Tiếp Kiến Chung Của Đức Thánh Cha: Chúng Ta Hãy Noi Theo Con Đường Yêu Thương Của Thánh Nữ Têrêsa

Photo: Vatican Media

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA 07/06/2023

Sáng thứ Tư, ngày 07 tháng Sáu vừa qua, khoảng 25.000 tín hữu và du khách hành hương từ các nơi đã đến tham dự buổi Tiếp kiến chung hằng tuần của Đức Thánh cha Phanxicô, vào lúc gần 9 giờ.

Đặc biệt, trên lễ đài, bên tay trái của Đức Thánh cha có đặt hòm thánh tích chứa đựng di cốt của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, được đưa tới Roma từ ngày 06 đến ngày 16 tháng Sáu này, trong chương trình thánh du, nhân dịp kỷ niệm 150 năm sinh nhật và 100 năm tôn phong chân phước cho thánh nữ Bổn mạng các xứ truyền giáo. Chính Giáo hoàng Học viện Russicum ở Roma, chuyên đào tạo các linh mục Nga và Ucraina, đã thỉnh cầu ban tổ chức đưa thánh tích này đến Roma.

Hiện diện tại buổi tiếp kiến, đặc biệt có khoảng mười nhân vật đạo đời của Giáo phận Lisieux, dưới sự hướng dẫn của Đức cha Jacques Harbert, Giám mục Giáo phận Lisieux và Đức cha Bruno Feillet, Giám mục Giáo phận Séez, là nơi sinh của thánh nữ Têrêsa Martin.

Như thường lệ, sau lời chào phụng vụ mở đầu của Đức Thánh cha, mọi người đã nghe đọc một đoạn Kinh thánh bằng tám thứ tiếng, trích từ Tin mừng theo thánh Luca, đoạn 15 (4-7):

“Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Ai trong các con có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? Tìm được rồi, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: “Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó”. Vậy tôi nói cho các ông hay: trên trời ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn”.

Bài giáo lý

Trong bài huấn dụ tiếp đó, Đức Thánh cha tiếp tục loạt bài giáo lý về “sự hăng say loan báo Tin mừng: lòng nhiệt thành tông đồ của tín hữu”. Bài thứ mười sáu này có tựa đề: “Các chứng nhân: Thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, Bổn mạng các xứ truyền giáo”.

Đức Thánh cha nói: Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

“Trước mặt chúng ta đây có thánh tích của thánh nữ Têrêsa Hài đồng Giêsu, bổn mạng của các xứ truyền giáo. Điều này thật là đẹp vì chúng ta đang suy tư về lòng hăng say truyền giảng Tin mừng, về lòng nhiệt thành tông đồ. Vì thế, hôm nay chúng ta hãy để cho chứng từ của thánh nữ Têrêsa giúp đỡ chúng ta. Thánh nữ sinh cách đây 150 năm và trong dịp kỷ niệm này, tôi có ý định dành một Tông thư về thánh nữ.

Thánh nữ là bổn mạng các xứ truyền giáo, nhưng không bao giờ ở xứ truyền giáo. Thánh nữ là nữ đan sĩ dòng Cát Minh và cuộc sống của người diễn ra dưới dấu hiệu nhỏ bé và yếu đuối: chính thánh nữ tự định nghĩa mình “là một hạt cát nhỏ. Sức khỏe yếu, qua đời lúc mới 24 tuổi. Tuy thân thể thánh nữ mong manh, nhưng con tim của người sinh động, là thừa sai. Trong Nhật ký, thánh nữ kể mình muốn đi truyền giáo và không phải chỉ vài năm, nhưng trọn cuộc đời, cho đến tận bờ cõi trái đất. Têrêsa là người “em thiêng liêng của nhiều nhà thừa sai: từ đan viện, thánh nữ đồng hành với các thừa sai ấy qua thư từ, bằng kinh nguyện và dâng hiến những hy sinh liên tục để cầu cho các vị. Thánh nữ không xuất hiện để chuyển cầu cho các xứ truyền giáo, nhưng giống như một động cơ giấu ẩn, mang lại cho chiếc xe sức mạnh để tiến bước. Tuy nhiên, các chị em trong đan viện thường không hiểu Têrêsa: họ là “những gai hoa hồng” đối với Têrêsa. Thánh nữ đón nhận tất cả trong tình yêu thương, kiên nhẫn, hiến dâng cùng với bệnh tật và cả những xét đoán và hiểu lầm. Thánh nữ làm điều đó với niềm vui, cho nhu cầu của Giáo hội, vì như thánh nữ đã nói, những điều ấy giống như các hoa hồng được rải trên tất cả mọi người, nhất là những người ở xa xăm nhất.

Nguồn mạch lòng nhiệt thành

Đức Thánh cha nói tiếp: “Giờ đây tôi tự hỏi, tất cả lòng nhiệt thành, tất cả sức mạnh truyền giáo và niềm vui chuyển cầu ấy, từ đâu mà đến? Có hai giai thoại xảy ra trước khi Têrêsa vào dòng, giúp chúng ta hiểu điều đó.

Giai thoại thứ nhất liên quan đến ngày đã thay đổi cuộc sống của thánh nữ, đó là Lễ Giáng sinh năm 1886, khi Thiên Chúa làm một phép lạ trong tâm hồn Têrêsa. Lúc ấy, thánh nữ vừa được 14 tuổi. Trong tư cách là con út, Têrêsa được mọi người trong gia đình thương mến. Khi trở về nhà sau thánh lễ nửa đêm, thân phụ của Têrêsa rất mệt, không muốn dự phần mở quà của con gái và nói: “May quá, đây là năm cuối cùng!”. Têrêsa vốn tính rất nhạy cảm, và dễ khóc, đau lòng vì lời nói ấy, nên đã lên phòng khóc. Nhưng rồi Têrêsa cầm được ngay những dòng lệ, đi xuống và đầy hân hoan, làm cho cha được vui vẻ. Điều gì đã xảy ra? Đó là trong đêm ấy, Chúa Giêsu đã trở nên bé nhỏ vì yêu thương, còn Têrêsa trở nên mạnh mẽ trong tâm hồn: chỉ trong khoảnh khắc, Têrêsa đã ra khỏi nhà tù của lòng ích kỷ và sự khóc thương cho chính mình; Têrêsa bắt đầu cảm thấy “lòng bác ái đi vào trong tâm hồn, với nhu cầu cần phải quên mình” (Xc Thủ bản A, 133-134). Từ đó, thánh nữ hướng lòng nhiệt thành của mình về những người khác, để họ tìm thấy Thiên Chúa, và thay vì tìm an ủi cho bản thân, thánh nữ tình nguyện “an ủi Chúa Giêsu, làm cho Chúa được các tâm hồn yêu mến”, vì như Têrêsa, Tiến sĩ Hội thánh, đã ghi lại, “Chúa Giêsu bị bệnh vì yêu và [...] bệnh tình yêu này chỉ có thể chữa lành bằng tình yêu” (Thư gửi Marie Guérin, tháng 7 năm 1890). Vì thế, điều thánh nữ dốc lòng mỗi ngày là: “Làm cho Chúa Giêsu được yêu mến” (Thư gửi Céline, 15-10-1889), chuyển cầu cho những người khác. Thánh nữ viết: “Tôi muốn cứu vớt các linh hồn và quên mình vì họ: tôi muốn cứu vớt họ cả sau khi tôi qua đời (The gửi Cha Roulan, 19-3-1897). Nhiều lần Têrêsa nói: “Tôi sẽ ở trên trời để làm điều thiện trên trái đất”.

Tử tội hoán cải

Lòng nhiệt thành của thánh nữ, noi gương “Chúa Giêsu, mục tử nhân lành, đặc biệt hướng về những người tội lỗi, những người xa cách”. Giai thoại thứ hai tỏ lộ điều đó. Têrêsa được biết về một tội nhân bị kết án tử hình vì những tội ác kinh khủng, đó là Enrico Pranzini. Ông ta bị xác nhận là đã giết hại tàn nhẫn ba người, và sẽ bị điệu lên đoạn đầu đài, nhưng ông không muốn nhận lãnh những an ủi của đức tin. Têrêsa quan tâm đến ông ta và làm tất cả những gì có thể: cầu nguyện bằng mọi cách để tử tội hoán cải, để “Pranzini tội nghiệp đáng thương ấy”, như Têrêsa đã gọi với lòng cảm thương huynh đệ, được một dấu chỉ nhỏ về sự thống hối và dành chỗ cho lòng thương xót của Chúa, mà Têrêsa hết lòng tín thác. Cuộc hành quyết đã xảy ra. Ngày hôm sau, Têrêxa đọc báo thấy rằng Pranzini, vừa khi đặt đầu vào máy chém, “đột nhiên, do một soi sáng bất ngờ, anh ta quay lại, tay cầm lấy Thánh giá mà vị linh mục trao cho, hôn ba lần các vết thương thánh của Chúa Giêsu. Thánh nữ bình luận rằng: “Rồi linh hồn ông đi lãnh án lệnh thương xót của Đấng đã tuyên bố rằng trên trời có nhiều vui mừng vì một tội nhân hoán cải hơn là chín mươi chín người công chính không cần thống hối!” (Thủ bản A, 135).

Và Đức Thánh cha kết luận rằng: Đó là sức mạnh của sự chuyển cầu do lòng bác ái thúc đẩy, đó chính là động cơ của việc truyền giáo. Thực vậy, các thừa sai, mà thánh nữ Têrêsa là bổn mạng, không những là những người đi xa, học các ngôn ngữ mới, làm những công trình tốt lành và giỏi rao giảng; không phải vậy, thừa sai là bất kỳ ai, tại nơi họ sống, như dụng cụ của tình yêu Thiên Chúa; đó là người làm mọi sự để qua chứng tá, kinh nguyện, sự chuyển cầu của họ, Chúa Giêsu đi qua. Đó là lòng nhiệt thành tông đồ, chúng ta hãy nhớ rõ, điều này không bao giờ được thực hiện qua sự chiêu dụ tín đồ hoặc cưỡng bách, nhưng do sự thu hút: người ta không trở thành Kitô hữu vì sự ép buộc của ai, nhưng vì được đánh động bằng tình thương. Đối với Giáo hội, trước bao nhiêu phương tiện, phương pháp và cơ cấu, nhiều người lại thiếu điều thiết yếu, cần có những tâm hồn như thánh nữ Têrêsa, thu hút các tâm hồn về tình thương và sự gần gũi Thiên Chúa. Chúng ta hãy cầu xin thánh nữ ơn vượt thắng sự ích kỷ và hăng say chuyển cầu để Chúa Giêsu được nhận biết và yêu mến.

Chào thăm và kêu gọi

Sau bài huấn giáo của Đức Thánh cha, buổi tiếp kiến được nối tiếp với phần tóm tắt bài giáo lý và những lời chào thăm của ngài.

Khi chào các tín hữu nói tiếng Pháp, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến phái đoàn của giáo phận Seez và Bayeu-Lisieux, nơi sinh trưởng và nơi tu trì của thánh nữ Têrêsa Hài đồng, đồng thời nói rằng: “Chúng ta hãy cầu xin thánh nữ ơn yêu mến Chúa Giêsu, như thánh nữ đã yêu mến, và chúng ta dâng lên Chúa những thử thách cơ cực của chúng ta như thánh nữ đã làm, để Chúa được tất cả mọi người mến yêu”.

Bằng tiếng Ý, Đức Thánh cha đặc biệt nhắc đến phái đoàn Liên minh các bà mẹ Kitô thuộc Giáo phận Iasi bên Rumani, các tu sĩ dòng Đức Mẹ An Ủi, ngành nam và ngành nữ đang tham dự các Tổng Tu nghị của dòng liên hệ. Ngài nhắn nhủ mọi người hãy luôn vui tươi tiến bước trên những con đường của Chúa.

Đức Thánh cha cũng chào thăm nhiều phái đoàn tín hữu hành hương thuộc các giáo phận ở Ý, cũng như từ học viện quân sự ở thành Modena, bắc Ý, các hướng đạo sinh Công giáo Âu châu, đồng thời khuyên nhủ mọi người hãy khám phá tôn nhan hiền phụ, từ bi của Thiên Chúa và cảm nghiệm sức mạnh đổi mới của Chúa Thánh Linh.

Sau cùng, như thường lệ, Đức Thánh cha chào thăm các bạn trẻ, bệnh nhân và người già cũng như các đôi tân hôn. Ngài nhắc đến Đại lễ kính Mình Máu Thánh Chúa, trung tâm và là nguồn mạch đời sống của Giáo hội và nói: “Anh chị em hãy siêng năng và sốt sắng sùng kính Chúa Giêsu là Bánh Sự Sống mang lại sức mạnh, ánh sáng và niềm vui, và Chúa sẽ trở thành nguồn mạch của những chọn lựa và hoạt động của anh chị em”.

Đức Thánh cha cũng nói rằng: “ngày thứ Năm, 08 tháng Sáu này, Công giáo Tiến hành Quốc tế đề nghị các tín hữu thuộc các tôn giáo khác nhau, lúc 1 giờ trưa,hãy dành một phút mặc niệm cầu nguyện cho hòa bình. Chúng ta hãy đón nhận lời mời gọi này, cầu nguyện cho các cuộc chiến trên thế giới chấm dứt, đặc biệt tại Ucraina đau thương”.

 


Tin Tức Giáo Hội - Tháng 6, 2023