Tiếp
Kiến Chung Của Đức Thánh Cha Và Đức Thượng Phụ Tawadros II
Photo:
Vatican Media
G. Trần Đức
Anh, O.P. | RVA 10/05/2023
Sáng
thứ Tư, ngày 10 tháng Năm vừa qua, gần 20.000 tín hữu hành hương từ nhiều nước
đã đến tham dự cuộc gặp gỡ chung với Đức Thánh cha Phanxicô tại Quảng trường
thánh Phêrô.
Quảng
trường này trở thành một rừng các ô, dù nhiều màu vì trời mưa. Như thường lệ,
lúc gần 9 giờ, Đức Thánh cha đã đi xe ra Quảng trường, tiến qua các lối đi để
chào thăm các tín hữu trước khi tiến lên bục cao ở thềm đền thờ.
Lên tới
đây, Đức Thánh cha đã chào thăm Đức Thượng phụ Tawadros II, Giáo chủ Chính
thống Copte bên Ai Cập, sau đó hai bị an tọa.
Đức
Thượng phụ Tawadros II, hay là Teodore, năm nay 71 tuổi (1952) là Giáo chủ thứ
118 của Giáo hội Chính thống Copte Ai Cập, kể từ tháng Mười Một năm 2012. Trong
tư cách này, ngài đã đến Roma hồi tháng Năm năm 2013, để chúc mừng Đức Thánh
cha Phanxicô và để kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên trong lịch sử giữa Đức
Giáo chủ Chính thống Copte và Đức Giáo hoàng Phaolô VI, sau khi hai Giáo hội
chia cách từ thời Công đồng chung Calcedonia năm 451.
Giáo
hội Copte chiếm khoảng 10% trên tổng số 107 triệu dân tại Ai Cập.
Diễn văn của Đức Thượng phụ Tawadros II
Trong
lời chào Đức Thánh cha, Đức Thượng phụ nói:
“Người
anh quý mến, Đức Giáo hoàng Phanxicô, quý hồng y, giám mục và quý vị!
Chúa
Kitô đã sống lại, Người đã sống lại thật!
“Tôi
muốn chuyển lời chúc mừng của tôi, và nhân danh cả các thành viên trong Thánh
Hội đồng và tất cả các cơ quan của Giáo hội Công giáo Copte, nhân dịp 10 năm
ngài được bầu làm Giáo hoàng và Giám mục Roma. Tôi đánh giá cao tất cả những gì
ngài làm trong thời kỳ đó để phục vụ toàn thế giới trong mọi lãnh vực và tôi
cầu nguyện, xin Chúa Kitô gìn giữ ngài được dồi dào sức khỏe và ban cho ngài
phúc lành trường thọ.”
Rồi Đức
Thượng phụ nhắc lại cuộc tiếp đón mà Đức Thánh cha đã dành cho ngài và phái
đoàn Giáo hội Copte trong cuộc viếng thăm đầu tiên. Ngài nói: “Chúng ta đã trải
qua một thời gian thánh, đầy tình yêu thương huynh đệ dành cho chúng tôi”, qua
cuộc viếng thăm ấy.
“Tình
thương đó đã trở thành một khẩu hiệu mà chúng ta cử hành mỗi năm trong Ngày
tình thương huynh đệ. Chúng ta điện thoại để lập lại mỗi năm và đó là ngày biểu
lộ tinh thần Kitô và tình thương liên kết chúng ta trong việc phụng sự Thiên
Chúa và anh chị em chúng ta trong nhân loại, để chúng ta có thể thực hiện điều
mà thánh Gioan quí yêu đã nói: “Anh chị em rất thân mến, chúng ta hãy yêu
thương nhau, vì tình yêu đến từ Thiên Chúa: ai yêu thương thì sinh ra bởi Thiên
Chúa và biết Thiên Chúa” (1 Ga 4,7) ....
“Thưa
Đức Thánh cha, ngày này trùng với kỷ niệm 50 năm cuộc viếng thăm của Đức Thượng
phụ Shenouda III với Đức Giáo hoàng Phaolô VI, cuộc viếng thăm rất quan trọng,
ảnh hưởng lớn đối với tương quan của hai Giáo hội chúng ta.”
“Tôi
không quên cám ơn Đức Thánh cha, với niềm vui lớn, vì cuộc viếng thăm quí hóa
của ngài tại Ai Cập, hồi năm 2017, đó là phúc lành rất lớn cho toàn thể Ai
Cập...”
“Chúng
ta cùng tiến bước trên con đường sự sống, ý thức rằng “Chúa đã hứa ban sự sống
đời đời cho chúng ta” (1 Ga 2,25), đồng hành và nâng đỡ chúng ta theo lời hứa
ấy. Mặc dù có những khác biệt về cội rễ và thuộc cộng đoàn khác nhau, nhưng
tình yêu Chúa Kitô ở trong chúng ta liên kết chúng ta và cả đoàn ngũ thánh tông
đồ và các thánh bảo bọc và hướng dẫn chúng ta”.
Đức
Thượng phụ cũng nhắc đến lịch sử và vai trò của Giáo hội Copte từ thời thánh
Marco, qua các vị thánh tu hành trong sa mạc và nay đang ở trên phần đất đã
được thánh tông đồ Phaolô và Phêrô loan báo Tin mừng. Ngài nói: “Tôi vui mừng
được gặp anh chị em tại quảng trường tuyệt vời này, tôi chiêm ngưỡng các hàng
cột này, nhớ đến lời hứa của Chúa với các thiên thần xứ Philadelphia: “Người
chiến thắng ta sẽ đặt như một cây cột trong đền thờ của Thiên Chúa tôi và sẽ
không bao giờ đi ra nữa” (Kh 3,12). Tôi xin tất cả anh chị em hãy vững tin nơi
lời hứa ấy, để chiến thắng sự ác trên thế giới, với tất cả những yếu đuối của
nó, như các cha ông chúng ta đã dạy và xứng đáng với trách nhiệm của chúng ta
và sống như hương thơm ngọt ngào của Chúa Kitô trong trần thế này, và liên kết
với nhau cho hòa bình của Chúa”.
Đức Thánh cha chào Đức Thượng phụ
Tiếp
lời Đức Thượng phụ, Đức Thánh cha nói rằng: “Hôm nay tôi rất vui mừng chào thăm
Đức Thượng phụ Tawadros II thành Alessandria, Thượng phụ tại Tòa thánh Marco,
và phái đoàn của ngài.
Đức
Thượng phụ Tawadros đã nhận lời mời đến Roma để cùng với tôi mừng kỷ niệm 50
năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa thánh Phaolô VI Giáo hoàng và Đức Thượng phụ
Shenouda III hồi năm 1973. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một Giám mục Roma
với một vị Thượng phụ của Giáo hội Chính thống Copte, với cao điểm là cuộc ký
kết một tuyên ngôn chung đáng ghi nhớ về Kitô học, đúng vào ngày 10 tháng Năm.
Để kỷ niệm biến cố này, Đức Thượng phụ Tawadros đã đến gặp tôi lần đầu tiên,
ngày 10 tháng Năm cách đây 10 năm, ít lâu sau khi ngài được bầu làm Thượng phụ
và đã đề nghị cử hành mỗi ngày 10 tháng Năm, là “Ngày thân hữu Copte và Công
giáo, ngày mà chúng tôi cử hành mỗi năm từ đó.
Hỡi
người bạn và người anh em Tawadros quý mến, tôi cám ơn anh vì đã nhận lời mời
đến đây nhân hai kỷ niệm ấy, và tôi cầu nguyện để ánh sáng của Chúa Thánh Linh
soi sáng cuộc viếng thăm của anh tại Roma. Những cuộc gặp gỡ quan trọng của anh
tại đây, đặc biệt là nhưng cuộc trao đổi riêng, Tôi chân thành cám ơn anh vì
quyết tâm trong tình thân hữu đang tăng trưởng giữa Giáo hội Chính thống Copte
và Giáo hội Công giáo.
Thưa
Đức Thượng phụ, các giám mục và các bạn thân mến, cùng với anh em, tôi khẩn cầu
Thiên Chúa toàn năng, nhờ lời chuyển cầu của các thánh tử đạo của Giáo hội
Copte, để giúp chúng ta tăng trưởng trong tình hiệp thông, trong một liên hệ
duy nhất và thánh thiện, tin, cậy, mến Kitô.
Tôi xin
tất cả mọi người hiện diện cầu xin Chúa chúc lành cho cuộc viếng thăm Roma của
Đức Thượng phụ Tawadros và bảo vệ toàn thể Giáo hội Chính thống Copte. Ước gì
cuộc viếng thăm này làm cho chúng ta mau lẹ tiếng đến ngày hồng phúc, khi chúng
ta được hiệp nhất trong Chúa Kitô!”
Chào thăm
Trong
buổi tiếp kiến, không có bài giáo lý của Đức Thánh cha như mọi khi, và ngài lần
lượt chào thăm các nhóm tín hữu hiện diện.
Bằng
tiếng Pháp, Đức Thánh cha chào thăm các tín hữu thuộc nhiều giáo phận, và một
nhóm tín hữu hành hương thuộc Đại học Công giáo Yaoundé bên Cameroon.
Khi
chào các tín hữu nói tiếng Anh, Đức Thánh cha nhắc đến những tín hữu đến từ Anh
quốc, Phần Lan, Ấn Độ, Hàn Quốc, Nam Phi, Australia, Ai Cập, Indonesia và Mỹ.
Ngài nguyện xin cho “Tình yêu thương xót của Chúa là Cha chúng ta trên các tín
hữu hiện diện và gia đình họ.”
Khi
chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến các bác sĩ, nhờ Quỹ
Redemptoris Missio, Sứ mạng Đấng Cứu
Chuộc, trong những tuần lễ tới đây sẽ dấn thân cứu mạng các phụ nữ và
bà mẹ ở Cộng hòa Trung Phi. Đức Thánh cha nói thêm: “Thánh Phanxicô Xaviê dạy
chúng ta rằng việc loan báo Tin mừng ở những vùng xa xăm của thế giới luôn đi
đôi với sự trợ giúp y tế và giáo dục. Sự nâng đỡ này, cũng như việc chúng ta
cầu nguyện cho hòa bình, là điều cần thiết cho cả Ucraina đau khổ. Trong khi
chúng ta tham dự các buổi cầu nguyện, đọc kinh Mân côi trong tháng Năm này, anh
chị em hãy đặc biệt nhờ đến các phụ nữ và trẻ em đau khổ vì chiến tranh.”
Bằng
tiếng Ý, Đức Thánh cha nhắc đến các tín hữu đến từ Đền thánh Đức Mẹ Ân Phúc ở
Monte Odorisio và Đền thánh nữ Philomena ở Mugnano del Cardina. Và ngài nói:
“Sau cùng như thường lệ, tôi nghĩ đến các bạn trẻ, bệnh nhân và người già cũng
như các đôi tân hôn. Tôi cầu chúc cho mỗi người giữ gìn trong Chúa Kitô niềm hy
vọng soi sáng ý nghĩa cuộc sống hằng ngày. Tôi nhắn nhủ mọi người hãy cầu
nguyện với Đức Mẹ trong tháng Năm này. Tôi phó thác Ucraina đau thương cho Đức
Mẹ là Đấng an ủi người sầu muộn và là Nữ Vương Hòa Bình.”
Buổi
tiếp kiến kết thúc với phép lành của Đức Thánh cha và Đức Thượng phụ.
Hoạt động của Phái đoàn Giáo hội Copte
Cũng
nên nói thêm rằng: trong những ngày phái đoàn của Đức Thượng phụ Chính thống
Copte lưu lại Roma, có cuộc gặp gỡ trao đổi của Giáo hội Công giáo, một buổi
cầu nguyện đại kết cầu cho hòa bình, hiệp nhất và tình thương trên thế giới,
cũng như cuộc gặp gỡ với Đức Thánh cha Phanxicô. Hai vị sẽ thảo luận về vai trò
của Giáo hội trong các cuộc khủng hoảng cấp miền và quốc tế, kể cả chiến tranh
tại Ucraina hiện nay.
Nhân
dịp đến Roma, Đức Thượng phụ Tawadros II cũng sẽ thực hiện cuộc viếng thăm các
tín hữu Chính thống Copte tại đây, trong hai ngày 14 và 15 tháng Năm, và ngài
đã được phép cử hành thánh lễ tại Đền thờ thánh Gioan Laterano cho các tín hữu
Copte.
Hồi
tháng Bảy năm 2018, Đức Thượng phụ Tawadros II cũng đã cử hành thánh lễ tại Đền
thờ thánh Phaolô ngoại thành, một ngày sau khi tham dự Ngày cầu nguyện cho
Trung Đông, do Đức Thánh cha Phanxicô triệu tập tại thành phố Bari ở miền nam
Ý.