NHỚ ÐÊM

 

 

Tiếng gà eo óc đâu đây

Tiếng lòng nức nở thương Thầy triền miên

Chiều nao chắc một lời nguyền

Ðời nay nhớ mãi ánh huyền buồn thương

Trời chiều rũ bóng thê lương

Hồn này trĩu nặng tang thương sầu buồn

Xót xa đứng lặng bên cồn

Mắt mờ tuôn đổ suối nguồn ăn năn

Nhìn theo sóng nước lăn tăn

Mà lòng ánh nét băn khoăn vô bờ

Con xin Chúa đáng tôn thờ

Tha cho một kiếp hững hờ đêm xưa

Chúa ơi ánh mắt trao đưa

Cho con tiếng khóc thân thưa tiếng lòng

Xin cho phận bạc mỏng dòn

Sáng ngời hi vọng ở lòng Chúa thương

Cho con kiếp sống yêu thương

Ðể đờI ngát tỏa muôn hương nguyện cầu .

 

 

Thanh Phương
1-4-2003


Trở Về Mục Lục Trang Cầu Nguyện | Trở Về Trang Nhà