Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh Cha: Chính Chúa Giêsu Là Đường Cần Theo Để Sống Trong Sự Thật Và Được Sự Sống Dồi Dào

Đức Thánh cha Phanxicô | ANSA

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 07/05/2023

Trưa Chúa nhật, ngày 07 tháng Năm năm 2023, khoảng 20.000 tín hữu đã tham dự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với Đức Thánh cha Phanxicô, tại Quảng trường thánh Phêrô.

Trong phần chào thăm, Đức Thánh cha đặc biệt khuyến khích Hội Meter ở Ý, từ 30 năm nay chuyên dấn thân chống nạn lạm dụng tính dục và bạo hành trẻ em. Ngài cũng nhắc đến hai vị chân phước mới được Giáo hội tôn phong hôm thứ Bảy, ngày 06 tháng Năm vừa qua.

Huấn dụ của Đức Thánh cha

Trong huấn từ ngắn trước khi đọc kinh, Đức Thánh cha đã quảng diễn bài Tin mừng Chúa nhật thứ V sau Phục sinh, qua đó Chúa Giêsu chuẩn bị các môn đệ trước viễn tượng Ngài sẽ về trời, đồng thời nhắc nhở các môn đệ Ngài chính là “đường, là sự thật và là sự sống”.

Mở đầu bài huấn dụ, Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin mừng phụng vụ hôm nay (Ga 14,1-12) rút từ diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trước khi qua đời. Tâm hồn của các môn đệ xao xuyến, nhưng Chúa trấn an họ, mời gọi họ đừng sợ hãi: thực vậy, Chúa không bỏ rơi họ, nhưng Ngài đi dọn chỗ cho họ và hướng dẫn họ tiến về mục tiêu ấy. Hôm nay, Chúa chỉ như thế cho tất cả chúng ta nơi tuyệt vời để đi tới, và đồng thời Ngài chỉ cách thức đến đó, chỉ cho chúng ta con đường cần theo. Chúa nói chúng ta đi đâu và đến đó bằng cách nào.

Đi về đâu

Trước tiên, là đi đâu. Chúa Giêsu thấy các môn đệ xao xuyến. Họ sợ bị bỏ rơi, cũng như xảy ra cho chúng ta khi chúng ta phải xa lìa người mà chúng ta thương mến. Khi ấy Chúa nói: “Thầy đi chuẩn bị cho các con một chỗ (...), vì nơi Thầy đến thì các con cũng ở đó” (vv.2-3). Chúa Giêsu dùng hình ảnh quen thuộc là căn nhà, nơi có những tương quan và thân mật. Trong nhà Cha - Chúa nói với các bạn hữu của Ngài và mỗi người chúng ta - có chỗ cho bạn. Bạn được chào mừng, tiếp đón mãi mãi trong vòng tay nồng nhiệt, và Thầy ở trên trời để chuẩn bị cho bạn một chỗ!

Đức Thánh cha giải thích rằng: “Anh chị em thân mến, lời này là một nguồn an ủi và hy vọng. Chúa Giêsu không xa lìa chúng ta nhưng mở đường cho chúng ta, báo trước vận mệnh chung kết của chúng ta: đó là cuộc gặp gỡ với Chúa Cha, trong tâm hồn Người có chỗ cho mỗi người chúng ta. Vậy khi chúng ta gặp cơ cực, lạc hướng và thậm chí cả thất bại nữa, chúng ta hãy nhớ cuộc đời chúng ta đang hướng về đâu. Chúng ta không được mất cái nhìn về mục tiêu, cả khi ngày hôm nay chúng ta có nguy cơ không nhớ đến nó, quên đi những vấn đề chung kết, những điều quan trọng: chúng ta đang đi về đâu? Chúng ta đang hướng về đâu? Chúng ta đang sống vì điều gì? Nếu không có những câu hỏi đó, thì chúng ta chỉ đóng khung cuộc sống trong hiện tại, chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải hưởng thụ cuộc đời bao nhiêu có thể, và rốt cuộc chúng ta sống ngày qua ngày, không có mục đích, không có đích điểm. Trái lại, quê hương chúng ta là ở trên trời (Xc Fil 3,20), chúng ta đừng quên sự cao cả và đẹp đẽ của mục tiêu!

Làm sao đạt tới đích

“Sau khi khám phá mục đích, cả chúng ta, như tông đồ Tôma trong Tin mừng hôm nay, chúng ta tự hỏi: làm sao đi tới đích ấy? Nhiều khi, nhất là khi chúng ta có những vấn đề lớn phải đương đầu và có cảm thưởng rằng sự ác mạnh mẽ hơn, chúng ta tự hỏi: tôi phải làm gì, phải đi theo con đường nào? Chúng ta hãy nghe câu trả lời của Chúa Giêsu: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống” (Gv 14,6). Chính Chúa Giêsu là đường cần theo để sống trong sự thật và được sự sống dồi dào. Ngài là đường và vì thế, niềm tin vào Ngài không phải là một “mớ những ý tưởng cần tin, nhưng là một con đường cần đi theo, một hành trình cần thực hiện, một con đường đi với Chúa. Theo Chúa Giêsu, vì Chúa là đường dẫn tới hạnh phúc không tàn lụi. Đó là noi gương Chúa, đặc biệt với những cử chỉ gần gũi và thương xót đối với những người khác. Đó là kim chỉ nam để lên trời: yêu mến Chúa Giêsu là đường, trở thành những dấu chỉ tình thương của Chúa trên trần thế”.

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: “Anh chị em thân mến, chúng ta đừng để mình bị đảo lộn vì hiện tại; chúng ta hãy nhìn lên cao, nhìn lên trời. Chúng ta hãy nhớ mục tiêu, hãy nghĩ rằng chúng ta được kêu gọi sống vĩnh cửu, gặp gỡ Thiên Chúa. Và từ trời đến con tim, hôm nay chúng ta hãy canh tân sự chọn lựa Chúa Giêsu, chọn lửa yêu mến Chúa và bước theo Chúa. Xin Đức Trinh Nữ Maria, người đã theo Chúa Giêsu và đã tới đích, nâng đỡ hy vọng của chúng ta”.

Chào thăm và kêu gọi

Sau khi đọc kinh và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh cha nhắc nhở mọi người về lễ tôn phong hai chân phước, mới diễn ra hôm thứ Bảy, ngày 06 tháng Năm vừa qua.

Trước tiên là Đức giám mục Giacinto Vera (1813-1881), Đại diện Tông tòa đầu tiên Giáo phận Montevideo, thủ đô Uruguay, qua đời năm 1881, thọ 68 tuổi. Lễ tôn phong được cử hành tại Sân vận động 100 năm ở Montevideo.

Trong nhiệm vụ chủ chăn, Đức cha đã tìm cách canh tân tinh thần của mọi linh mục. Khi còn là linh mục, ngày 25 tháng Tư năm 1860 cho đến tháng Giêng năm 1861, ngài thực hiện một hành trình truyền giáo, đi qua các nơi trong cả nước để gặp gỡ dân chúng và rao giảng Lời Chúa. Tháng Bảy năm 1865, khi được 52 tuổi, cha Giacinto được thụ phong giám mục. Ngài phát triển mục vụ trong giáo phận, vận động chính quyền cho các cha Dòng Tên trở lại hoạt động tại Uruguay, cũng như mời các cha Dòng Don Bosco đến hoạt động tại nước này. Đức cha qua đời ngày 06 tháng Năm năm 1881, trong khi giảng tuần đại phúc tại Pan de Azúcar dei Maldonado.

Đức Thánh cha nói: “Đức cha Giacinto là chủ chăn chăm sóc đoàn chiên, làm chứng Tin mừng với lòng hăng say quảng đại truyền giáo, giúp hòa giải xã hội trong bầu không khí nội chiến”.

Tiếp đến là nữ chân phước Maria de la Concepción Barrecheguren, quen gọi là Conchita, chỉ sống vỏn vẹn 22 tuổi, qua đời năm 1927. Cuộc sống đầy đau khổ vì bệnh tật, nhưng chị đã biến những khổ đau đó thành con đường nên thánh. Trong buổi lễ tại nhà thờ chính tòa Granada bên Tây Ban Nha, Đức Hồng y Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong thánh, nói rằng: “Hôm nay chị Conchita trở nên mẫu gương cho tất cả chúng ta noi theo, nhất là cho những người đang ở trong đau khổ: chân phước Maria Conchita đã dâng hiến cuộc sống ngắn ngủi, và với niềm tín thác hoàn toàn nơi Thiên Chúa. Chị chứng tỏ sự trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô, trong sự yêu mến khổ giá, biến đổi nòng cốt cuộc sống, dù nó phức tạp và khó khăn”.

Trong lời chào các tín hữu hiện diện, Đức Thánh cha nhắc đến Hiệp hội Meter, do cha Fortunato Di Noto sáng lập, từ 30 năm nay dấn thân bênh vực trẻ em, chống nạn lạm dụng và bạo hành. Hiệp hội truy lùng và tố cáo các mạng ấu dâm trên Internet, báo cáo với nhà chức trách để bài trừ.

Hội Meter tố giác tệ nạn không những ở Italia, nhưng tại tất cả các nước trên thế giới những vụ lạm dụng tính dục trẻ em như thế không được nói tới, người ta im lặng và đồng lõa, không kể nạn bàn giấy hóa làm cho những nỗ lực bài trừ và phòng ngừa các tội ác đó bị đình trệ.

Sau hết, Đức Thánh cha cầu chúc mọi người một Chúa nhật an lành, đồng thời xin họ đừng quên cầu nguyện cho ngài.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 5, 2023