắt giữ
ông. Thậm chí chúng ta có thể nghĩ rằng, với lòng can đảm, Tôma đáng gặp Chúa
Phục Sinh hơn những người khác. Trái lại, chính vì đi xa, khi Chúa Giêsu hiện
ra lần đầu tiên với các môn đệ vào chiều ngày Lễ Vượt Qua, Tôma không có mặt và
bị mất cơ hội. Làm sao có thể phục hồi cơ may đó? Chỉ khi trở lại với những
người khác, trở lại trong gia đình, đã làm cho Tôma kinh hãi và buồn. Khi Tôma
làm như thế, khi ông trở lại, thì những người khác kể lại Chúa Giêsu đã đến,
nhưng ông không tin; ông muốn thấy những vết thương của Chúa. Và Chúa Giêsu làm
hài lòng ông: tám ngày sau, Chúa lại hiện ra giữa các môn đệ của Ngài và tỏ cho
họ thấy những vết thương, những bằng chứng về tình thương của Ngài, những kênh
lòng thương xót của Ngài luôn mở rộng.
Tìm Chúa trong cộng đoàn
Đức
Thánh cha nói: “Chúng ta hãy suy tư về những sự kiện ấy. Để tin, Tôma muốn một
dấu chỉ đặc biệt: động chạm đến các vết thương. Chúa Giêsu tỏ các vết thương
cho ông, nhưng một cách bình thường, trước mặt tất cả mọi người, trong cộng
đoàn. Như thể Ngài nói với ông: nếu con muốn gặp Thầy, thì đừng tìm kiếm nơi xa
xăm, nhưng hãy ở lại trong cộng đoàn, với những người khác; đừng đi xa, hãy cầu
nguyện với họ, bẻ bánh với họ. Và tại đó con có thể gặp Thầy, tại đó Thầy sẽ
chỉ cho con, những vết thương đã ghi dấu ấn trên thân thể Thầy: những dấu chỉ
Tình Thương chiến thắng oán thù, dấu chỉ Tha Thứ giải tỏa thù hận, dấu chỉ Sự
Sống đánh bại cái chết. Tại đó, trong cộng đoàn, con sẽ khám phá khuôn mặt của
Thầy, trong khi con chia sẻ với các anh em những lúc nghi ngờ và sợ hãi, gắn bó
hơn nữa với họ.
Áp dụng vào cuộc sống các tín hữu
“Anh
chị em thân mến, lời mời gọi của Chúa gởi tới Tôma cũng có giá trị đối với
chúng ta ngày nay. Phần chúng ta, chúng ta tìm kiếm Chúa Phục Sinh ở đâu? Phải
chăng trong một biến cố đặc biệt nào đó, một cuộc biểu dương tôn giáo ngoạn mục
và rực rỡ nào đó, có một không hai trong những cảm xúc và cảm giác của chúng
ta? Hay là trong cộng đoàn, trong Giáo hội, chấp nhận thách đố ở lại với cộng
đoàn, dù cộng đoàn không hoàn hảo? Mặc dù có tất cả những giới hạn và sa ngã,
cũng là những giới hạn và sa ngã của chúng ta, Giáo hội Mẹ chúng ta là Thân
Mình của Chúa Kitô; và chính tại đó, trong Thân Mình của Chúa Kitô, có in đậm
bây giờ và mãi mãi nhưng dấu chỉ cao cả nhất của tình Chúa yêu thương. Nhưng
chúng ta hãy tự hỏi xem, nhân danh tình thương ấy, nhân danh các vết thương của
Chúa Giêsu, chúng ta có sẵn sàng mở rộng vòng tay cho người bị thương tổn trong
cuộc sống, không loại trừ một ai khỏi lòng thương xót của Chúa, nhưng đón nhận
tất cả mọi người; đón nhận mỗi người như người anh em, chị em.
Và Đức
Thánh cha kết luận: “Xin Đức Maria, là Mẹ Xót Thương, giúp chúng con yêu mến
Giáo hội và làm cho Giáo hội trở thành nhà đón tiếp cho tất cả mọi người”.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi
đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha gửi lời chúc mừng lễ
Phục sinh đến các tín hữu Kitô nghi lễ Đông phương, các tín hữu Chính thống ở
khắp nơi, nhân dịp lễ Phục sinh họ cử hành vào Chúa nhật, 16 tháng Tư này, theo
niên lịch Giuliano. Đặc biệt, Đức Thánh cha nhắc đến các tín hữu tại Nga và
Ukraina.
Đức
Thánh cha cũng kêu gọi các phe đang đụng độ nhau ở Khartoum, thủ đô Sudan bên
Phi châu, hãy ngưng chiến, đối thoại với nhau để tìm giải pháp. Cuộc đụng độ đã
làm cho ít nhất là 56 người chết. Đức Thánh cha nói: “Tôi lo âu theo dõi những
biến cố đang xảy ra ở Sudan. Tôi gần gũi nhân dân Sudan, vốn đã chịu nhiều thử
thách, và tôi mời gọi cầu nguyện để võ khí được hạ xuống và đối thoại được trổi
vượt, để cùng nhau tái tiến bước trên con đường hòa bình và hòa hợp”.
Đặc
biệt, Đức Thánh cha tố giác những lời cáo buộc xúc phạm và vô căn cứ chống Đức
Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trong những ngày qua, ông Pietro Orlandi, anh ruột
của cô Manuela Orlandi, bị mất tích cách đây 40 năm. Cả hai là con của một nhân
viên Vatican. Trong những thập niên qua, nhà chức trách Vatican và Ý đã điều
tra nhưng không có kết quả. Mới đây, Quốc hội Ý cũng như Đức Thánh cha cho mở
lại các cuộc điều tra. Trong bối cảnh này, Pietro Orlandi đã tuyên bố trên một
đài truyền hình Ý là “Đức Gioan Phaolô II có thói quen cùng với hai Đức ông Ba
Lan, vào ban tối, đi ra ngoài Vatican, chắc chắn là không phải để làm phép
nhà”, ngụ ý là các vị làm điều xấu xa. Công tố viên của Vatican đã gọi bà luật
sư của ông Pietro Orlandi đến để hỏi tên và nguồn mạch những lời tố giác như
vậy, nhưng bà ta viện cớ là bí mật nghề nghiệp và không trả lời. Đức Hồng y
Dziwisz, cựu bí thư của Đức Thánh cha Gioan Phaolô II cũng như các cơ quan
truyền thông Vatican đã phản ứng mạnh mẽ, lên án sự cáo buộc vô căn cứ như vậy.