THIÊN CHỨC LINH MỤC

 

@Những lời cầu nguyện được cảm hứng từ các bài giảng tĩnh tâm năm 2004 cho linh mục đoàn Đàlạt của Đức Cha Toma Nguyễn văn Tân, giám mục Vĩnh Long.

 

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

 

Lạy Chúa Giêsu,

Được kêu mời làm linh mục của Chúa,

Con hân hoan dấn thân dù thấy mình thật yếu kém…

Là linh mục, con lãnh nhận gia sản nước trời : phục vụ Chúa và hết sức ra đi giúp đời.

Thân mỏng dòn, tội lỗi yếu đuối, con luôn đặt niềm tin vào Chúa như thánh Phaolô được Chúa nhắc bảo:” Ơn của Ta là đủ cho ngươi rồi”.

Thân xác luôn bị thử thách ốm đau…

Con luôn luôn phó thác vào Chúa vì mọi sự đến từ  Người và trở về với Người.

Cuộc đời này, tất cả đều do Chúa.

Con có là gì cũng bởi do Chúa.

Con có đau khổ, thử thách, giăng mắc ốm đau: tất cả do Chúa muốn con kết hiệp với

sự thống khổ của Người.

Con xác tín một điều: dù sự sống hay sự chết.

Dù thiên đàng hay âm phủ: tất cả là do hồng ân của Chúa.

Thiên chức linh mục thật cao quí, lớn lao.

Con người chẳng là gì.

Tất cả là do ơn Chúa.

Không có Chúa,

Chẳng có chi thành sự.

Chẳng có chi tốt đẹp.

Chẳng có chi tồn tại.

Con tin vào Chúa.

Con hoàn toàn đi theo Người. Ôi Giêsu !


Về Trang Cầu Nguyện
Trở Về Trang Nhà